Biết là vậy luôn nhưng mà kinh tế không có,nên chắc cứ nhờ thằng em nó dợt rồi từ từ tính tiếp quá Bác ơi!Em thấy hình như thuê xe tự lái lâu lâu mới chạy một lần cơ thể nó quên mất phản xạ có đk hay sao ấy.
Bác mà mê xe đến thế thì xin vô các hãng taxi luyện tay lái đi? OS mình đã có bác anhbocau xin vô vinasun trải nghiệm rồi còn viết được phóng sự lên cả báo VS nữa đó.Biết là vậy luôn nhưng mà kinh tế không có,nên chắc cứ nhờ thằng em nó dợt rồi từ từ tính tiếp quá Bác ơi!
À bà xã mình không thích mình chạy xe,với mình đang làm nhân viên sale mà,để luyện dần dần xin thằng em cho chạy ké Grab những buổi sáng khi mình rảnh chắc cũng ổn đúng không Bác!Bác mà mê xe đến thế thì xin vô các hãng taxi luyện tay lái đi? OS mình đã có bác anhbocau xin vô vinasun trải nghiệm rồi còn viết được phóng sự lên cả báo VS nữa đó.
Ok like bác... dài nhưng chân thật.Thấy các anh em trên đây ai cũng chạy xe khi lấy bằng,mình thì chỉ ké với ké cảm thấy hơi mắc cỡ tí.Bác Thái Lương có động viên nên nhờ thằng em chạy K3 nó dìu cho 1 chuyến đi Vũng Tàu,tối qua thấy cũng run run,nhưng rồi chạy cái tự động công nhân nó rảnh được nhiều thứ nên chỉ tập trung mà chạy thôi,từ Phan Đăng Lưu cứ thế ra Cao Tốc rồi đến Vũng Tàu,hôm nay chắc biết mình chạy nên đường vắng lạ lùng dù vậy mình cũng chỉ mới chạy có 100 thôi,ra đến nơi chạy vài vòng xuống biển chụp được tấm hình xong chạy về Long Hương ăn bánh canh,trong đầu cứ nghĩ đường vắng quá chạy vậy cũng có được gì đâu nên khi về ra hết cao tốc quyết định đi Hầm Thủ Thiêm.Mới vừa ra hết cao tốc dừng đèn đỏ trả về N cho thư giản chân tay cái,đèn chuyển xanh chân để qua ga kéo về D cái mẹ ơi nó vọt cái lên phía trước là anh xe tải,may sao mình chuyển kịp qua thắng không thì lần đầu chắc đắc giá,rồi chạy vòng về An Dương Vương quận 8 về Bình Tân,mọi địa hình hẻm hốc,chợ kẹt xe gì làm láng hết,cảm thấy thoải mái và tự tin hơn hẳn.Cố tháng làm vài lần cho ổn hơn để chở vợ con đi chơi.Mình viết hơi bị dài và dở mong anh em thông cảm!
Đọc hết phần tâm tư trần tình dài mênh mang của anh chủ mà thấy thương thật. Ko sao đâu anh, vài lần như thế là lại lụa lên thôi.
Cố lên!
Cố lên!
Xúi bậy.Bác tranh thủ qua gò vấp bình thạnh đi theo google map nó chỉ cho mấy con hẻm mà đi vô phải cụp gương chiếu hậu mới chui lọt, sau 15 phút chui vô thì mới nhận ra hẻm cụt, sau đó nữa thì bác gắng lùi ra mà không dùng quyền trợ giúp gọi đt cho người thân, như vậy vài nhát là bác lên tài già ngay ạ!

Ôi, đọc bài của bác làm em nhớ cái lần đầu tiên ấy ... ôi sao mà ... run có, sợ có, hồi hộp có, phấn khích có, tự sướng có ... Haizz, giờ thì lên xe "chai" mẹ nó cái cảm xúc rồi bác 

Kiếm cái nào chưa chạy,thử một lần cho kí ức nó ùa về ấy bác,lính mới nên nó nôn nó mê như hồi chạy xe máy lần đầu,chứ đứa em mới chạy Grab 6 tháng mà nó nói em cũng đang ngán đó anh!Ôi, đọc bài của bác làm em nhớ cái lần đầu tiên ấy ... ôi sao mà ... run có, sợ có, hồi hộp có, phấn khích có, tự sướng có ... Haizz, giờ thì lên xe "chai" mẹ nó cái cảm xúc rồi bác![]()
Không mong lái lụa,chỉ mong đi đến nơi về đến chốn và đừng tổn thương đến ai là hạnh phúc rồi bác!Đọc hết phần tâm tư trần tình dài mênh mang của anh chủ mà thấy thương thật. Ko sao đâu anh, vài lần như thế là lại lụa lên thôi.
Cố lên!
Suy nghĩ như anh tương lai sẽ thêm một bác tài tử tế.Không mong lái lụa,chỉ mong đi đến nơi về đến chốn và đừng tổn thương đến ai là hạnh phúc rồi bác!