Tập Lái
4/8/05
35
0
0
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Nghe bác nói chuyện này em mới nhớ lúc đi công tác châu Âu, đang lơ ngơ chưa biết qua đường thế nào thì cả đoàn xe oto đang đi trên đường dừng lại, người lái còn đưa tay ra hiệu mời mình đi qua. Nói thật với các bác lúc đó em cảm động rơi nước mắt lại còn chắp tay cảm ơn kiểu người Thái nữa chứ:)
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Hà Nội sắp lắp đèn sang đường cho người đi bộ...Vậy là hông phải cảm động như bác khi sang Chau Âu đâu.
 
Hạng B2
25/8/04
333
303
63
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Trích đoạn: tenziketui
gặp mấy thằng đó thì tấp thẳng tay.đã ngu lại còn anhhùng rơm
em là em cho nó cái souvenir là cái đèn sau biểu lộ sự ngu ngốc.với cái đèn pha cho chừa cái tật anh hùng rơm:mad:

Anh hùng gì với ai đâu bác, vì miếng cơm manh áo cả thôi, làm gì mà nặng lời thế? Taxi ở Việt nam mà không chẻ ngang chẻ ngửa, taxi ở Việt nam mà bác muốn họ chạy lịch sự như đưa đón VIP thì có mà húp cháo, thực tế chút xíu đi, đừng thấy người khác nói mà hùa theo. Bác có làm tài xế taxi một ngày là biết liền á.
 
PTT
Hạng B2
14/4/06
166
0
0
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Trích đoạn: topgear

Thứ sáu vừa rồi đúng giờ cao điểm sáng xe cộ rúc vào nhau như cái nùi ở vòng xoay Cầu giấy. Một bạn thanh niên đi xe máy đứng trước mũi xe em thấy vậy giơ tay ra hiệu nhường đường cho em đi trước, còn lùi xe qua một bên cho em qua. Đi ngang qua em giơ tay cảm ơn, thấy trong lòng vui vui gặp người lịch sự. Các bác ở Hà nội mới hiểu rõ chuyện này, vì ngoài Hà nội "văn hóa cướp đường" nặng lắm ! Đúng là lâu lắm mới gặp người lịch sự.

Dạo này em nhường đường cho người đi bộ và xe máy nhưng hình như mọi người sợ lại nhường lại hay sao ấy.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Chuyện lịch sự và đúng Luật ấy ở ta chưa quen, lắm khi tréo ngoe luôn: Người già trẻ con sang đường trên phần đường người đi bộ, lái xe nhường họ ứ dám qua, phất tay mời qua, có người qua, người không, nhưng ông chạy sau thì bim loạn xị thậm chí vượt phải đe dọa an toàn người đi bộ: Chán thế. Hay khi đang trong vòng xuyến, đá đèn..ưu tiên của xe trong vòng xuyến..Thế mà 2B, thậm chí cả 4B cứ nhào vào, ban đầu mới chạy em con né giờ thì em không né mà chạy theo Luật chân phải.
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Người VN mình xuề xòa, không lạnh lùng nguyên tắc cứng đơ như bọn Tây.
Hay : khi qua mặt đối đầu xe ngược chiều (không phân cách) : xe đó chỉ cần ẹo phải tí né chỗ. Tới phiên mình, cũng ẹo phải né thằng kia. Hổng ai buồn phiền chửi bới ai.
Dở : chỉ né nhau như vậy với tốc độ 80 trở xuống là được. Còn từ 80 tới trên 100 : cứ ngay boong nguyên tắc như Tây, mới ít tai nạn : đường ta, ta cứ quất, line ta, ta cứ đạp : xe tải bên trong, sedan bên ngoài sát phân cách, qua mặt đâu cần kèn, đâu cần signal ?
Nhưng, VN mà ! Mấy xe tải đâu có tư duy như mình, bác tài mù vi tính, đâu có đọc được mấy dòng này...:D
 
Hạng B2
29/6/06
238
2
0
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Hê bác fer, chặt-chui-chẻ, vẫn ở bên phải nhé. Hên cho bác là quy định phạt không có quy định bấm lỗ trong trường hợp này. Vậy bác vưỡn lái tiếp được.
 
Tập Lái
24/4/06
6
0
0
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Trích đoạn: topgear

Thứ sáu vừa rồi đúng giờ cao điểm sáng xe cộ rúc vào nhau như cái nùi ở vòng xoay Cầu giấy. Một bạn thanh niên đi xe máy đứng trước mũi xe em thấy vậy giơ tay ra hiệu nhường đường cho em đi trước, còn lùi xe qua một bên cho em qua. Đi ngang qua em giơ tay cảm ơn, thấy trong lòng vui vui gặp người lịch sự. Các bác ở Hà nội mới hiểu rõ chuyện này, vì ngoài Hà nội "văn hóa cướp đường" nặng lắm ! Đúng là lâu lắm mới gặp người lịch sự.


Chắc chú này cũng ôm vô lăng
 
Hạng B2
16/11/05
289
73
0
66
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Hôm nay E lại về Hóc bà tó với bà già E, Trên đường Quang Trung, xuống dốc cầu Cầu "Chợ cầu" kẹt xe 1 đống như cái bùi nhùi ...nguyên do mấy chú điên... nặng ..điện chơi nguyên 1 con cẩu giữa ngã 4 Nguyễn Văn Quá - Quang Trung để " chập mạch đường dây, cũng ngay ngã 4 đối diện bên kia đường 4 chú "cống" đang dựng bảng chặn đường để hút nước ...từ cái lổ ...cho chảy tràn lan ... xe bú sắp hàng dọc 4 chiếc liền nhau 0 qua được ngã 4 này, dưới dốc cầu 1E xe tải "khẳm" hàng dừng sát dãy phân cách, 1E Innova màu cafê sữa chen làn 2-3 ở giữa ngoi lên (phải nói là "loi choi" chen lên) vừa qua khỏi E tải được khỏang 1 bánh trước thì xe tải xả thắng hơi cái xì ... tức nhiên là nó lừ lừ lăn tới (đang xuống dốc cầu mà), cái đầu bên phải xe tải chơi dính luôn cái nóc E Innova, chắc là đi luôn cái tai hậu bên tài rồi ...Ino xịch tới 1 chút mới mở cửa xe ra được, tài Inno phải leo lên con lương gõ cửa kính "nói chuyện" với tài xe tải, nhưng tài xe tải đóng cửa kính, ngó lơ chỗ khác . E tắt máy xe từ từ trên đỉnh dốc (cho đỡ hao xăng, vì có chạy được đâu mà rú rít làm gì, nhả phanh là tự nó lăn xuống thui) ngó nghiêng tự nhủ nếu 2 thằng úynh nhau, chưa biết ai thắng, (ông nào cũng bự con = nhau) nhưng ai cũng ghét thằng Ino, thiên hạ khùng lên mỗi người chưởi ké 1 câu, tài Ino thua là cái chắc, từ ở dưới cầu bên kia nó chen lên còi inh ỏi, đã nhìn thấy 0 có lối nào cho bất cứ ai - có thể có lòng tốt - nhường đường cho nó chen ngang vàolàn xe 2-3B, mà nó vẫn cứ còi ...

Các bác bảo E với thằng tài Inno có đáng bị bề hội đồng dưới chân cầu "chợ cầu" không ?

Anh hùng gì với ai đâu bác, vì miếng cơm manh áo cả thôi, làm gì mà nặng lời thế? Taxi ở Việt nam mà không chẻ ngang chẻ ngửa, taxi ở Việt nam mà bác muốn họ chạy lịch sự như đưa đón VIP thì có mà húp cháo, thực tế chút xíu đi, đừng thấy người khác nói mà hùa theo. Bác có làm tài xế taxi một ngày là biết liền á.

Bác Cottbus tha thứ cho E nhá, nếu E nói sai. AE tài taxi làm ăn khó khăn - chắc tất cả những người còn lại đi làm kiếm tiền dễ lắm, tòan lụm tiền ngoài đường thui - nên mới coi thường tính mạng người khác như vậy sao? Thông cảm tất nhiên là thông cảm rùi, nhưng phê phán ... thậm chí "chưởi" hay "chơi" thì vưỡn ... vì cái thói vì mối làm ăn của mình mà coi thường tính mạng người khác. Bác "đại xá" cho , E trước đây cũng đã từng vần vôlăng cho Vinataxi đây, E 0 thấy người ta nói rồi nói theo đâu. Mấy thằng đó đáng đem đi "câu sấu" đới. Nó mệt, nó bực bội, nó khó khăn ... thì kệ mịe nó chứ (Ấy E lại chưởi bậy rùi) xin lỗi cái bác nhá.
 
Hạng B2
17/1/06
315
1
16
Hà Nội
svykhoa.com
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Em cũng có lần gặp may . Khi đi uống về cùng mấy ông dạy trường Thương mại
Buổi trưa đấy từ NGhĩa Tân chở 2 ông chiều về họp , chạy qua cổng phụ của trường , 1 đoàn xe , nghĩ rằng còn lâu mới nhào qua được bên kia , ai dè một bác xe ca , rõ là dài , dừng trước bão đi trước đi
mừng quá , vào số phóng qua . không kịp cảm ơn vì dòng xe máy , xe đạp cả xe thồ cũng đang nhào nhào như em