Chào các bác,
Số là em mới mua xe cũ lần đầu tiên, đọc nát hết các thớt đi sang tên của các bác trên OS, thậm chí gọi điện xin tư vấn của 1 bác Oser.
Thế mà em cũng bị bất ngờ với tình huống ko nằm trong "bài học" của em.
Sau khi đóng 150K phí sang tên xong, 1 anh XX lớn tiếng : Các anh chi cầm hồ sơ xuống đứng trước xe mình, tui sẽ tới xét xe.
Em lon ton cầm hồ sơ đứng trước xe. Được 1 lát, anh ấy tới xét xe em. Nhận hồ sơ từ em, anh ấy cao giọng hỏi
XXX: "Có bỏ vào chưa?"
Em: (đứng hình khoảng 1 giây và hiểu ra mình phải làm gì) Dạ chưa anh.
XXX: mở cửa bỏ trên ghé xe đi, tui vào lấy.
Em mở cửa xe, móc 200K bỏ lên ghế. Anh ấy nhẹ nhàng bỏ túi.
Ghi vào hồ sơ ngày tháng, thế là xong.
Trước khi đi còn nói vọng lại : "Hết giờ rồi, hồ sơ này chắc đê qua chiều".
Em nhìn đồng hồ, 11h trưa.
Cuối cùng thì em cũng kịp chuyến đò cuối lúc 11h45.
Tiếc là em quên bật thu âm, ko thì cũng có cái để lam bai hoc cho con cái sau này.