Cao tốc Trung lương: đương nhiên là bác được chạy vô lane 100lam_vtv nói:Chào các bác, đây là lần đầu e đi xa kể từ lúc mua xe. E ở Cần thơ và Lễ này sẽ có chuyến đi đến Vũng Tàu. Không biết đường đi có khó lắm không? E chỉ sợ đoạn vô SG không biết chạy như thế nào cứ theo QL1 quá. Ai có kinh nghiệm Cao tốc Trung Lương cho e ý kiến chút. chạy Lane 80 max là 80 nhưng nếu muốn vô lane 100 có được ko và ngược lại ? Cảm ơn các bác
Đoạn vô SG: Bác cứ theo QL1 - xa lộ Đại hàn mà chạy.
Bác search thêm trên diễn đàn sẽ có thêm nhiều thông tin.
Cứ theo luật và biển báo mà chạy.
Chúc bác đi đường bình an.
Cao tốc trung lương _ SG ra lane 100 thì vô tư, nhưng vào bác chú ý tốc độ vì đang 100 mà nhảy qua lane 80 là coi chừng dính máy sấy, phải giãm tốc độ.
hết cao tốc thì bác đừng nên đi QL 1A mà nên vào Nguyễn Văn Linh(nếu bác đi phà Cát lái), Võ văn kiệt (nếu đi Ngã 3 VT). Nhớ tuân thủ biển báo và tốc độ(Thu ngân sách TP. HCM năm nay đang thấp hơn chỉ tiêu được giao- báo giấy Tuổi trẻ sáng nay có đăng), biển báo cũng tương đối rõ ràng. Đoạn Cầu Đồng nai(Hiện nay là cầu dài nhất thế giới về thời gian di chuyển) kẹt xe kinh khủng, bác nên cân nhắc nên qua cầu ĐN hay phà Cát Lái.
QL 51 chạy đúng tốc tộ, lễ này máy sấy hoạt động có lẽ thường xuyên hơn
hết cao tốc thì bác đừng nên đi QL 1A mà nên vào Nguyễn Văn Linh(nếu bác đi phà Cát lái), Võ văn kiệt (nếu đi Ngã 3 VT). Nhớ tuân thủ biển báo và tốc độ(Thu ngân sách TP. HCM năm nay đang thấp hơn chỉ tiêu được giao- báo giấy Tuổi trẻ sáng nay có đăng), biển báo cũng tương đối rõ ràng. Đoạn Cầu Đồng nai(Hiện nay là cầu dài nhất thế giới về thời gian di chuyển) kẹt xe kinh khủng, bác nên cân nhắc nên qua cầu ĐN hay phà Cát Lái.
QL 51 chạy đúng tốc tộ, lễ này máy sấy hoạt động có lẽ thường xuyên hơn
Bác chỉ chú ý là tới chỗ vô cao tốc thì bấm cái nút ở máy, nó lòi ra cái thẻ. Giữ cái thẻ đó đi hết cao tốc đưa cho anh ở trạm thu phí, nộp 40k và chạy tiếp.
Đi trên cao tốc thì muốn chuyển làn thì chỉ cần bật xi nhan là chuyển, nhưng nhớ từ làm 100 => thì hạ xuống 80 trước rồi hãy qua. Nếu bác đi Nguyễn Văn Linh thì 2 trạm thu phí trên đường NVL (thu 7k) thì chỉ cần đóng ở 1 trạm, qua tới trạm thứ 2 thì đưa cái vé của trạm trước là đi.
Còn lại thì bác cứ đi đúng biển báo, đúng tốc độ, kềm chân ga tí là yên tâm vi vu rồi ạ.
Đi trên cao tốc thì muốn chuyển làn thì chỉ cần bật xi nhan là chuyển, nhưng nhớ từ làm 100 => thì hạ xuống 80 trước rồi hãy qua. Nếu bác đi Nguyễn Văn Linh thì 2 trạm thu phí trên đường NVL (thu 7k) thì chỉ cần đóng ở 1 trạm, qua tới trạm thứ 2 thì đưa cái vé của trạm trước là đi.
Còn lại thì bác cứ đi đúng biển báo, đúng tốc độ, kềm chân ga tí là yên tâm vi vu rồi ạ.
Pác cứ đi bình thường, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. E lần đầu vô cao tốc cũng hơi lo, nhưng khi chạy 100 rồi thì thấy cũng bình thường, nhưng nhớ phải bình tĩnh khi mấy xe 16c đá đèn, bốp kèn in ỏi để xin đường (bọn nó thường dí sát đích mới đá đèn.)
Nếu chưa quen thì pác đi xa lộ Đại Hàn, nhớ canh giờ để qua cầu ĐN tránh lúc cao điểm cho đỡ mệt.
Nếu chưa quen thì pác đi xa lộ Đại Hàn, nhớ canh giờ để qua cầu ĐN tránh lúc cao điểm cho đỡ mệt.
Bác tranh thủ đi thật sớm để ko bị kẹt ở cầu Đồng Nai cũ , chứ đi trễ là kẹt dữ lắm , Bác coi làm sao mà tới cầu lúc 5-6h sáng là ổn ... chứ cái cầu đó em thấy ớn quá ... bữa mới về ĐN và từ ĐN lên SG theo hướng đó mà em đi cầu mới , nhìn qua cái cầu cũ thì 1 đống xe tải với container trên đó ... xui xui nó làm cái ầm là xong .lam_vtv nói:E có rành đường SG đâu mà đi đường phà hả bác, chỉ xem bản đồ rồi bon theo QL1 thôi. Nghe nói cầu Đồng nai kẹt ghê lắm ... hoang mang quá
Đi đường này cũng được đó bác nhưng bác phải chú ý biển báo khi qua nhơn trạch nhé,có những đoạn chỉ cho chạy 30km/h hoặc 40km/h.lam_vtv nói:Sau khi nghiên cứu đường thì có 1 lối đi tắt các bác xem được không:
Cao tốc Tlương > Nguyễn Văn Linh > qua cầu Phú Mỹ Q7 > phà Cát Lái > Tỉnh lộ 769 ( Lý Thái Tổ ) > Tôn Đức Thắng > QL 51 > Vũng Tàu.
Liệu có ok không các bác ??