Tập Lái
7/10/15
26
20
3
38
Cô bé này phải không bác? Em cũng bị đôi mắt và nụ cười của cô bé này "hút hồn" nên em cứ bấm máy liên tục bác ạ!
22049612595_e08bbec601_z.jpg


22037234792_97e403422f_z.jpg


21862726029_41d1b8145b_z.jpg

Đẹp quá bác ơi!
Cảnh sắc và cả con người nữa!
Hix...
 
Tập Lái
7/10/15
26
20
3
38
Đúng đó bác ạ! Mùa này lên Tây Bắc thì tuyệt vời luôn. Thời điểm này đầu tháng 10 thì Y Tý và Mù Cang Chải gặt gần hết rồi, nhưng Hoàng Su Phì thì đang rất đẹp, hoặc làm 1 tour Hà Giang thì tuyệt vời nữa: vừa có ruộng bậc thang, vừa có hoa Tam Giác Mạch. Em minh hoạ bằng hình ảnh của bác Dũng (biệt danh Ngong Hankang) - bác Dũng chuyên gia săn các địa điểm rất độc và đẹp:
21862065098_b6733d96eb_c.jpg


22049939005_af38e0e84c_c.jpg


22049937075_53e6c09d20_c.jpg


Lên Hà Giang mùa này đặc biệt còn có Tam Giác Mạch, năm nay Hà Giang tổ chức lễ hội hoa Tam Giác Mạch nên hoa được trồng ở rất nhiều nơi với nhiều hình đẹp. Tam Giác Mạch chỉ nở đẹp trong khoảng 2 tuần nên năm nay ở Hà Giang không trồng tập trung 1 thời điểm mà kéo dài reo hoa ở nhiều thời điểm nên từ bây giờ đến cuối tháng 11 các bác đi, lúc nào cũng sẽ có hoa Tam Giác Mạch đẹp:
21861777200_e81cc84cd6_c.jpg


Hãy lên kế hoạch đi vào Tháng 11 tới, vẫn kịp đấy các bác ạ!


Tháng 11 đi thì chắc chỉ còn hoa tam giác mạch thôi phải ko bác!
Bác đi giữa tháng 9 thì được nhìn cánh đồng lúa bát ngát trĩu hạt nhỉ?!
Thích quá!
 
Hạng B1
10/3/15
92
72
18
cảnh tượng nhìn trên cao mà đẹp quá đi à, như một bức tranh sống động, nhìn ruộng bậc thang thì chỗ vàng chỗ xanh cứ như từng bậc từng bậc đi xuống vậy. Ước có thể đến đó vào mùa ruộng bậc thang như vậy