Hạng B2
20/2/16
218
294
63
Lang thang mùa nước đổ!
Cụm từ mùa nước đổ chắc chỉ được phổ biến ở Miền Bắc, nên cứ đến mùa có lẽ các OSer cũng lại lên kế hoạch lên đường khám phá, chụp hình. Tây Bắc mùa nước đổ, hay còn gọi là mùa đổ ải là một trong những sản phẩm du lịch khá riêng của miền núi phía Bắc. Nhìn trên facebook, cứ hết nhóm này đến nhóm khác đi nên cứ rộn ràng chờ ngày lên đường. Thường thì có mấy địa danh khá nổi tiếng: Mù Cang Chải, Hoàng Su Phì, Y Tý... nên cứ đến mùa dân săn ảnh lại đua nhau lên đường.[pagebreak][/pagebreak]

Sáng chủ nhật, ông bạn alo rủ đi miền núi có tý công việc, kết hợp với việc là hóng ruộng bậc thang đang mùa nước đổ. Đang chưa có cơ hội nên lập tức lên đường, tất nhiên điểm đến sẽ là một trong những điểm kể trên sau khi công việc kết thúc.
Sơ đồ chuyến đi để các bác nắm được lịch trình: Hà Nội - Bắc Hà - Simacai - Sín Chéng - Nàn Ma - Xín Mần - TT. Vinh Quang (Trung tâm Hoàng Su Phì) - Bản Luốc - Nậm Ty, Thông Nguyên - Hà Nội.

35524812350_8b6fbe3d0b_o.jpg


Bắc Hà thẳng tiến! Bắc Hà được ví như một Sa Pa thứ hai nên đi mùa nào cũng thấy xuất hiện sương mù.

34627444123_9dde1eb88f_h.jpg

Dừng chân giữa ngã ba TT Bắc Hà
35050266440_4bfb98672a_h.jpg


Tháng 6 - mùa mận chín rộ, mận Bắc hà cũng là một trong những loại nổi tiếng ở Miền Bắc

34579789774_237b4b50a6_h.jpg

Đi qua Bắc Hà, đường dẫn tới Simacai, đường cũng khá đẹp với những khúc cua nhẹ nhàng

34627429713_85a66fa1e0_h.jpg


Quá trình đô thị hóa nhanh thật, trước kia nó được ví như Sapa thứ 2. Giờ Sapa thứ nhất chắc sắp lên thành phố, còn thứ 2 không biết đến lúc nào nhưng chắc cũng nhanh.

35291840021_2df8c99502_h.jpg


Đúng mùa lấy nước đổ ải nên thỉ thoảng cũng có những khoảnh đang lấy nước vào khá bắt mắt

35034462330_6156d55f8c_h.jpg

Sau một đêm nghỉ đêm ở thị trấn Simacai, nơi mà buổi tối trời khá lạnh, ngủ đêm không cần máy lạnh
Nói là nhà khách nhưng có vẻ homestay thì chính xác hơn, giá 150K/1 phòng đôi :(

35437346015_532b77291f_h.jpg

Được cái khu này chắc chắn an ninh tốt, vì quản lý là mấy anh bộ đội được tăng cường ra để làm kinh tế. Nên phong cách đúng quân đôi, được cái nhà khách cũ nhưng cũng sạch sẽ và ở được

35050250240_c92bba6dfd_h.jpg

Mấy bác bộ đội cũng yêu đời phết, hoa hoét trang trí cũng đẹp

34627422803_af58d5a0f6_h.jpg

Kể ra không chỉ ở đây mà còn nhiều chỗ khác, mới thấy người Pháp tài thật. Cứ chỗ nao mát mẻ, địa thế đẹp là y rằng cho dấu chân của họ, ngay phía sau còn nguyên 1 toà nhà từ năm 1935. Ở trước khu nhà cũ kỹ này như kiểu nhà hoang này cũng gợn gợn :D

35307748681_896c92c697_h.jpg


Nhiệt độ đêm ở đây xuống khá thấp kèm theo sương mù, vậy mà sáng tầm 5h đã không ngủ được nữa. May mà tối ngủ đòi màn nên ngủ còn được chứ muỗi ở trên đây to đùng mà nhiều cứ vo ve xunh quanh nghe cũng sợ :D
Sương mờ sáng sớm

34595338054_18c2e04f79_h.jpg
34595331534_0cabf237c3_h.jpg

Sáng hôm sau tiếp tục vào Sín Chéng, dọc đường tranh thủ làm bát phở địa phương với mầu bánh phở mầu hồng khá giống với phở Bắc Hà. Bánh phở ở đây không có màu trắng như thường thấy mà hơi hồng, do được tráng từ loại gạo đỏ đặc biệt của địa phương, trồng ở xã Lùng Phình.

34579040744_7b1b1c520a_h.jpg


Nhiệt độ ở xe báo 23oC, cũng khá mát mẻ

35270571182_69bddfb816_h.jpg


Sau bữa sáng vội vàng là hành trình tiếp tục lên xã Sín Chéng. Đường đi khá nhỏ hẹp, thi thoảng gặp người địa phương đi ngược chiều tránh cũng thấy khá khó khăn. Đang mùa hè cấp cảnh báo cháy rừng là cấp 3!

35270566092_856b9b267b_h.jpg

Bà con tiếp nhiên liệu cho xe honda từ những chai lavie

35421419905_8dbcf1dff6_h.jpg

Con đường đi vào xã khá trật hẹp
34595264764_6062e582c2_h.jpg

Những ngôi nhà trình tường (tường được làm bằng đất, khá đặc trưng của đồng bào miền núi)
35050102210_abaa3ae41d_h.jpg
35437229685_7ecce1511d_h.jpg


Những ngôi nhà vẫn lưu giữ chút xưa, đơn sơ mộc mạc của người miền núi. Cửa phụ treo cái mõ trâu, khi mở tiếng lóc cóc gợi nhớ thêm những kỷ niệm thời chăn trâu cắt cỏ

35397547526_b18d2bd094_h.jpg

Bà con đi làm với những bao tải trên vai

35054298890_011bd0fb34_h.jpg

Mùa nước đổ muộn ở Sín Chéng

35034405780_2a9232c26a_h.jpg

Vẫn cứ con trâu đi trước cái cày theo sau
35054297720_a1064d1aca_h.jpg

Cày xong là cấy, ở đây hay là cấy đổi công nên khá đông người tập chung cấy. Mỗi tôi anh cán bộ xã có kể mấy trụ cột gia đình buổi sáng gặp nhau làm mấy cút khéo đến trưa cũng không xong :D

35054293410_07659f9fe6_h.jpg


Lũ trẻ theo mẹ ra ruộng để chơi, bảo sao trẻ em trên này nuôi dễ :)

35421377325_36054612c2_h.jpg

Với những thửa đã lên xanh ở Sín Chéng, nhìn cơ bản mùa lúa chín chắc cũng đẹp

34579691144_3a45260487_h.jpg
34611846883_e5048c32b8_h.jpg

Rời Sín Chéng, tiếp tục con đường để đến với Hoàng Su Phì - một trong những điểm ruộng bậc thang đẹp nhất Miền Bắc. Đương nhiên con đường phía trước vẫn quanh co trong sương mù

35421259675_baee63e9ab_h.jpg
35034264150_42b5ecdb13_h.jpg

Mất khoảng 12km từ đỉnh Nàn Ma (nối từ Lào Cai sang Xín Mần - Hà Giang) đường rất xấu

34595243594_b9dee3712d_h.jpg

Có vẻ đúng phía Xín Mần cũng có mưa đợt này, nhìn phía xa có khá nhiều điểm nước chảy xuống thành những vệt sạt lở khá rõ

35034257360_f5e55336c2_h.jpg


Cầu Cốc Pài - thuộc Huyện Xín Mần

35307549721_0c26421759_h.jpg

Đúng đợt mưa nhiều nên đường đi cũng khá khó khăn, nhiều đoạn sạt lở, đường trơn
34627197333_8545c13d46_h.jpg

Hơn 12h trưa, đến trung tâm Huyện Hoàng Su Phì, tranh thủ ăn trưa để đi một số điểm trước khi xuôi về thủ đô cho sớm.
35050049070_9702f39528_h.jpg
34611202373_6d3db84930_h.jpg


Một góc của thị trấn Vinh Quang - trung tâm Huyện Hoàng Su Phì (nhìn từ trên cao)

35291577431_3fb02c6d6c_h.jpg

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì vào tháng 9/2012 đã được xếp hạng di tích danh thắng cấp quốc gia. Chắc chỉ thế cũng đủ biết độ đẹp của nó như nào. Có rất nhiều điểm (xã) có ruộng bậc thang đẹp: Bản Phùng, Nậm Ty, Sán Sả Hồ.... nhưng lần này điểm đến chính là Bản Luốc.

Con đường lên Bản Luốc
35437156345_66a0e03c7b_h.jpg

Điểm dừng chụp đầu tiên trên đường lên Bản Luốc
35381883636_b47a0d7094_h.jpg
35034677810_08cd9d914f_h.jpg

Liên quan đến tín ngưỡng đa thần xung quanh ruộng bậc thang, người Dao, Mông, La Chí, Nùng sinh sống ở vùng núi Tây Côn Lĩnh đến nay vẫn còn truyền cho nhau câu chuyện thờ thần Sấm ở thôn Suối Thầu, xã Bản Luốc. Bản chỉ dẫn ghi rõ là thôn Suối Thầu nhưng những thửa ruộng đẹp lại có ở nhiều thôn khác nữa. Cách đây hàng trăm năm khi người Dao áo dài đến khai khẩn ruộng bậc thang ở vùng đất này thì mùa màng liên tiếp thất bát vì không có mưa. Từ khi người dân lập ngôi đền thờ thần Sấm thì mưa thuận gió hòa. Vì thế, ngày nay cứ đến vụ mùa canh tác mới, người dân Hoàng Su Phì lại tập trung đến ngôi đền thiêng này để làm lễ cầu mưa.
34595165934_aa89e85b03_h.jpg
35034097790_2883ff818e_h.jpg

Những khoảng ruộng có cảm giác giống mỏ con chim đang quay đầu về tổ

34611603093_64e6e3f7c5_h.jpg

Những thửa ruộng phía sau những bông lau, bông chít nhìn mờ ảo :)

34612114913_89b2b54633_h.jpg


Đi 1 quãng khá xa từ trụ sở Bản Luốc nhưng cũng không rõ đã đến Nậm Dịch hay chưa. Những khoảng ruộng bậc thang uốn éo, không biết có kéo dần lên đến đỉnh đồi hay không nữa

34627106383_aaf8eb8971_h.jpg


Vụ mùa bắt đầu thường vào tháng 3-4 âm lịch nhưng cũng có các biệt nhuận như năm nay nên thời vụ gieo cấy có thể muộn hơn hàng năm.

34611557313_409d86d44b_h.jpg

Con đường tỉnh lộ nhỏ xíu phía dưới

34627104613_42350f3a43_h.jpg


35420978595_ec88eeabb7_h.jpg

Ngoài Bản Luốc, trên đường xuôi về, còn có Thông Nguyên, Nậm Ty. Ruộng ở đây cũng đẹp không kém, điểm quan sát ngay trên đường đi
35307440581_1e9c7887a1_h.jpg

Cuối giờ chiều, nước dưới ruộng phản chiếu ánh lung linh huyền ảo
35291948701_0d5a2b3ede_h.jpg
35291943181_3a2ccf0fb1_h.jpg

Gần 20h về đến Tuyên Quang ăn tối. Vừa ăn vừa check facebook lại thấy bác thổ địa báo trời mưa tầm tã. Một buổi ngắm thắng cảnh cấp quốc gia là quá ít, chắc chắn sẽ còn quay lại trong những mùa nước đổ tiếp theo. Kết thúc hành trình trong 2 ngày trọn vẹn với 805km trải nghiệm. Với vợ 2 Fortuner 2013, 2.5G đây đã lần thứ 2 trở lại Hoàng Su Phì, vẫn còn nhiều điểm trên dải đất hình chữ S cần lăn bánh đến.
Lần đầu em post bài trong OS, cảm ơn các bác đã theo dõi hành trình. (Ảnh chủ yếu được chụp bằng Canon 600D + Tamron 70-300!)

Lang thang mùa nước đổ! Lang thang mùa nước đổ! Lang thang mùa nước đổ! Lang thang mùa nước đổ! Lang thang mùa nước đổ! Lang thang mùa nước đổ! Lang thang mùa nước đổ! Lang thang mùa nước đổ! Lang thang mùa nước đổ! Lang thang mùa nước đổ! Lang thang mùa nước đổ! Lang thang mùa nước đổ! Lang thang mùa nước đổ! Lang thang mùa nước đổ! Lang thang mùa nước đổ! Lang thang mùa nước đổ! Lang thang mùa nước đổ! Lang thang mùa nước đổ!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
28/8/16
559
358
63
Cảm ơn bài viết hay của bác. Ước gì 1 lần ra ngoài đó du lịch.
 
Hạng F
12/10/16
7.498
6.353
113
E thích cảnh đi đến các thị trấn hơn là cảnh ruộng bậc thang bác ạ. Tây Bắc quả là hoang sơ
 
Hạng B2
20/2/16
218
294
63
E thích cảnh đi đến các thị trấn hơn là cảnh ruộng bậc thang bác ạ. Tây Bắc quả là hoang sơ
Vầng, thành phố thị trấn cũng hay bác ạ. Đi đến chỗ hoang sơ nó lại có cái hay riêng, nói chung lúc nọ lúc kia là hợp lý ạ :)