Hạng D
5/1/15
1.155
1.288
113
Hochiminh
Rất nhiều người ở tỉnh không dám lái xe vô sg. Bác cứ đi thoải mái đi. Sau chuyến đi bác sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn...
Dự là sẽ rất căng thẳng. Do vậy, bác cần chuẩn bị tinh thần và một "cơ số" "bánh mì" cơ bản cho hành trình...
 
Hạng B2
7/5/15
312
209
43
Vâng! Các bác hãy cho em thêm kinh ngiệm để tinh thần em đc tăng lên một chút, một chút một.
 
Hạng C
17/6/15
988
2.038
113
49
Chả có gì phải lo cả bác chủ ah, bác cứ áp dụng những gì bác học được. Xxx có bắt láo bác cứ tự tin phang lại, bất quá lấy bb về đến ngày hẹn lên SG chơi chuyến nữa, sai thì xem như học phí đúng thì có KN chiến.
P/S : lúc mới biết lái e mong gặp xxx bắt láo lắm :D
 
Hạng D
5/1/15
1.155
1.288
113
Hochiminh
Chả có gì phải lo cả bác chủ ah, bác cứ áp dụng những gì bác học được. Xxx có bắt láo bác cứ tự tin phang lại, bất quá lấy bb về đến ngày hẹn lên SG chơi chuyến nữa, sai thì xem như học phí đúng thì có KN chiến.
P/S : lúc mới biết lái e mong gặp xxx bắt láo lắm :D

Xạo!!!
 
Hạng B1
8/10/14
82
70
18
Huyện Bình Chánh TP HCM
Xe tỉnh tôi thấy chạy ầm ầm trong này có sao đâu bác cứ đúng luật mà đi, chú ý biển báo vạch kẻ đường không quen thì đi chậm có gì mà xoắn
S/p nếu bác có đi đường Nguyễn Văn Linh thì trên tuyến có hai ngã tư đèn đi thẳng chuyển sang đỏ (ko có tính hiệu vàng) ở giây thứ 17
 
Chỉnh sửa cuối: