Hạng D
15/7/13
1.045
598
113
chán, pó tay với mấy tên cscd trẻ trâu này rồi
 
Hạng C
16/2/11
993
700
93
hỏi làm nghề gì... là để có chuyện mà nói vậy thôi, vì nó biết nó bắt lố, gặp trường hợp khó ăn. Còn bác mà vượt đèn đỏ thật thì khi túm được không có mấy câu xã giao này đâu
 
Hạng C
18/9/12
601
364
63
Tp Hcm
sáng 5g m đi trên dg trường chinh,tới ngã tư ct-chợ lạc quang,từ xa thấy mọi ng đang dừng đèn đỏ là biết rồi,nhưng xe m còn chừng 2m nữa thì tới vạch dừng thì đèn đã xanh,m chạy qua luôn,tuýt....đèn nhá ngay m chỉ vô,m nhá đèn tấp vô(cái này lên diễn đàn xem riết bỗng dưng nó thành phản xạ tự nhiên:))đá chống tắt máy,nhìn rất pro,cứ như là đúng rồi dzạ.
-cscd :chào a,a vượt đèn đỏ
-m:vượt cái gì mà vượt,e qua chưa tới vạch dừng đèn đã xanh(m la rất lớn,xong việc m cũng k ngờ là m phản ứng thái quá đến vậy)
có vẻ như k ổn với thái độ của m cộng bắt sai,một thánh khác bước ra(có vẻ như trưởng nhóm)
-chào a,chúng tôi chỉ nhắc nhở a thôi(tốt quá:confused:)a cho kiểm tra giấy tờ.
- m lấy cmnd,bằng lái,giấy tờ xe,bh ra đưa hết(đúng ngu,đáng lẽ chỉ cần đưa cái cmnd là đủ).xem xong....
-a làm ở đâu a nhỉ?a có cmnd là dc rồi.
-m:làm ở đâu có liên quan sao?(lúc này m đã xìu như cái bánh tráng)
-k a,a e m tình cảm hỏi vậy thôi(tình cảm cái beep)
-m:việc bth thôi.
-thôi,chào a,cám ơn.
m:cám ơn.
m móc điếu thuốc ra đốt ,lên xe nổ máy ,vọt...
đúng là đujng chuyện mới thấy run,xem mấy bác trên diễn đàn chiến bình tĩnh nhỏ nhẹ thấy ham,m thì phản ứng thái quá,bỏ giấy tờ vô bóp chân tay nóng hết lên,lúc đốt điếu thuốc nó mà ra xin điếu hút cho ấm chắc m đưa cả gói luôn quá:3dcuoi:.3 ông cscd mặt búng ra sữa.đáng tuổi e m cháu m mà m xưng a ngọt xớt.
dung là lý thuyết k chưa đủ,hy dzọng lần sau bình văn tĩnh hơn tí.
có hai câu hỏi ngu muốn hỏi các bác
1.cscd có dc quyền núp bờ núp bụi phạt lỗi vi phạm giao thông k?cái này sao m vẫn thấy mập mờ k hiểu?(đi tuần tra thì k đi,lại lập chốt phạt vi phạm giao thông)
2.sao nó cứ hỏi m làm nghề gì là ntn nhể?nhớ mấy năm trước m bị phạt vượt đèn đỏ mất ổ bánh mì cũng bị hỏi a làm gì là sao ta?vd m bảo m làm cướp thì nó cho m đi àh;).bác nào giải thích giùm cái.thanks.
Văn phong của Anh BapNgo này chân chất, chân thành, Like. Bác... Nhe
 
  • Like
Reactions: cuibapngo
Hạng B2
18/2/15
113
69
28
Thường các chú xxx hay hỏi mình làm gì vì hắn rất sợ phải gặp người "quen"
 
Hạng F
18/9/10
7.498
2.405
113
53
Sài gòn
bác gặp đám cơ động này là đỡ rồi, e xin kể chuyện này hầu mấy bác.
hôm bữa e đi 2 bánh gần nhà, đến đèn xanh đèn đỏ, e ngưng chờ, có 1 e học sinh chạy wave dừng trước e và qua vạch vôi khoảng 1/2 xe, sau đó khoảng 5 giây sau, có 2 anh cơ động chạy chung 1 xe dừng sau xe e học sinh. đèn đỏ là khoảng 40 hay 30 giây gì đó. khi đèn đỏ còn khoảng 8 giây, 2 xxx nẹt pô ầm ầm, e học sinh ko nhìn đèn và chạy wa ngã tư( theo e nghĩ là chạy theo thói quen, nghe đằng sau bóp kèn hoặc nẹt pô là chạy, e cũng nhiều lần chạy vậy) 2 xxx lập tức vọt ga vượt đèn đỏ lúc đó là còn khoảng 3s dí theo liền. e thấy tội cho e học sinh bị mắc bẫy xxx, nhưng chắc chắn là ko thể cãi dc rồi, vì rõ ràng là vượt đèn đỏ.
xxx Đểu nhỉ