Hạng B2
9/10/16
278
311
63
43
NGHE bác kể mà thấy hấp dẫn quá , mình cũng vừa thi xong bằng lái đợi ngày lấy bằng và thuê xe để trải nghiệm :))
Chơi đi bạn không mong tình huống nguy hiểm,nhưng lúc đó không nhanh chân chắc móp đầu con K3,không dám tưởng tượng cảnh tiếp theo,chỉ thấy qua được tự tin hơn,cứ chơi đi bạn sẽ thấy sướng à,giống như bác VNET nói lần 2 sẽ khác hơn nửa.
 
Hạng D
4/11/16
1.802
3.931
113
Chơi đi bạn không mong tình huống nguy hiểm,nhưng lúc đó không nhanh chân chắc móp đầu con K3,không dám tưởng tượng cảnh tiếp theo,chỉ thấy qua được tự tin hơn,cứ chơi đi bạn sẽ thấy sướng à,giống như bác VNET nói lần 2 sẽ khác hơn nửa.
Bác chủ mới chạy mà đi con K3 ngon quá coi chừng mốt chạy xe dỏm hơn thấy chán òm đó nghe
:3dcuoi::3dcuoi:
 
Hạng D
8/5/16
2.310
7.006
113
Bác tranh thủ qua gò vấp bình thạnh đi theo google map nó chỉ cho mấy con hẻm mà đi vô phải cụp gương chiếu hậu mới chui lọt, sau 15 phút chui vô thì mới nhận ra hẻm cụt, sau đó nữa thì bác gắng lùi ra mà không dùng quyền trợ giúp gọi đt cho người thân, như vậy vài nhát là bác lên tài già ngay ạ!

Haha! Dợt tay lái theo kiểu bác được bonus thêm cái lỗ tai miễn nhiễm với tiếng chửi hay da mặt dày cỡ da cá sấu :D
 
Hạng C
18/10/16
703
11.440
93
Haha! Dợt tay lái theo kiểu bác được bonus thêm cái lỗ tai miễn nhiễm với tiếng chửi hay da mặt dày cỡ da cá sấu :D

Không đâu bác, em bị những 3 lần cơ, 1 gò vấp, 1 Bình Thạnh, 1 quận 8, sợ khóc thét lên ấy chứ! Được mỗi cái bà con trong hẻm hình như cũng hay gặp nhiều người như em rồi nên rất tự giác dẹp chướng ngại vật cho em ra, có bác trai còn đi theo xe xinhan cho em ra tận đầu hẻm mới quay về, em xúc động nghẹn ngào luôn... :3dtangtraitim:
Em nói thật chứ em qua 3 vụ đó xong rồi thì giờ kẹt bùng binh SG giờ đối với em là cái đinh rỉ!
 
Hạng B2
9/10/16
278
311
63
43
Không đâu bác, em bị những 3 lần cơ, 1 gò vấp, 1 Bình Thạnh, 1 quận 8, sợ khóc thét lên ấy chứ! Được mỗi cái bà con trong hẻm hình như cũng hay gặp nhiều người như em rồi nên rất tự giác dẹp chướng ngại vật cho em ra, có bác trai còn đi theo xe xinhan cho em ra tận đầu hẻm mới quay về, em xúc động nghẹn ngào luôn... :3dtangtraitim:
Em nói thật chứ em qua 3 vụ đó xong rồi thì giờ kẹt bùng binh SG giờ đối với em là cái đinh rỉ!
Đi xe nhà hay sao Bác?em đi với thằng em nó chạy k3,tiền cũng mềm hơn chứ chưa thuê xe ngoài bao giờ,nảy cũng chạy vô hẻm 631 Tỉnh Lộ 10 rồi cũng gập kính,nhưng chạy thẳng ra về ấp Chiến lược,Hương Lộ 2,Thoại Ngọc Hầu rồi về chợ Hoàng Hoa Thám cũng chạy được 2 cái bùng binh,chưa chạy bùng binh ngã 6 Dân Chủ,thấy cũng đỡ đỡ nhưng không chạy thường chắc mèo lại hoàn mèo à!
 
  • Like
Reactions: nttanmam and Tyrant
Hạng C
18/10/16
703
11.440
93
Xe nhà ạ, chứ xe thuê chắc nhìn cái hẻm là em rút chứ nhắm chừng đền tiền sơn xe cho người ta cũng phê, xe em tháng đầu tiên lấy về thì cản trước sau và lazăng xước búa xua, tháng thứ hai đỡ hơn, tháng thứ ba trở đi thì hầu như không bị vẽ thêm gì. Trước khi mua xe em cũng đã từng thuê xe luyện tổng cộng khoảng 2000km nhưng không ăn thua ạ.
 
Hạng B2
9/10/16
278
311
63
43
Xe nhà ạ, chứ xe thuê chắc nhìn cái hẻm là em rút chứ nhắm chừng đền tiền sơn xe cho người ta cũng phê, xe em tháng đầu tiên lấy về thì cản trước sau và lazăng xước búa xua, tháng thứ hai đỡ hơn, tháng thứ ba trở đi thì hầu như không bị vẽ thêm gì. Trước khi mua xe em cũng đã từng thuê xe luyện tổng cộng khoảng 2000km nhưng không ăn thua ạ.
Căng dữ ha,trải nghiệm này thấy tốn kém quá,nhưng đầy thú vị có điều kiện như Bác,chắc em cũng kiếm một em cho thoả đam mê,còn giờ thì chỉ lâu lâu chơi lần cho đỡ ngứa!
 
  • Like
Reactions: nttanmam and VNET