Các bác ơi, ở Vũng Tàu có đường Viba lên núi lớn, và có đường lên núi nhỏ xem ngọn hải đăng, e đi xe máy lên rồi, cũng thấy xe hơi lên nữa, ko biết mình có thể dợt trước ở đó ko ha,đường đi Đà lạt khó hay dễ hơn đường Viba vậy mấy bác?e toàn chạy đồng bằng nên ko biet, mong các bác góp ý cho vì e cũng đang mơ có dịp đưa cả nhà đi Đà lạt ạ.
Không khó khăn như bác nghĩ đâu, cứ tuân thủ biển báo, vạch kẻ đường,tốc độ nhường nhịn và quan sát kỹ là OK hết .Các bác ơi, ở Vũng Tàu có đường Viba lên núi lớn, và có đường lên núi nhỏ xem ngọn hải đăng, e đi xe máy lên rồi, cũng thấy xe hơi lên nữa, ko biết mình có thể dợt trước ở đó ko ha,đường đi Đà lạt khó hay dễ hơn đường Viba vậy mấy bác?e toàn chạy đồng bằng nên ko biet, mong các bác góp ý cho vì e cũng đang mơ có dịp đưa cả nhà đi Đà lạt ạ.
Cần gì VT, bác chạy SG ra BR, cách cổng chào BR khoảng 2km sẽ thấy biển rẽ trái vào chùa Phật Quang (Suối Tiên) . Bác nhớ chạy hết con lươn rồi hẵng vòng lại. Đi thẳng theo đường lớn sẽ có 1 đoạn khoảng vài km đèo núi qoanh co, vắng vẻ cho bác luyện tay lái.Các bác ơi, ở Vũng Tàu có đường Viba lên núi lớn, và có đường lên núi nhỏ xem ngọn hải đăng, e đi xe máy lên rồi, cũng thấy xe hơi lên nữa, ko biết mình có thể dợt trước ở đó ko ha,đường đi Đà lạt khó hay dễ hơn đường Viba vậy mấy bác?e toàn chạy đồng bằng nên ko biet, mong các bác góp ý cho vì e cũng đang mơ có dịp đưa cả nhà đi Đà lạt ạ.
Cứ tự tin mà chạy, dễ ẹc thôi, nhớ lúc xuống để số thấp (3-4) hạn chế rà phanh nhiều
Thua bác luôn. D xuống đèo thì xe vẫn chạy tốt đến mức phải đạp thắng hơi nhiều, không an toàn chút nào.Mình đi DL cũng mấy lần rồi , nhưng lên xuống đèo gì cũng để số D hết , ko biết vậy có hại gì ko nữa .
Lên đèo để số D được, nhưng xuống đèo để D thì rủi ro về thắng, vì khi xuống đèo để số D sẽ phải rà thắng liên tục, làm nóng bố thắng, dẫn đến cháy bố thắng.Mình đi DL cũng mấy lần rồi , nhưng lên xuống đèo gì cũng để số D hết , ko biết vậy có hại gì ko nữa .
E đi đèo thì để số D khi lên, xuống đèo thì chuyển qua chế độ sport, do vậy rất ít khi dùng thắng. Chúc bác tập cho quen để đảm bảo an toàn.
bác nghĩ mình sắp chở bom đi đường rừng ra chiến trường hay sao? làm sao mà phải dợt? cứ đi bình thường, leo lên chui xuống đường cái hầm Vincom thì đi mấy cái đèo sẽ thấy dễ đi hơn gấp 10 lần... phang luôn đừng nhát thế bác...Các bác ơi, ở Vũng Tàu có đường Viba lên núi lớn, và có đường lên núi nhỏ xem ngọn hải đăng, e đi xe máy lên rồi, cũng thấy xe hơi lên nữa, ko biết mình có thể dợt trước ở đó ko ha,đường đi Đà lạt khó hay dễ hơn đường Viba vậy mấy bác?e toàn chạy đồng bằng nên ko biet, mong các bác góp ý cho vì e cũng đang mơ có dịp đưa cả nhà đi Đà lạt ạ.
haha...Vậy là bác chịu nhiệt hay rồi 29 độ nhưng ở Đà lạt nó gần mặt trời hơn nên bức xạ mạnh, trưa ra chợ mua đồ nóng như lò lửa .
Chúc bác tắm nắng vui vẻ .sáng thứ 6 - 27 March 2015 em đi ĐL nae nào đi lên Zello kênh QL20 8888 nhen !