Lời khuyên chân thành là nên tà tà ql1 mà về PY. Tài mới chưa có kinh nghiệm leo đèo thì hơi nguy hiểm. Đặc biệt là leo đèo trong tâm trạng mệt mỏi sau khi ôm vô lăng ít nhất cũng 4 tiếng. Bác chủ cứ tà tà ql1 về, ra tới Nha trang mình mời cafe xả hơi nghỉ dưỡng lấy sức.
Xin chân thành cảm ơn các bác đã tư vấn và quan tâm em nhiều như vậy. Em đã mời được thêm một tài già đi với em rồi ạh. Với lại lần này đi hầu như moi người đều có bằng lái, chỉ có điều em được cử làm lái chính thôi ạh. Em sẽ để ý đến những chú ý của các bác để có một chuyến đi an toàn và vui vẻ ạh.
"lần đầu" mà bác "chơi dai" như vậy thì em nghĩ là sẽ đau lắm đấy, ko đùa đâu
ý em nói là lái mới thường cơ (bắp) chưa quen nên lái lâu dễ bị đau, mỏi cơ. Ví dụ như cái cổ chân sẽ bị đau đi bác chạy xe côn. Cái mông và cái lưng cũng sẽ đau theo luôn. Cái cổ và cả cái cổ tay nữa... Bác nên chạy tầm 1-2tiếng thì nghỉ 1 lần, xuống chạy bộ chậm chậm quanh xe 10-15p cho khỏe, người cũng tỉnh táo để lái xe cho an toàn.
ý em nói là lái mới thường cơ (bắp) chưa quen nên lái lâu dễ bị đau, mỏi cơ. Ví dụ như cái cổ chân sẽ bị đau đi bác chạy xe côn. Cái mông và cái lưng cũng sẽ đau theo luôn. Cái cổ và cả cái cổ tay nữa... Bác nên chạy tầm 1-2tiếng thì nghỉ 1 lần, xuống chạy bộ chậm chậm quanh xe 10-15p cho khỏe, người cũng tỉnh táo để lái xe cho an toàn.
Tình hình là em vừa thi b2 trước lễ và nhận được bằng tuần rồi. Về kinh nghiệm thì chỉ mới ôm vô lăng loanh quanh từ quận 12 lên thủ đức và bình dương 1 lần. Và tuần tới sẽ là lần đầu tiên em ôm vô lăng đi Phú Yên. Lộ trình của em sẽ là đi bằng đường 14 lên Buôn Mê, qua Eaka, xuyên rừng Easo để đến huyện Sông Hinh, Phú Yên.
Có bác nào có kinh nghiệm về tuyến đường này (điều kiện đường xá, điều kiện giao thông, các điểm dừng nghỉ ngơi và đặc biệt là các mấy sấy) có thể hướng dẫn em giúp ạh!!!
P/s: em sẽ khởi hành vào 4g sáng và dự tính sẽ đến nơi vào khoảng 4h30 chiều ạh!!!
Hồi mới lấy bằng lái, em làm 1 vòng SG-VT-SG hết 8h (lúc đó nguyên con quốc lộ 51 đang đào đường). Về tới nhà 2 cánh tay mỏi nhừ, 2 mắt hoa cả lên.Tình hình là có chút trục trặc nên chuyến đi của em bị hoãn lại đến tháng sau rồi ạh!.
Nếu bác mới lấy bằng và chưa có kinh nghiệm đi đường trường nhiều, thì nên kéo theo 1 bác tài cứng. Đi xa thì kinh nghiệm nó quan trọng hơn kĩ thuật và cả thể lực nhiều lắm.
Trong thời gian này nên làm vài chuyến VT hay Phan Thiết đi cho quen bác ơi. Tháng sau bác sẽ ôm vô lăng một mình đượcTình hình là có chút trục trặc nên chuyến đi của em bị hoãn lại đến tháng sau rồi ạh!.