Hạng F
8/2/12
10.197
32.677
113
LAND CRUISER FANCLUB OFFLINE LẦN THỨ 02
tmv_land-cruiser-2015_otosaigon_board-banner_-800x300-jpg.391101

FB_IMG_1456718071610.jpg

ĐH OFFLINE LFC LẦN THỨ 02

" BẮC TRUNG NAM SUM HỌP MỘT NHÀ"


DỰ KIẾN TỔ CHỨC TẠI:


ĐÀ NẴNG TỪ 29-30/04 ĐẾN 03-04/05 NĂM 2016


CÓ THỂ ĐI SỚM HƠN TỪ 29/04 và VỀ TRỄ NGÀY 04/05 CHO ĐƯỜNG THÔNG HÈ TRỐNG VÀ NẾU ANH EM DÀN XẾP ĐƯỢC.
Danh sách cập nhật mới nhất tại Trang 01.

le-hoi-ban-phao-hoa-o-da-nang.jpg
MONG CÁC BÁC SẮP XẾP THỜI GIAN CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH CHO HỌP LÝ ĐỂ THAM GIA ĐẦY ĐỦ CÙNG ANH EM GIA ĐÌNH LFC.
NHẬN ĐĂNG KÝ TỪ HÔM NAY VÀ BÓNG BÀN ĐỂ SỚM CHỐT HẠ PLAN!

1. thinhlace 2L + 2N
2. Ngtatliem 2L+ 2N Co Ordinator From Miền Nam do ôm bs 43 đuôi

3. LÔI DA PHỆT 2L+ 2N
4. Võ Lâm @
BiEmDupliu Planer and HOST do ôm cái biển số 43 đầu
5. Vnuh 2L+2N
6. PHÓNG Co Ordinator From Miền Bắc 2L+2N do ôm bs 43 đuôi

7. thuandd 2L+2N
8. Titicaca 2L+2N
9. khoaimi 2L +2N
10. lương trung tiến 2L+2N
11. ThuanLand 2L +2N
12. Vo Minh Tuan LC100 bs 43 Sân nhà luôn :)
13. Sơn Bà Triệu 2L+2N
14. SUV7Seats 2L + 2N
15. KysuTach 2L + 3N
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30. Bạn của NTL 2L Sienna LMD bám càng LC như ham hố vô cùng :)


IrLYycE.jpg
@kysutach @BondHo @Mưa Sàigòn @SUV7Seats @ToanSaigon @kietoto @sambo @HoangPhucUK @TrongHD2012 @20K6644 @cuopbien @MyZo @corolla s @khoaimi @DANG THIEN AN @philong5798 @NHAN KD (TanBinh) @phudung @LikeLand @choi cung dc @TRADANH @Landcruiser99 @vnuh @songphuoc @Remykhuong @Ben10 @leanhngoc34 @namphat @xemaycatang @dungnt_hn @vioswhite @thinhlace @Minhphu1049 @Land8181 @hanguyenhai @kononamth @Lê Văn Công @littletivn2002 @kcuong.gl @ript2006 @FocuS_S61 @PCTLaiTrauGia @Thuan Land @tieuly @LÔI DA PHỆT @L81 @PHÓNG @Titicaca @trido @52M 4456 @LandFun @Mr.bmw @thuandd @Phuong phuong @arron @land105 @truck2552 @archnguyenkhai @Rob Tran @dapbagac @Land13366 @kidelnino @Bullnet @BiEmDupliu@Dicham
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
15/3/16
45
378
53
45
Ba Đình, Hà Nội
CHÀO CÁC BÁC
em xin tự giới thiệu em ngoài hn, có sự đam mê với xe land lâu rồi nhưng do nhiều lý do nên bây giờ mới có cơ hội quay lại những đam mê 1 thời.
em đang đọc lại từ đầu những thông tin của topic, bây giờ mới đến bài 2xx. hi vọng đến lúc đọc xong là có thể đâm đơn vào hội được.
giai đoạn 2008-2011 em có đi 1 chiếc land nhưng do em dùng hàng ngày nên phải chia tay em nó giai đoạn khó khăn. (định mức khoán 30l/100km cho xế) chuyển sang fortune cho tiết kiệm.
Liên tiếp những năm sau đó, do việc làm ăn va vấp nên cũng chả còn thời gian và tâm trí cho những đam mê.
Đến nay, khi đã thật sự hiểu về bản thân mình và giới hạn của bản thân. Em quay trở lại cuộc sống bình dị với những thú vui nho nhỏ. Xe land là lựa chọn của em.
em không có kiến thức về xe cộ, nhưng em tin là học được.
Vì vây, em viết email này để có thể dần dần làm quen với các bác và tương tác nhiều hơn. Khi em cảm thấy có đủ kiến thức sẽ nhờ các bác giới thiệu 1 cô vợ. em sẽ chung thuỷ trọn đời.
tức là đi cho đến khi cất vào 1 góc làm kỷ niệm.
mục đích: đi công tác ngoại tỉnh, đi chơi. (Nhà em nội thành, đã có xe nhỏ của vợ, đi loanh quanh đưa đón trẻ trong phố em dùng 2 bánh - chiếc 82)
đối tượng: land 100 mà các bác đánh giá cao (em phải yêu là điều kiện đủ)
Em có vài lời ban đầu, off lần 3 em chắc chắn tham gia (em có lịch đi nghỉ đn cùng gia đình trước các bác gân chục ngày, mặt khác đến lúc đó chắc em mới nghien cứu đến khoảng trang 15xx)
 
Hạng D
14/11/13
1.371
6.804
113
Quân Khu Thủ Đô
CHÀO CÁC BÁC
em xin tự giới thiệu em ngoài hn, có sự đam mê với xe land lâu rồi nhưng do nhiều lý do nên bây giờ mới có cơ hội quay lại những đam mê 1 thời.
em đang đọc lại từ đầu những thông tin của topic, bây giờ mới đến bài 2xx. hi vọng đến lúc đọc xong là có thể đâm đơn vào hội được.
giai đoạn 2008-2011 em có đi 1 chiếc land nhưng do em dùng hàng ngày nên phải chia tay em nó giai đoạn khó khăn. (định mức khoán 30l/100km cho xế) chuyển sang fortune cho tiết kiệm.
Liên tiếp những năm sau đó, do việc làm ăn va vấp nên cũng chả còn thời gian và tâm trí cho những đam mê.
Đến nay, khi đã thật sự hiểu về bản thân mình và giới hạn của bản thân. Em quay trở lại cuộc sống bình dị với những thú vui nho nhỏ. Xe land là lựa chọn của em.
em không có kiến thức về xe cộ, nhưng em tin là học được.
Vì vây, em viết email này để có thể dần dần làm quen với các bác và tương tác nhiều hơn. Khi em cảm thấy có đủ kiến thức sẽ nhờ các bác giới thiệu 1 cô vợ. em sẽ chung thuỷ trọn đời.
tức là đi cho đến khi cất vào 1 góc làm kỷ niệm.
mục đích: đi công tác ngoại tỉnh, đi chơi. (Nhà em nội thành, đã có xe nhỏ của vợ, đi loanh quanh đưa đón trẻ trong phố em dùng 2 bánh - chiếc 82)
đối tượng: land 100 mà các bác đánh giá cao (em phải yêu là điều kiện đủ)
Em có vài lời ban đầu, off lần 3 em chắc chắn tham gia (em có lịch đi nghỉ đn cùng gia đình trước các bác gân chục ngày, mặt khác đến lúc đó chắc em mới nghien cứu đến khoảng trang 15xx)
:3dtanghoa::3dtanghoa::3dtanghoa::3dtanghoa::3dtanghoa::3dtanghoa:
 
Hạng D
14/8/13
2.527
13.747
113
hai cái ghế mà cũng 16 chai chứ hỏng có rẻ, khiếp thặc

http://www.ebay.com/itm/Rear-Seats-...ash=item3f5e9191a3:g:s~cAAOSwwpdW5kAs&vxp=mtr

Cái này bán đầy trên ebay, ko có ai mua đâu ợ, đồ ít xài thế này, có bao giờ hư. Bọn Mẽo nó tháo ra để gắn mấy cái drawer kéo nên lên sàn nhiều lắm.

Em cần tìm mõm chó và cái cánh gió capo cho xe em.Mà tìm hoài ko được chán chết.Hixxx.Plug and play chứ nếu đục khoét chắc em bỏ ý định luôn.Bác nào tìm giúp em với.Giống trong hình này nè các bác ạh.
View attachment 437007 View attachment 437008 View attachment 437009

Mõm chó đẹp quá xá, bác ko rành taobao thì cứ theo link bác Thuận, alo nhờ bác 20K tư vấn ạ. Kiếm cản bắt từ dưới sắt si, ko phải đục khoét ấy ạ. Em thấy cản đẹp mà cái chắn gió cabo thấy kỳ kỳ hehe. Ý kiến cá nhân ạ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
14/8/13
2.527
13.747
113
ôi trời, sao page tăng chóng mặt thế này :eek:

khi nó hết reee bác thử đạp thắng xem đc mấy cái thì nó bắt đầu chạy lại nhé.nếu đc từ 7 cái trở lên là OK còn dưới 7 cái là chuẩn bị 80 chẹo ạ

Của em cũng như ngài Liêm dc có 6 cái thôi.


Cũng hơi đắt do ko đủ bộ. Em cũng canh me lâu nay rồi hé hé


Bữa giờ em đổi qua xăng A95 của Comeco thấy vẫn ngon lành hihi. Đi xa đổ Petro A92 cho lành, bọn đấy tẩu tán chứ dễ gì mà đổ bỏ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
14/8/13
2.527
13.747
113
Em mới đánh máy xong, phục vụ nhu cầu thay đồ để trâu như mới ạ. Em dốt văn nên câu chữ chán lắm. Rỗi em sẽ cập nhật thêm, cơ bản trước thế này.

[Hướng Dẫn] Cài phần mềm Toyota EPC để tra cứu mã phụ tùng
 

Attachments

Hạng C
21/10/15
770
5.428
93
Em mới đánh máy xong, phục vụ nhu cầu thay đồ để trâu như mới ạ. Em dốt văn nên câu chữ chán lắm. Rỗi em sẽ cập nhật thêm, cơ bản trước thế này.

[Hướng Dẫn] Cài phần mềm Toyota EPC để tra cứu mã phụ tùng
Lão cà tàng không dự đại hội à? Em cũng đang có kế hoạch đi Lào đợt ấy. Nếu sắp xếp được mới tham dự được!
 
Tập Lái
15/3/16
45
378
53
45
Ba Đình, Hà Nội
Tình hình các bác trao đổi nhiều về vụ độ xe chứ không thấy trao đổi nhiều về những trải nghiệm trên đường nhỉ.
Em khoái nhất ở cái xe land là nó cồng kềnh, chạy đêm kết hợp pha sáng xe nào cũng né. 1 đêm lái gà như em chạy 400-500km mượt. Hiếm khi thấy xe nào vượt mình !
Hồi 2008 em vào HCM lấy 1 em ra, cậu tài của em chạy đúng 1 ngày 1 đêm ra đến HN.
Thi thoảng em cũng lấy chạy công việc. Em hay đi đêm, cảm giác phê lắm.
Ở thái cực đối nghịch, em ấn tượng nhất hồi 2010 ăn hỏi đứa em, đường HN đông, đám hỏi đi lòng vòng chụp hình + tắc đường. Em đóng 2m xăng loanh quanh nửa ngày, chiều về nhà bình còn non nửa. Đó là lần đầu và cũng là lần cuối lòng vòng phố xá với land, chỉ thấy to chân + nhẹ ví.
Đó mới là cảm giác ! Chứ các bác ráp hình xét cho cùng loanh quanh cũng chỉ có chừng ấy món. Nhạt lắm !
Báo cáo em đã nghiên cứu được 300 trang xuôi và 200 trang ngược, 200 trang ngược toàn rau cỏ. Đã vậy toàn rau non, rau non ngồi land nó lọt thỏm có vẻ không hợp. Gấu tầm 2-3 nhóc ngồi em thấy vừa hơn.
Các bác nghĩ sao?
 
Hạng B2
6/5/07
174
483
63
Tình hình các bác trao đổi nhiều về vụ độ xe chứ không thấy trao đổi nhiều về những trải nghiệm trên đường nhỉ.
Em khoái nhất ở cái xe land là nó cồng kềnh, chạy đêm kết hợp pha sáng xe nào cũng né. 1 đêm lái gà như em chạy 400-500km mượt. Hiếm khi thấy xe nào vượt mình !
Hồi 2008 em vào HCM lấy 1 em ra, cậu tài của em chạy đúng 1 ngày 1 đêm ra đến HN.
Thi thoảng em cũng lấy chạy công việc. Em hay đi đêm, cảm giác phê lắm.
Ở thái cực đối nghịch, em ấn tượng nhất hồi 2010 ăn hỏi đứa em, đường HN đông, đám hỏi đi lòng vòng chụp hình + tắc đường. Em đóng 2m xăng loanh quanh nửa ngày, chiều về nhà bình còn non nửa. Đó là lần đầu và cũng là lần cuối lòng vòng phố xá với land, chỉ thấy to chân + nhẹ ví.
Đó mới là cảm giác ! Chứ các bác ráp hình xét cho cùng loanh quanh cũng chỉ có chừng ấy món. Nhạt lắm !
Báo cáo em đã nghiên cứu được 300 trang xuôi và 200 trang ngược, 200 trang ngược toàn rau cỏ. Đã vậy toàn rau non, rau non ngồi land nó lọt thỏm có vẻ không hợp. Gấu tầm 2-3 nhóc ngồi em thấy vừa hơn.
Các bác nghĩ sao?
Cũng cõ nhiều bác comment về cảm giác lái mà bác;như bác Vnuh kể về chuyến đi xuyên nửa việt đó vv;
 
  • Like
Reactions: namphat and vnuh