Vụ này em cũng gặp nhiều nè! Em thì cứ phang làn đi thẳng, rẽ trái thôi. Trường hợp phía sau có xe bật xi nhan trái thì em qua làn giữa, còn ko thì tới vạch dừng thì dừng. Nhiều khi mình vượt 1 loạt xe dài lên đứng dừng đợi đèn thì mấy bác tài bên làn giữa nhìn mình cứ như người trên trời xuống ấy 
Chính xác, nhất là quốc lộ 22 dễ bị dính vụ này.Theo ý cá nhân em thì đi thẳng được nhưng trên thực tế mấy anh CSGT hay chỉ gậy vào, nếu gặp tài xế hơi yếu bóng vía (không vững về luật) thì mấy ảnh làm khó được, còn gặp anh em OS thì họ không dám làm khó đâu...
Em tưởng "cũng tùy" là gì khác có liên quan vấn đề tranh luận, chứ như theo bác diễn giải thì còn thiếu :Tùy trên đèn có hình gì.
Tùy làn đường tại giao lộ đó được phân thế nào.
Tùy cái đèn có gắn trên giá long môn hay gắn trên cần vươn.
Tùy số lượng đèn tiến hiệu giao thông tại đó như thế nào.
Tùy việc tắt hay mở đèn tín hiệu giao thông tại cùng 1 thời điểm.
- Tùy theo người điều khiển xe có nhìn thấy đèn hay không
- Tùy theo cái đèn đó do GTCC lắp hay ai lắp
- Tùy theo đèn tín hiệu đó như thế nào hay chớp tắt liên tục như đèn noel
- Tùy theo bác chủ thớt : đội yếu + tuân thủ luật thì dừng, không thích tuân thủ luật hay thuộc đội mạnh thì chạy.
... ==> mà những cái tùy này không phải nội dung bác chủ thớt cần biết vì đã biết.
lần đầu em lái 4B đoạn ngã 4 Nguyễn Lương Bằng - Nguyễn Văn Linh, ngay trước SECC cũng vậy, có 3 lane kèm theo 3 đèn... nếu bác chủ động được từ xa thì vào lane giữa, không thì theo đèn