tới chân đèo bảo lộc, chưa lên đèo thì có quán cơm đồng tháp , giá tầm 30k hủ tiếu cơm ăn cũng rất ngon . bãi đâu xe lớn lắmCho em hỏi ăn uống trên đường quán nào OK về vệ sinh vậy các bác, vì nhà em có 2 F1
em ké tí fun
giả dụ em dán 2 chữ chim mồi to đùng lên kính sau rồi bò thì chắc thành xe dẫn đoàn caravan nhỉ
giả dụ em dán 2 chữ chim mồi to đùng lên kính sau rồi bò thì chắc thành xe dẫn đoàn caravan nhỉ

Dán chữ " đối tác đài truyền hình VN" + Logo VTV3 nha bácem ké tí fun
giả dụ em dán 2 chữ chim mồi to đùng lên kính sau rồi bò thì chắc thành xe dẫn đoàn caravan nhỉ![]()
Dán chữ " đối tác đài truyền hình VN" + Logo VTV3 nha bác)
dán vậy đâm ra mình mang tiếng giả danh hoặc mượn hơi cơ quan.
chơi luôn "CHIM MỒI" cho máu =)) úp úp mở mở hư hư thực thực =))
Nhà Bác có cây xăng kg? Hiii, đùa vui thôi, cố gắng lên!E lần đầu lái đi Đà Lạt, nhờ vô diễn đàn, biết nhiều bác bị dính đạn ở đoạn Đồng Nai nên e đi cẩn thận lắm, tới 11 tiếng mới tới Đà Lạt.
Chỉ vài phút sau, cái kính của bạn bay theo chim luôn.em ké tí fun
giả dụ em dán 2 chữ chim mồi to đùng lên kính sau rồi bò thì chắc thành xe dẫn đoàn caravan nhỉ![]()
La Ngà, Định Quán vào ban đêm, đi 10lần, dính 6 là ít, không cần biết lỗi gì, chỉ thắng cái đèn pin vào tài, ngoắc ngoắc vô, xin lỗi, mình không hiểu ngôn ngữ này, đi luôn.
Lên Dalat mua lễ này, không bị chém mới lạ, các Bác nên lên kế hoạch chỗ ăn chỗ ở cụ thể hãy đi, nói như các Bác trên mình thấy đúng đó, đừng dại ở khu trung tâm, qua bên mấy Ks đường Bùi Thị Xuân dò thử; Ăn mới quan trọng, ăn thì nhiều, ở chẳng bao nhiêu, các Bác hỏi đường Cô Bắc hoặc Cô Giang gì đó, chỉ có 1 trong 2 đường thôi, có nhà hàng Long Nga, tuy là nhà hàng, nhưng giá rẽ lắm, lại ngon và sạch nữa. Tránh xa cái quán Đức Hoàng ra, có lần nó cho mình ăn cơm thiu rồi.
ờ, ngoắc phong long đó bác. Gặp hoài,cứ tà tà chạy qua thôi, kemenoLa Ngà, Định Quán vào ban đêm, đi 10lần, dính 6 là ít, không cần biết lỗi gì, chỉ thắng cái đèn pin vào tài, ngoắc ngoắc vô, xin lỗi, mình không hiểu ngôn ngữ này, đi luôn.