Sao em không gặp bác vậy chời???Tết nay em ko biết đi đâu,thôi thì dẫn Trâu đi lòng vòng cho em nó ngắm cảnh.
View attachment 422292
View attachment 422293 View attachment 422294 View attachment 422295 View attachment 422296
- Tags
- toyota land cruiser
Em vừa di tây bắc .Những cung đường tây bắc rất tiếc vì đợt băng tuyết vừa rồi làm chết hết cả cây .biến núi rừng tây bắc thành một rừng cây khô
Phải công nhận trâu đi đường đồi núi thích thật .máy khỏe neo ko cần phải dồn số nhiều chạy rất nhàn






Em đi tháng 11 mới rét nhẹ thì nó vẫn xanh lắm!

Hôm qua đi làm đầu năm, xui quá. Một xe máy đánh lái vào cửa sau bên phụ, làm lõm một đường dài cả mét, kéo đến thùng sau. Lx máy ngã lộn mấy vòng, may mặc áo mưa nên chỉ trầy xước nhẹ, rớt mất cái đồng hồ. Nhìn xe mà xót, mình đúng mà phải đền cho người ta, đúng là xe to đền xe nhỏ, cái xứ thiên đường này thấy kỳ.
Nhưng nghĩ mà may, chớ lão đó có chuyện gì thì cũng lôi thôi, kêu công an tới cũng phải mất xe mấy ngày, thôi thì của đi thay người vậy, năm này năm tuổi có khác, cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến!
Chúc các lão chạy xe an toàn, may mắn!
Nhưng nghĩ mà may, chớ lão đó có chuyện gì thì cũng lôi thôi, kêu công an tới cũng phải mất xe mấy ngày, thôi thì của đi thay người vậy, năm này năm tuổi có khác, cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến!
Chúc các lão chạy xe an toàn, may mắn!
Giao thông VN thì và quẹt là chuyện ắt phải có. Chỉ cầu mong AE ta có xui lắm cũng chỉ là va quẹt, trầy xước không ảnh hưởng đến tính mạng các bên. Chúc các AE an toàn trên mỗi nẻo đường!Hôm qua đi làm đầu năm, xui quá. Một xe máy đánh lái vào cửa sau bên phụ, làm lõm một đường dài cả mét, kéo đến thùng sau. Lx máy ngã lộn mấy vòng, may mặc áo mưa nên chỉ trầy xước nhẹ, rớt mất cái đồng hồ. Nhìn xe mà xót, mình đúng mà phải đền cho người ta, đúng là xe to đền xe nhỏ, cái xứ thiên đường này thấy kỳ.
Nhưng nghĩ mà may, chớ lão đó có chuyện gì thì cũng lôi thôi, kêu công an tới cũng phải mất xe mấy ngày, thôi thì của đi thay người vậy, năm này năm tuổi có khác, cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến!
Chúc các lão chạy xe an toàn, may mắn!

Chỉnh sửa cuối:
Xui thì phải chịu thôi,đã xem là của đi thay người là đc rồi,bác ghi thêm câu năm này năm tuổi của bác làm em thấy lo lo vì năm nay cũng là năm tuổi của em.Hôm qua đi làm đầu năm, xui quá. Một xe máy đánh lái vào cửa sau bên phụ, làm lõm một đường dài cả mét, kéo đến thùng sau. Lx máy ngã lộn mấy vòng, may mặc áo mưa nên chỉ trầy xước nhẹ, rớt mất cái đồng hồ. Nhìn xe mà xót, mình đúng mà phải đền cho người ta, đúng là xe to đền xe nhỏ, cái xứ thiên đường này thấy kỳ.
Nhưng nghĩ mà may, chớ lão đó có chuyện gì thì cũng lôi thôi, kêu công an tới cũng phải mất xe mấy ngày, thôi thì của đi thay người vậy, năm này năm tuổi có khác, cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến!
Chúc các lão chạy xe an toàn, may mắn!
Bộ vó mơ ước của các cụ nè:
http://www.ebay.com/itm/4-x-ALTITUD...ash=item4d3e716acf:g:yroAAOSwUV9WodDM&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/4-x-ALTITUD...ash=item4d3e716acf:g:yroAAOSwUV9WodDM&vxp=mtr