Hạng B2
8/9/11
200
0
0
45
juanle nói:
bannang.com nói:
E demo một điạ điểm cắm trại cực
080402cool_prv.gif
, Về Triệu Hải thì từ từ e post nhé .
Các bác đi off tránh dùm e ngày 18, 19, 20/11 vì ngày này OS tổ chức offroad family .:D
Thác nước quá đẹp.
Cảm ơn bác,
Jeep sẽ đi cắm trại ở thác này trong tháng tới :)
Mùa này nước còn đục nên không thích hợp để tắm. Các bác chọn đầu tháng 12 đi thì hay nhất. Khí hậu lành lạnh, không gian nơi này sẽ càng thêm tuyệt.
 
Hạng F
1/11/08
9.330
73
48
Tp.Hồ chí Minh
2 tuần sau, 6/11 em cất Vịt ở nhà...tổ chức cho đoàn Morning của KIAFC lên Triệu Hải chơi, chiến luôn cung vừa tiền trạm, kết hợp lấy lại giấy tờ hôm bị bắn tốc độ luôn
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
15/5/09
2.269
114
0
48
Rocket1349 nói:
2 tuần sau, 6/11 em cất Vịt ở nhà...tổ chức cho đoàn Morning của KIAFC lên Triệu Hải chơi, chiến luôn cung vừa tiền trạm, kết hợp lấy lại giấy tờ hôm bị bắn tốc độ luôn
080402cool_prv.gif
bác nhớ liên hệ với mấy anh dẫn đường, đưa đoàn vào rồi kẹt lại trong rừng 1 tuần mới ra được.
 
Hạng F
1/11/08
9.330
73
48
Tp.Hồ chí Minh
Em bắt đầu đây:D
Theo dự báo của ai đó:D, cung Đèo Triệu Hải là 1 cung rất khó đi ( Xe máy đi còn xỉu lên xỉu xuống, hết 1 ngày mới qua được) nên anh em OS Offroad tò mò, phải lên xem nó khó như nào? Nhưng khá thất vọng..! Dream Tàu nó chạy ầm ầm thế kia mà...:). Tính quay về nhưng truyền thuyết về cái Dốc Rắn nó thôi thúc anh em khám phá...Đúng như dự đoán, hôm đoàn trên đường lên Triệu Hải, dọc đường có con Venza chết máy ngay giữa đường, tưởng có tai nạn, anh em tò mò đến xem nhưng không có gì. Xe nằm đó ko hư hỏng gì...tài xế lui cui nhìn dưới gầm...Hỏi ra thì mới hay có 1 con rắn khá lớn phong từ trong vệ đường ra, chu vào lòng bánh xe trước bên tài...chẳng hiểu nó chui đi đâu mà xe chết máy không chạy được...Dân địa phương túa ra giúp chủ xe tìm con rắn nhưng không thấy[:O]. Tài xế hoảng quá ko dám vào xe đi tiếp...Do đoàn còn phải tiền trạm cung mới nên đành hỏi qua loa rồi tiếp tục hành trình...giờ nghĩ lại kinh quá. Ban đêm mà có 1 bầy rắn nó xông ra có mà chết...Nghe đồn con nào con nấy cỡ bắp đùi
63.gif
63.gif
 
Anh Ba
15/7/09
6.623
726
113
50
HCMC
bannang.com
Chờ ông Tên lữa lâu quá ! E làm hành trình bằng cục gạch đây .
Lãng mạn Triệu Hải - Vui chơi núi rừng Madagui 22-23/10/2011 (Hình Ảnh)

Hẹn với hò ! 5h AM e có mặt một mình .
Lãng mạn Triệu Hải - Vui chơi núi rừng Madagui 22-23/10/2011 (Hình Ảnh)

Lãng mạn Triệu Hải - Vui chơi núi rừng Madagui 22-23/10/2011 (Hình Ảnh)

Phải 5h45 mới thấy thêm hai con ma xuất hiện .
Lãng mạn Triệu Hải - Vui chơi núi rừng Madagui 22-23/10/2011 (Hình Ảnh)

Lãng mạn Triệu Hải - Vui chơi núi rừng Madagui 22-23/10/2011 (Hình Ảnh)

6h mới thấy thêm bác AmaCônng . Đăng ký 10 xe giờ còn 04 xe ! Chơi luôn chứ biết làm sao .
 
Anh Ba
15/7/09
6.623
726
113
50
HCMC
bannang.com
6h15 AE xuất phát .
Lãng mạn Triệu Hải - Vui chơi núi rừng Madagui 22-23/10/2011 (Hình Ảnh)

Vừa đi vừa ghẹo gái .
Lãng mạn Triệu Hải - Vui chơi núi rừng Madagui 22-23/10/2011 (Hình Ảnh)

Đến Madagui lúc 10h AM .
Lãng mạn Triệu Hải - Vui chơi núi rừng Madagui 22-23/10/2011 (Hình Ảnh)


Lãng mạn Triệu Hải - Vui chơi núi rừng Madagui 22-23/10/2011 (Hình Ảnh)


Lãng mạn Triệu Hải - Vui chơi núi rừng Madagui 22-23/10/2011 (Hình Ảnh)

Một số AE đi mua lương thực, số còn lại 88888888.
Lãng mạn Triệu Hải - Vui chơi núi rừng Madagui 22-23/10/2011 (Hình Ảnh)

E không biết đây là cơ quan gì của Madagui , khang trang và đẹp .
Lãng mạn Triệu Hải - Vui chơi núi rừng Madagui 22-23/10/2011 (Hình Ảnh)

Triệu Hải thẳng tiến .