Hạng D
14/1/13
1.796
1.624
113
Bác nhớ về số thấp khi xuống đèo. Không vượt trên đèo nếu không quan sát được đoạn đường phía trước. ĐN hay có mấy chiếc xe chim mồi của XXX, chịu khó bò sau nó cho đến hết biển cấm, đứng nóng lên vượt là ăn BB liền ! Từ từ rồi cũng đến nơi thôi.
Chúc bác và gia đình có chuyến đi an toàn và vui vẻ.
- Xuống đèo thì cứ chầm chậm bác nhé, có số tay thì chọn số lớn mà đi.
- Đừng nhồi thắng liên tục khi xuống đèo
- Ko vượt đèo cho dù lên hay xuống nha bác, khi nào bác quen thì chạy sao củng dc.
Hình như qua mấy đoạn đường đèo khiếp lắm các bác nhỉ ?
tâm lí thôi bác, đi 1 lần, lần sau khỏe re thôi.
Ba
basc cứ thấy chổ nào sáng sủa thì vào thôi chứ chổ ok cũng nhiều. Quan trọng trạm dừng nghĩ có món gì đặc sản thôi.
Đồ ăn thì cứ vào TP (Bảo Lộc, Đà Lạt) mà ăn bác, sạch nhưng nếu đi đơt lễ thì cũng chua lắm, vì đông quá, DV nào cũng giảm chất lượng cả.
 
Hạng D
7/11/12
1.533
2.735
113
Lúc còn BB em đi có 5g30’ (không quá tốc độ)
Em mới đi đầu tháng 3. Bắt đầu đạp từ choẹ đêm đà lạt lúc 5 giờ. Có ghé 2 chổ "lái ể và ăn uống" về tới nhà lúc 12h30 đêm. Vậy là 7h30 phút. Đi đúng tốc độ vì đó là lần đầu chạy
 
Hạng C
18/12/14
982
609
93
TPHCM
E lần đầu lái đi Đà Lạt, nhờ vô diễn đàn, biết nhiều bác bị dính đạn ở đoạn Đồng Nai nên e đi cẩn thận lắm, tới 11 tiếng mới tới Đà Lạt.
 
Hạng D
2/6/11
1.493
73.415
113
E lái đi đường Đà Lạt rồi chỉ sau vài tháng biết lái xe. Chưa thấy chim mồi bao giờ. Em nghĩ chim mồi chỉ là một huyền thoại chưa chắc có thật. Cũng có thể e mới biết lái và lái chậm nên chim mồi đối với e chả ăn thua gì. Hoặc giả đôi khi xe khác cũng có thể nghĩ xe e là chim mồi he he.
Vụ chim mồi này Đồng Nai e gặp mấy lần, cứ chạy tà tà một cách vô lý trước mặt mình đoạn vạch liền, mình kiên nhẫn tà tà đu đít thì y như rằng có xx phía trước chờ sẵn. Cẩn thận nên chưa dính lần nào.
Đà Lạt bác cứ đi đúng tốc độ, tìm hiểu kỹ thuật chạy đèo, sẽ thấy chạy còn thoải mái hơn chạy đồng bằng vì ít lộn xộn hơn.
 
Hạng B1
2/2/15
90
54
18
Ngay trước cầu La Ngà, bên tay trái có quán Tuyết Mai, ăn được giá rẻ.
Lịch sự hơn thì qua đèo chuối, trước khi lên đèo Bảo Lộc, có quán Bảy Hổ nhé bác.
Còn trong thành phố Bảo Lộc thì có quán cơm niêu Thuận Thành.
Chim mồi là có thật nhé bác, mình đi gặp liên tục, đoạn từ ngã ba Dầu Giây đến La Ngà, cứ bò theo nó không vượt trái hay phải dù cho nó có xi nhan mồi mình vì thường là đoạn lên dốc hoặc xuống dốc vạch liền thì nó toàn bò số 1 hoặc số 2.
 
h2c confirmed
Hạng B2
13/5/08
292
459
63
Mấy thằng chim mồi em đá pha nó liên tục, cứ nhịp tay theo nhạc trong xe. 5 phút sau nó tự động nhường đường.
 
  • Like
Reactions: minhtriquan
Hạng B2
23/4/14
104
50
28
Nên chú ý, cảnh giác ở đoạn Đồng Nai nhìu thợ săn rình rập khắp nơi. Các khu vực khác thì không khí yên bình hơn
 
Hạng B2
4/1/09
452
320
63
Việt Nam quê hương tôi
Thiệt ko Bác ? Có Bác nào vào xác nhận giùm thông tin này giùm , nếu đúng vậy lên đà Lạt chắc còn 6 h thôi !

Em hóng xác minh tin này của các bác.

Em xác minh là không thấy. Ngay cái bảng 50 hay 60 ở đoạn gần cầu La Ngà hướng từ Đà Lạt về cũng không còn nữa rồi ạ! Bác nào hay đi thì xác nhận thêm giúp các bác đây ạ!
 
Hạng D
14/1/13
1.796
1.624
113
Em mới đi đầu tháng 3. Bắt đầu đạp từ choẹ đêm đà lạt lúc 5 giờ. Có ghé 2 chổ "lái ể và ăn uống" về tới nhà lúc 12h30 đêm. Vậy là 7h30 phút. Đi đúng tốc độ vì đó là lần đầu chạy
E lần đầu lái đi Đà Lạt, nhờ vô diễn đàn, biết nhiều bác bị dính đạn ở đoạn Đồng Nai nên e đi cẩn thận lắm, tới 11 tiếng mới tới Đà Lạt.

Từ SG - BL : 3h30- 4h nha các bác. úng tốc độ, chạy thoải mái.
BL - DL : 2h
Nên các bác dự trù 6h cho thoải mái.