RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự
E thì nói Thật , ra đường ai muốn thì nhường,ai không nhường thì thôi chả sao vả lại cũng chả mất gì ,nói chung là ra đường E tập tránh bức xúc, riết rồi có thói quen nhường nhịn, chứ Bây giờ ra đường nhiều thằng Hâm quá các Bác Ạ, sẵn sàng gây gỗ thậm chí hành hùng người khác ,nhất là cứ thấy Oto va quẹt là hùa vào, nào là đi Ôt thấy ghét, xe lớn phải nhường xe nhỏ,nhưng mà có 1, 2 thằng E đi ngang qua nhảy xuống hỏi " Có việc gì thế A, A có sao không" Thì bọn kia lại trật tự ngay, Chán.Bây giờ ai bảo E dát thì E chịu thôi


E thì nói Thật , ra đường ai muốn thì nhường,ai không nhường thì thôi chả sao vả lại cũng chả mất gì ,nói chung là ra đường E tập tránh bức xúc, riết rồi có thói quen nhường nhịn, chứ Bây giờ ra đường nhiều thằng Hâm quá các Bác Ạ, sẵn sàng gây gỗ thậm chí hành hùng người khác ,nhất là cứ thấy Oto va quẹt là hùa vào, nào là đi Ôt thấy ghét, xe lớn phải nhường xe nhỏ,nhưng mà có 1, 2 thằng E đi ngang qua nhảy xuống hỏi " Có việc gì thế A, A có sao không" Thì bọn kia lại trật tự ngay, Chán.Bây giờ ai bảo E dát thì E chịu thôi
Last edited by a moderator:
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự
He he...vụ cả lũ phải rồng rắn vì thằng đi đầu nghe mobi, có giải phân cách, hổng qua mặt được : có lần đi miền Tây, chưa tới Bến Lức : sau khi đá đèn, xe ngược chiều lắc tay lia lịa, tui bèn chặt-chẻ-chui một hồi, mới len lên cặp kè bên phải tên nghe mobi được. Sau nó là 1 em 30 chỗ + cả đám rồng rắn đang tức khí đùng đùng...Tui cứ bình thản tà tà qua mặt. Xe mình vừa qua hết bánh trước, tui ẹo trái tí, vừa nhá đèn thắng, xong chạy tiếp vô tư. Liếc kiếng hậu : tên nghe mobi thắng gấp, xỉa trái, suýt va vô con lươn, em 30 chỗ thắng gấp rít rợn người, hổng bít có ủi tên mobi chưa, he he
He he...vụ cả lũ phải rồng rắn vì thằng đi đầu nghe mobi, có giải phân cách, hổng qua mặt được : có lần đi miền Tây, chưa tới Bến Lức : sau khi đá đèn, xe ngược chiều lắc tay lia lịa, tui bèn chặt-chẻ-chui một hồi, mới len lên cặp kè bên phải tên nghe mobi được. Sau nó là 1 em 30 chỗ + cả đám rồng rắn đang tức khí đùng đùng...Tui cứ bình thản tà tà qua mặt. Xe mình vừa qua hết bánh trước, tui ẹo trái tí, vừa nhá đèn thắng, xong chạy tiếp vô tư. Liếc kiếng hậu : tên nghe mobi thắng gấp, xỉa trái, suýt va vô con lươn, em 30 chỗ thắng gấp rít rợn người, hổng bít có ủi tên mobi chưa, he he
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự
Lúc nãy em chở vợ về trên đường NTMK ngang Tao Đàn, có hội chợ quỷ quái gì đó nên đông nghẹt, xe máy ngược chiều lấn qua lên mình quá trời mà xe đông nên phải bò từ từ không à.
Em đang từ từ bò đồng thời đáng lái về bên trái để tránh xe ngược chiều lấn tuyến thì 1 chú chạy attila lấn hẳn ra ngoài rồi quẹo vào trước đầu xe mình. Không hiểu sao em cán trúng bàn chân hắn ( vô tình thôi chứ em đâu có canh chuẩn dữ vậy ). Thấy nó chửi thề tùm lum, em hạ kiếng xin lỗi nó càng làm dữ.
Nóng quá em nổi điên chửi thề :"Đ.M, mày muốn gì...., " rồi nhào tới tính bộp nó thì vợ em nó chụp em lại. Thế là thấy cu cậu chạy mất.
Làm kẹt xe mất 5 phút dù em đâu có lỗi khỉ gì, bực cả mình
Trích đoạn: medusa
chứ Bây giờ ra đường nhiều thằng Hâm quá các Bác Ạ, sẵn sàng gây gỗ thậm chí hành hùng người khác ,nhất là cứ thấy Oto va quẹt là hùa vào
Lúc nãy em chở vợ về trên đường NTMK ngang Tao Đàn, có hội chợ quỷ quái gì đó nên đông nghẹt, xe máy ngược chiều lấn qua lên mình quá trời mà xe đông nên phải bò từ từ không à.
Em đang từ từ bò đồng thời đáng lái về bên trái để tránh xe ngược chiều lấn tuyến thì 1 chú chạy attila lấn hẳn ra ngoài rồi quẹo vào trước đầu xe mình. Không hiểu sao em cán trúng bàn chân hắn ( vô tình thôi chứ em đâu có canh chuẩn dữ vậy ). Thấy nó chửi thề tùm lum, em hạ kiếng xin lỗi nó càng làm dữ.
Nóng quá em nổi điên chửi thề :"Đ.M, mày muốn gì...., " rồi nhào tới tính bộp nó thì vợ em nó chụp em lại. Thế là thấy cu cậu chạy mất.
Làm kẹt xe mất 5 phút dù em đâu có lỗi khỉ gì, bực cả mình
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự
mình dữ hơn nó thì nó im mình hiền thì tụi nó bắt nạn, chiện bình thường thui mấy thằng khùng chấp nó làm chiNóng quá em nổi điên chửi thề :"Đ.M, mày muốn gì...., " rồi nhào tới tính bộp nó thì vợ em nó chụp em lại. Thế là thấy cu cậu chạy mất.
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự
Em thường chạy đêm, cũng rút ra 1 kinh nghiệm là nếu muốn vượt xe trước thì nên lịch sự 1 chút, tiến gần xe trước, chỉ gạt xinhan, đá pha 1 cái rồi xuống đèn thấp lại, thì hình như đa số các xe đều nhường đường khi có thể.
Trước đây em đã thử theo kiểu "giang hồ", đá pha-kèn liên tục, kê sát cảng...thì kết quả lại rất tồi tệ, có bác cũng cho qua nhưng chừa có tý chút không gian để thở, kèm theo cái... Fẹt.
Em ghet nhất các xe đi đêm muốn bám theo mình cho khỏe nhưng lại dùng đèn pha hoặc chạy quá gần sẽ làm chói mắt. Có lần em bị 1 bác theo suốt gần 20' như vậy, hễ em chạy chậm thì bác ấy cũng chậm, nhưng lại không chịu qua mặt mà cái đèn thì cứ chĩâ thẵng vào kính. Cuối cùng khi xuống phà, hỏi ra mới biết bác ấy đã ôm xe lái được 3 tháng!!!
Em thường chạy đêm, cũng rút ra 1 kinh nghiệm là nếu muốn vượt xe trước thì nên lịch sự 1 chút, tiến gần xe trước, chỉ gạt xinhan, đá pha 1 cái rồi xuống đèn thấp lại, thì hình như đa số các xe đều nhường đường khi có thể.
Trước đây em đã thử theo kiểu "giang hồ", đá pha-kèn liên tục, kê sát cảng...thì kết quả lại rất tồi tệ, có bác cũng cho qua nhưng chừa có tý chút không gian để thở, kèm theo cái... Fẹt.
Em ghet nhất các xe đi đêm muốn bám theo mình cho khỏe nhưng lại dùng đèn pha hoặc chạy quá gần sẽ làm chói mắt. Có lần em bị 1 bác theo suốt gần 20' như vậy, hễ em chạy chậm thì bác ấy cũng chậm, nhưng lại không chịu qua mặt mà cái đèn thì cứ chĩâ thẵng vào kính. Cuối cùng khi xuống phà, hỏi ra mới biết bác ấy đã ôm xe lái được 3 tháng!!!
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự
Thỉnh thoảng gặp chú đi bình bịch, vừa đi vừa alô ngay trước mặt (ở HN thôi, SG kô có vụ này). Em dí 2 kèn 1 hơi luôn, gác máy khẩn cấp !
Mà bác Fernando chạy kiểu đó có ngày cuối tháng hết thưởng, hết OT, còn nguyên lương thôi!
Trích đoạn: fernandoz
He he...vụ cả lũ phải rồng rắn vì thằng đi đầu nghe mobi, có giải phân cách, hổng qua mặt được : có lần đi miền Tây, chưa tới Bến Lức : sau khi đá đèn, xe ngược chiều lắc tay lia lịa, tui bèn chặt-chẻ-chui một hồi, mới len lên cặp kè bên phải tên nghe mobi được. Sau nó là 1 em 30 chỗ + cả đám rồng rắn đang tức khí đùng đùng...Tui cứ bình thản tà tà qua mặt. Xe mình vừa qua hết bánh trước, tui ẹo trái tí, vừa nhá đèn thắng, xong chạy tiếp vô tư. Liếc kiếng hậu : tên nghe mobi thắng gấp, xỉa trái, suýt va vô con lươn, em 30 chỗ thắng gấp rít rợn người, hổng bít có ủi tên mobi chưa, he he![]()
Thỉnh thoảng gặp chú đi bình bịch, vừa đi vừa alô ngay trước mặt (ở HN thôi, SG kô có vụ này). Em dí 2 kèn 1 hơi luôn, gác máy khẩn cấp !
Mà bác Fernando chạy kiểu đó có ngày cuối tháng hết thưởng, hết OT, còn nguyên lương thôi!
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự
Trưa nay, tui lại bò dìa Đồng Tháp công tác. Các chú VIP - Very Impolite Person - hãy...đợi đấy, ặc
Trưa nay, tui lại bò dìa Đồng Tháp công tác. Các chú VIP - Very Impolite Person - hãy...đợi đấy, ặc