- Status
- Không mở trả lời sau này.
Ông bà ta nói an cư mới lạc nghiệp đc mà bác, cứ từ từ ko sao. Làm việc hăng say vận may sẽ đến thôi .kolobot nói:Haz. Kiếm nhà không ra thì đời nào mình mơ tới ô tô đây, ôi Chevrolet(

kurocat nói:cái phí ni để dành khi nào chung cư có sự cố xuống cấp chi đó thì đem ra để sửa chửa tu bổ. cơ mà e thấy nhìu chung cư dân la lên la xuống gọi mãi mà có sửa chửa gì đâu. như máy bà chị trên cơ quan kể hoài mấy cái chuyện kẹt thang máy, cúp điện thang máy,... mà họ k chịu sửa cho đoàng hoàng để cứ trục trặc hoài vậy đó.
nhà dân hư hại mún sửa chửa cũng k đc. có nhà kia đục tường chạy đường dây điều hòa cũng bị phạt tiền vì cái này nằm trong điều khoản sửa chửa đụng chạm chi đó. nge đâu phạt tới cả triệu bạc.
thế đó pak, tự sửa k đc mà gọi người xuống sửa cũng k xong. nói chung là chẳng thấy tí quyền mô hết ><
hunglep106 nói:à, phí bảo trì thì mình chưa nghe tới, bảo trì chung cư à? nộp theo tháng hay theo năm?kurocat nói:đúng đó pak, cái khoản nớ rồi thêm cái khoản 2% phí bảo trì nữa haiz làm ăn kém chất lượng lại còn chậm tiến độ. dịch vụ k ra gì mà tăng giá vô tội vạ. đúng là chẳng coii khách hàng ra chi hết. khách hàng là thượng đế mà thế này đây? toàn ăn chặn của họ k akhunglep106 nói:Đúng là đau đầu thật, nhà của mình mà chẳng khác nào ở nhà thuê, nhà mướn, mà đôi lúc đi thuê còn rẻ hơn nữa các bác ạ, có cảm giác như mình bị CĐT xỏ mũi vậy. Nộp mưa cho nó cả đống tiền mà đợi đến 5-6 năm mới nhận đc nhà, đem tiền đó gửi ngân hàng cũng sinh lời cả đống rồi. haizzz
chậm tiến độ thì có nghe, chậm uaí gì mà 5 năm @@
Chổ nào mà chẳng thế hả bác, nhưng cũng có những cc làm ăn đàng hoàng lắm nhé, phí bảo trì đó công khai, minh bạch ghê lắm, chứ ko như mấy ổng mà bác nói. Chổ bà chị em phí đó công khai với người dân, và đc gửi vào ngân hàng để lấy lãi làm mấy việc khác cho cc.
Nói chung tùy chổ thôi, ko nên đánh đồng tất cả
nguyenngocninh nói:kurocat nói:cái phí ni để dành khi nào chung cư có sự cố xuống cấp chi đó thì đem ra để sửa chửa tu bổ. cơ mà e thấy nhìu chung cư dân la lên la xuống gọi mãi mà có sửa chửa gì đâu. như máy bà chị trên cơ quan kể hoài mấy cái chuyện kẹt thang máy, cúp điện thang máy,... mà họ k chịu sửa cho đoàng hoàng để cứ trục trặc hoài vậy đó.
nhà dân hư hại mún sửa chửa cũng k đc. có nhà kia đục tường chạy đường dây điều hòa cũng bị phạt tiền vì cái này nằm trong điều khoản sửa chửa đụng chạm chi đó. nge đâu phạt tới cả triệu bạc.
thế đó pak, tự sửa k đc mà gọi người xuống sửa cũng k xong. nói chung là chẳng thấy tí quyền mô hết ><
hunglep106 nói:à, phí bảo trì thì mình chưa nghe tới, bảo trì chung cư à? nộp theo tháng hay theo năm?kurocat nói:đúng đó pak, cái khoản nớ rồi thêm cái khoản 2% phí bảo trì nữa haiz làm ăn kém chất lượng lại còn chậm tiến độ. dịch vụ k ra gì mà tăng giá vô tội vạ. đúng là chẳng coii khách hàng ra chi hết. khách hàng là thượng đế mà thế này đây? toàn ăn chặn của họ k akhunglep106 nói:Đúng là đau đầu thật, nhà của mình mà chẳng khác nào ở nhà thuê, nhà mướn, mà đôi lúc đi thuê còn rẻ hơn nữa các bác ạ, có cảm giác như mình bị CĐT xỏ mũi vậy. Nộp mưa cho nó cả đống tiền mà đợi đến 5-6 năm mới nhận đc nhà, đem tiền đó gửi ngân hàng cũng sinh lời cả đống rồi. haizzz
chậm tiến độ thì có nghe, chậm uaí gì mà 5 năm @@
Chổ nào mà chẳng thế hả bác, nhưng cũng có những cc làm ăn đàng hoàng lắm nhé, phí bảo trì đó công khai, minh bạch ghê lắm, chứ ko như mấy ổng mà bác nói. Chổ bà chị em phí đó công khai với người dân, và đc gửi vào ngân hàng để lấy lãi làm mấy việc khác cho cc.
Nói chung tùy chổ thôi, ko nên đánh đồng tất cả![]()
không biết chi bác ở đâu mà rẻ vây? em nghe nói khu tái định cư trung hòa nhân chính cũng rẻ lắm bác phí quản lý có 40k/ hộ thêm phí gửi xe máy là 40k/xe nữa. Quá phê. hix.
kolobot nói:Haz. Kiếm nhà không ra thì đời nào mình mơ tới ô tô đây, ôi Chevrolet(
Từ từ bác ơi, 1 vợ, 2 con, 3 nhà, 4 bánh sẽ có hết thôi
tuanimas nói:kolobot nói:Haz. Kiếm nhà không ra thì đời nào mình mơ tới ô tô đây, ôi Chevrolet(
Từ từ bác ơi, 1 vợ, 2 con, 3 nhà, 4 bánh sẽ có hết thôi)
rồi cuối cùng cũng phải ở cc thôi 2 bác ạ, tiền quái đào đâu ra mà mua nhà
để bác ấy đc hi vọng chớ sao bác lại dập đi ước mơ nhỏ bé của bác ấy. Ở nhà chung cư thì đã sao, nghe đồn có nhà chung cư đẹp lắm mà ko đóng phí chung cư mới đc khởi công kìa. Em đang hóng xem thế nào đây.hunglep106 nói:tuanimas nói:kolobot nói:Haz. Kiếm nhà không ra thì đời nào mình mơ tới ô tô đây, ôi Chevrolet(
Từ từ bác ơi, 1 vợ, 2 con, 3 nhà, 4 bánh sẽ có hết thôi)
rồi cuối cùng cũng phải ở cc thôi 2 bác ạ, tiền quái đào đâu ra mà mua nhà) lập hội cho lắm cũng lo mà chống cằm ra mà đỡ =))
em vào lotus của bác rồi, không đắt mà là siêu đắt. Trong đó không chỉ đắt phí quản lí, mà còn đắt nước và điện mà xung quanh chẳng có tiện ích gì cả. Đường vào thì nhỏ và rất hay kẹt xe và ngập, hèn gì khu này tụi lotus bán 2-3 năm rồi mà vẫn chưa ra hết hàng được.
Last edited by a moderator:
Nghe đâu nhà nước quy định mức giá trần cho chi phí quản lý chung cư có 2k/m2/tháng mà sao nhà bác tới 7k là đắt quá ấy chớ.khoaitaychien nói:Chung cư nhà em tầm trung, Lotus Garden, Quận Tân Phú, 7K/m2/tháng. Các bác có thấy đắt không?
- Status
- Không mở trả lời sau này.