Hạng D
6/12/06
1.219
17.134
113
40
Đoạn Bình Thuận là bố láo nhất, chúng nó cắm biển 60 vô tội vạ. Do vậy chúng nó cũng núp lùm thường xuyên, qua đây chạy cần phải tinh mắt để nhìn biển
Biển báo người ta cắm rõ ràng, ông chạy láo thì bị bắt thôi chứ la gì ông.
 
  • Like
Reactions: ThangWI
Hạng D
5/4/15
4.070
3.511
113
Quốc lộ 1A từ khúc Phú Yên tới Phan Thiết đường đẹp, 02 làn, mật độ giao thông không quá đông nên đi tốt. Bác chỉ cần lưu ý nhiều khúc vào khu đô thị hay zone 60 để giảm tốc độ thì ok thôi, còn lại đa số là tốc độ tối đa 90. Từ khúc Phan Thiết qua Long Khánh tới đầu cao tốc thì đường hẹp, 01 lane, đường hơi xấu, nhiều cont bất kể ngày đêm, đặc biệt là đặt biển 60, cấm vượt vô tội vạ. Cứ chừng mấy km lại có 1 biển rồi hết rồi lại đặt cấm liên tục, đi đường này đa số theo đuôi cont suốt cả quãng dài. Qua đây đã phạt nguội nên bác quá tốc độ, cán vạch đều sẽ bị gửi giấy mời. Nên giữ cái đầu lạnh khi di chuyển qua đây hoặc chọn hướng đường ven biển Ql55 để kẻo bị tốn tiền.
Đi QL1A từ TPHCM ra Phan Thiết và ngược lại rất ức chế, nhất là mấy xe cont nối đuôi nhau chạy < 30km/h, rồi cấm vượt đến khi cho vượt thì xe đối diện một đoàn, khi đoàn xe đối diện không còn thì cũng vừa đến bảng cấm vượt, rồi thì zone 60km/h. . . Ôi chao! Mong cao tốc Dầu Giây Phan Thiết sớm hoàn thành.
 
Tập Lái
21/10/19
26
18
3
Đi xa theo em nên có Vietmap hoặc navitel hỗ trợ vụ biển báo, nhớ xem biển báo và chạy trừ trên biển đi 5-10km. Đường thì tương đối oke rồi.
 
Hạng C
30/5/17
512
625
93
43
Đi bất kể ở đâu trên hình chữ S này đều phải nhìn biển báo mà chạy ,nếu không thấy biển báo hoặc nghi ngờ thì cứ 50km mà chạy .Camera bây giờ giăng đầy đường ,không vội vàng ,không đua bơi, không bấm gps
 
Hạng C
22/4/12
839
668
108
lần đầu đi mà đi đêm là căng thẳng lắm à,đi gầm cao thì đỡ chứ đi sedan là dễ bị mù khi đèn pha xe ngược chiều chiếu đấy!biển báo đầy đủ,cứ đúng tốc độ quy định mà chạy thì chẳng có gì phải lăn tăn cả!
 
Hạng D
11/4/10
1.519
3.095
113
TP.HCM
Đi ban đêm Bác nên cẩn thận hơn vì tầm nhìn bị hạn chế.

Đoạn PY-NTrang: đường hơi xấu, nhưng không đáng ngại vì Bác khởi hành từ 17h nên trời còn sáng.

NT-Phan Rang-Liên Hương (Tuy Phong-Bình Thuận): đường đẹp, 2 lane, đa số cho 90, BB 60 cũng ít..dân cư thưa thớt.

Đoạn vòng xoay Liên Hương-Phan Rí Cửa-Bắc Bình: đường tốt, nhưng thường xuyên có xe CSGT tuần tra, chủ yếu bắt lỗi BB 60,..giờ đã gắn cam nên chắc gửi BB phạt nguội.

Phan Thiết đến Long Khánh: nhất là đoạn vừa qua Phan Thiết đến Hàm Thuận Nam (ngã ba 46): đoạn này Bác chạy thật cẩn thận nha, vì được cảnh báo là đoạn đường tử thần,..Bác lại chạy đoạn này rơi vào lúc khuya..tụi xe Cont và xe khách lúc thì chạy chạy bạt mạng, lấn lane, lúc thì rề rề...có nhiều đoạn không có dãy phân cách cứng ở giữa chạy cũng thấy ớn ớn khi thấy xa xa có ánh đèn chớp chớp cải lương của mấy chiếc xe khách, xe cont..nếu thấy có xe con nào chạy ổn ổn bác đu theo + giữ khoảng cách an toàn..

Còn lại cứ theo BB mà chạy, lưu ý BB 60 + cấm vượt (hết nội ô, hết giới hạn 60, đường nét đứt nhưng vẫn còn cấm vượt nha), nhất là KV tỉnh Bình Thuận, giờ đoạn Bình Thuận -Đồng Nai đã gắn cam nên sẽ phạt nguội, về nhà nhận BB mất vui.

Chúc Bác và người thân có chuyến đi an toàn, bình an và nghỉ lễ vui vẻ!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
3/10/15
9.832
12.097
113
Đi đường này không lẽ cứ 60 hoài trời.
Mình thấy rất nhiều người bị cái vụ giấy gửi về nhà rồi, bị ít thì cũng từ 5 củ trở lên.
Ngoài quốc lộ 1 thì đi đường 55 có khá hơn không nhỉ.
 
Hạng D
30/3/09
1.112
1.196
113
Đi đường này không lẽ cứ 60 hoài trời.
Mình thấy rất nhiều người bị cái vụ giấy gửi về nhà rồi, bị ít thì cũng từ 5 củ trở lên.
Ngoài quốc lộ 1 thì đi đường 55 có khá hơn không nhỉ.
QL1 bảng báo rõ ràng đi chú ý chút ok, ko quen và đường dài thì cứ từ tốn chạy theo sức, ko vội vàng làm gì cho mệt, đoạn 90 mà đường đẹp vắng thì đạp lên 95-100 cũng chẳng sao, qua Cam Ranh thì khu dân cư rất dài nên nhiều người dễ bị quên. Vào Đồng Nai thì cứ từ tốn chạy theo vạch theo bảng cũng như hạn chế vượt dù vạch đứt vì đường đông xe nối đuôi và ngược chiều khó tránh khó vượt.
Chiều ngược ra thì chú ý vừa qua trạm thu phí hầm đèo cả cắm cái bảng 50 hơi thấp và từ 90 cắm 1 phát xuống 50 mà mưa mưa nhát thì phanh ko kịp dính đạn ngay cũng như có cảm giác mấy ông ấy bắn sớm hơn chút trước bảng báo, (ở QL5 họ cắm 90=>70=>50 hợp lý hơn ông PY này ức chế mà mãi chưa thấy thay đổi)
 
Hạng D
16/11/20
2.639
7.877
113
37
Đi đường này không lẽ cứ 60 hoài trời.
Mình thấy rất nhiều người bị cái vụ giấy gửi về nhà rồi, bị ít thì cũng từ 5 củ trở lên.
Ngoài quốc lộ 1 thì đi đường 55 có khá hơn không nhỉ.
Nhiều lúc đi đường này mà bác đi 60 được mới hay. Cont chỉ đi ở mức 40 - 50 mà còn kéo dài mấy chiếc cùng đi nhé. QL55 đi về hướng Bà Rịa đường vắng, ít đi qua khu dân cư, tốc độ thì cứ 80 mà đi. Đi từ QL55, qua Phú Mỹ về QL51 thì nhiều khi còn nhanh hơn đi QL1A nhất là lúc giờ cao điểm trong ngày.
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng B2
18/7/20
352
404
63
Đoạn từ nhà máy nhiệt điện hay lùa gà lắm. Bác qua đoạn đó đi chậm tầm 50 thôi. E bị 2 lâng. Lần đầu thì hok biết mình quá hay ko. Lần sau thì xe có cam hành trình với sài ga tự động biết chắc mình ko dính đòi coi hình bắn nó tìm lúc kêu ko có thì nó cho đi rồi nó chỉ con 5 chỗ là lộn vs con đó trong khi e đi con 7 chỗ. Mà lưu ý nó hay kêu tốc độ 55 hay 56/50 nha
Nói chuyện nhẹ nhàng lỡ có dính chung tí rồi đi nhanh gọn lẹ còn chắn chắn thì cứ thong thả thôi.