Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Thôi bác Fẹt cứ làm người lịch sự trên đường , không thì làm người lái xe đúng bài là ngon ơ.:D Chư nóng với mấy vụ mobi mệt lắm. Xe vói cộ.
 
Hạng B2
16/11/05
289
73
0
66
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Lão nói thế thui, chứ lão chạy cực kỳ lịch !!! tui thử theo dõi rùi, xem lão ngồi lên con Land cuđơ trắng của CQ lão, lão có lịch sự trên đường 0(?) - trước khi phi xuống Cao Lãnh rẽ qua ngã 4 An Sương xem con xe Peugeot-Camry (chiếc xe nì có cái vôlăng có chữ Camry to đùng ở giữa) ...

Đường xuyên á rộng rãi mà lão chạy lịch lắm, chuyển làn vượt mặt, U-turn ...đá signal từ xa , từ từ ...đúng kiểu tài ...già. Hic E biến đê...
 
Bác sĩ
20/4/04
3.488
327
83
Sai gon,Vietnam
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Trích đoạn: medusa
nhưng mà có 1, 2 thằng E đi ngang qua nhảy xuống hỏi " Có việc gì thế A, A có sao không" Thì bọn kia lại trật tự ngay, Chán.Bây giờ ai bảo E dát thì E chịu thôi:D;):D
Bác Mê Đú cho em xin số đt mấy cậu EM của bác với !:D
 
HKM
Hạng B1
22/7/06
94
0
0
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Góp vui tí!
Hôm em chạy xe của công ty,đi từ khách sạn Kim Liên (Hà Nội) ra đỗ đèn đỏ ngã tư Đại Cồ Việt.Đèn xanh em bò từ từ (vì cũng khá đông) đồng hồ đèn xanh còn có 4 giây thì em qua vạch trắng,đang tiếp thì ..Xin lỗi các bác ..Mẹ kiếp tự nhiên có thằng xe máy đi cố từ Giải Phóng vượt đèn đỏ quạt ngay đầu em rẽ về Kim Liên.Em phanh gấp đứng ngay chỗ đường tầu thì đèn đỏ.Bình tĩnh lại thì mấy ngã rẽ kia đèn xanh nên người ta đi ra khá đông em đành đứng giữa đường tầu chờ.Bác *** bên đường (chỗ tam giác đầu Lê Duẩn và Đại Cồ Việt) từ từ đi đến gõ cửa kính bắt em vòng xe tấp vào khu bán áo da.Xuống xe định phạt em lỗi đỗ xe quá vạch vôi và vượt đèn đỏ.Khổ chưa...Đố biết em làm sao tiếp?
 
PTT
Hạng B2
14/4/06
166
0
0
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Dạo này em toàn hạ kính cãi nhau với xe máy và người đi bộ thôi. Bấm còi không thôi chưa bõ tức.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Trích đoạn: PTT

Dạo này em toàn hạ kính cãi nhau với xe máy và người đi bộ thôi. Bấm còi không thôi chưa bõ tức.

Bác lắp thêm cái súng bắn nước vào:)Em dzọt.
 
Hạng B2
28/11/05
223
5
18
54
Saigon
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Có lần đi đường Tôn đức Thắng hướng từ Lê Duẫn ra bờ sông , đang ngon trớn em chạy thẳng vô đoạn ngược chiều ( chỗ ngã 3 Nguyễn hữu Cảnh , đúng ra là phải lách vào đường nhỏ , bác nào đi đoạn này chắc biết ) tới lúc chợt nhớ ra sợ xanh mặt thì thấy cả đoàn xe ngược chiều nối đuôi nhau chạy lên , đành thắng lại chờ lòng thấm thỏm lo lỡ có chú *** nào đi ngang thì coi như xong đời . Bất chợt có một chú tải ngừng lại thò tay ra ngoắc ngoắc ra hiệu cho em quay đầu và vì chú í dừng nên cả đoàn phía sau cũng phải đứng đợi , thế là mừng quá em quay ngược lại và chạy mất dạng ;) , không nhớ ra chuyện cám ơn bác tài tốt bụng kia nữa .

Hi vọng cuộc đời này sẽ có nhiều người tốt :) .
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/4/05
3.046
7
38
29
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

:Dbác medu kiếm đâu ra mấy chú em hay vậy?
:D
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Trích đoạn: ThichMAZ

Lão nói thế thui, chứ lão chạy cực kỳ lịch !!! tui thử theo dõi rùi, xem lão ngồi lên con Land cuđơ trắng của CQ lão, lão có lịch sự trên đường 0(?) - trước khi phi xuống Cao Lãnh rẽ qua ngã 4 An Sương xem con xe Peugeot-Camry (chiếc xe nì có cái vôlăng có chữ Camry to đùng ở giữa) ...

Đường xuyên á rộng rãi mà lão chạy lịch lắm, chuyển làn vượt mặt, U-turn ...đá signal từ xa , từ từ ...đúng kiểu tài ...già. Hic E biến đê...
Xời, hổng chạy vậy, bể nồi cơm seo, lão...:D