Hạng B1
12/11/14
67
3.998
108
Bien Hoa - Dong Nai
Lật xe chở bia, người dân xúm vào giúp tài xế

  • 12/11/2014 07:40
(VTC News) – Chiếc xe tải loại 3 tấn chở hàng trăm thùng bia 333 lật nhào trên quốc lộ, người đi đường xúm nhau giúp tài xế.
Vụ tai nạn xảy ra khoảng 21h đêm 11/11 tại ngã 3 đường Quốc Hương – Xa Lộ Hà Nội (phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM).​
[xtable=bcenter|border:0|cellpadding:3|cellspacing:3|612x393]
{tbody}
{tr}
{td}
1_4.jpg
{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center}Hiện trường chiếc xe tải lật nhào trên Xa lộ Hà Nội {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]

Vào thời điểm trên chiếc xe tải mang BKS 51C – 56348 do tài xế Phạm Thanh Tòng (SN 1984, ngụ quận Thủ Đức) điều khiển chở theo hàng trăm thùng bia 333 lưu thông từ hướng quận Thủ Đức lên cầu Sài Gòn.
Đến ngã 3 đường Quốc Hương – Xa lộ Hà Nội chiếc xe tải ôm cua vấp phải đá lật nhào giữa đường. Rất may tai nạn không có ai bị thương nhưng hàng trăm thùng bia 333 rơi khắp nơi.
[xtable=bcenter|border:0|cellpadding:3|cellspacing:3|611x362]
{tbody}
{tr}
{td}
2_2.jpg
{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center}Người đi đường giúp tài xế nhặt bia {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]

Thấy vậy, nhiều người đi đường xúm lại giúp tài xế nhặt bia bỏ vào thùng đưa lên xe tải.

“Tôi xúc động quá, nhờ được mọi người giúp đỡ nên tôi mới vận chuyển được bia về cho công ty”, anh Tòng nói.

[xtable=bcenter|border:0|cellpadding:3|cellspacing:3|533x391]
{tbody}
{tr}
{td}
3_1.jpg
{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center}Đến 23h đêm cùng ngày, hàng trăm thùng bia mới được chuyển lên xe tải khác rời khỏi hiện trường {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT, Công an phường Thảo Điền có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông. Đến 23h30 đêm cùng ngày sự cố trên được giải quyết xong.
Hưng Nguyên
 
Hạng C
29/9/11
535
596
93
40
Nhờ hiệu ứng internet vụ hôi bia tiger năm ngoái nên giờ mới đc như lày. Ko thì cũng ko biết thế nào.... Nói chung có ý thức vậy là tốt rồi. Dân đen dù sao cũng còn biết nhục, biết mắc cở hơn mấy "loại" khác.
 
Hạng F
1/8/12
5.746
5.765
113
TP HCM
Rút kinh nghiệm vụ hôi Bia ở ĐN, nói chung 1 người nhảy vào làm việc tốt thì những người khác sẽ làm theo hoặc ngược lại???
 
Hạng D
17/10/13
1.446
14.969
113
Rút kinh nghiệm vụ hôi Bia ở ĐN, nói chung 1 người nhảy vào làm việc tốt thì những người khác sẽ làm theo hoặc ngược lại???
Tôi cũng nghĩ như Bạn. chúng ta mạnh dạn lên án thói xấu của người Việt thì sẽ tốt hơn
 
đâu đó người tốt cũng nhiều chứ

Khg biết nói sao. Mong là người dân mình càng ngày càn g phát huy.

Bác xem link dưới đây:

http://www.caravanviet.com/forum/showthread.php?4043-Tai-nan-tren-deo-Doc-Cao-nhin-la-khiep

Em là nạn nhân trong vụ này. Chành xe chở hàng cho em bị lật ngay đèo Phượng Hoàng. Hàng của em đi chung với hàng của Kính Đình Quốc và các thiết bị vệ sinh.

Đám đi hôi của trong vụ này đại đa số là người dân tộc nhe các bác.

Mà các bác thường nghe nói người dân tộc "lành" đúng khg????

Nói do nghèo đói mới sinh ra hôi của cũng khg đúng: Cháu em đi chơi bên Châu Phi, vùng rất nghèo, xe máy bỏ đầy ngoài đường (đại đa số là xe Trung Quốc, có vài chiếc xe của Nhật do cộng đồng lao động Việt Nam đưa qua khoảng 50 chiếc), xung quanh rất nhiều điểm sửa xe do có quá nhiều xe dỏm, vậy mà khg hề mất xe nhé.

Vậy thì do đâu??? Chắc mấy bác cũng lờ mờ đoán ra rồi.
 
Hạng D
30/11/10
3.974
63.126
113
Cả xã hội chỉ quan tâm đến vấn đề có hôi bia hay không, trong khi vấn đề quan trọng hơn là việc xe lật có thể gây chết người thì lại chả ai thèm nói! Chúng ta đang coi trọng đồng tiền hơn sinh mạng!
 
Hạng D
2/8/14
3.205
6.736
113
Phước Kiển, Nhà Bè
Khg biết nói sao. Mong là người dân mình càng ngày càn g phát huy.

Bác xem link dưới đây:

http://www.caravanviet.com/forum/showthread.php?4043-Tai-nan-tren-deo-Doc-Cao-nhin-la-khiep

Em là nạn nhân trong vụ này. Chành xe chở hàng cho em bị lật ngay đèo Phượng Hoàng. Hàng của em đi chung với hàng của Kính Đình Quốc và các thiết bị vệ sinh.

Đám đi hôi của trong vụ này đại đa số là người dân tộc nhe các bác.

Mà các bác thường nghe nói người dân tộc "lành" đúng khg????

Nói do nghèo đói mới sinh ra hôi của cũng khg đúng: Cháu em đi chơi bên Châu Phi, vùng rất nghèo, xe máy bỏ đầy ngoài đường (đại đa số là xe Trung Quốc, có vài chiếc xe của Nhật do cộng đồng lao động Việt Nam đưa qua khoảng 50 chiếc), xung quanh rất nhiều điểm sửa xe do có quá nhiều xe dỏm, vậy mà khg hề mất xe nhé.

Vậy thì do đâu??? Chắc mấy bác cũng lờ mờ đoán ra rồi.

Dạ do tham Bác à