Hạng B2
3/1/11
212
1
16
34
Re:Lấy cạc-vẹt xe ô-tô ở 282 Nơ Trang Long: Hẹn lèo... muôn trùng!

lamdat nói:
Mịa bà....zxvtykweasbdvasgdvsd!
Hẹn lần 2, 14 ngày mới có đã vậy nó còn ghi sai số Khung xe nữa chứ!

Chia buon cung bac
 
Hạng B1
13/5/07
55
0
8
Re:Lấy cạc-vẹt xe ô-tô ở 282 Nơ Trang Long: Hẹn lèo... muôn trùng!

Em bị mất giấy , đi làm lại, không cần đơn, không đóng lệ phí, hỏi lấy liền được không ?, trả lời thông cảm còn phải trình xếp ký, đúng 10 ngày sau ra lấy về.
 
Hạng D
5/4/10
4.083
0
38
Re:Lấy cạc-vẹt xe ô-tô ở 282 Nơ Trang Long: Hẹn lèo... muôn trùng!

ledienthinh nói:
Em bị mất giấy , đi làm lại, không cần đơn, không đóng lệ phí, hỏi lấy liền được không ?, trả lời thông cảm còn phải trình xếp ký, đúng 10 ngày sau ra lấy về.
 
Thiệt ko bác ?
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
Re:Lấy cạc-vẹt xe ô-tô ở 282 Nơ Trang Long: Hẹn lèo... muôn trùng!

Đúng rồi.
Cuối ănm,xếp bận họp,đi biếu quà,nhận quà..... nên không có thời gian ký!
Dân phải đợi!
 
Hạng D
Re:Lấy cạc-vẹt xe ô-tô ở 282 Nơ Trang Long: Hẹn lèo... muôn trùng!

Dân đi lấy giấy tờ đông như kiến.
GIẤY HẸN CỦA Ô TÔ-MÔ TÔ NỘP CHUNG VÀO 1 CÁI RỔ.
SAU 20 PHÚT MỚI SẮP XẾP PHÂN RA. NHẤP LY NƯỚC NHẸ NHÀNG TỪ TỪ TÌM GIẤY....!
QUÁ LUỘM THUỘM
Có 2 đồng chí áo vàng, 1 ông 1 bà tiếp nhận và trả giấy. Bà thì nghe dtdd liên miên chắc ai gửi gắm gì đó.
Ông thì nhân các giấy hẹn từ các bác "quen" rồi tranh thủ đưa trước cho họ. Các sếp áo vàng khác chạy vào cũng liên miên lấy dùm cho người quen thuộc diện ưu tiên.
Khoảng 1 tiếng đồng hồ mới gọi tới tên mình
" Anh/Chi...ABC... Tuần sau có nha!"
sieuthiNHANH20110110902zty0otnjnd519646.jpeg
 
Hạng D
30/9/10
1.166
339
83
Re:Lấy cạc-vẹt xe ô-tô ở 282 Nơ Trang Long: Hẹn lèo... muôn trùng!

XaGan nói:
NGUYEN T nói:
Ngày ghi trên giấy hẹn của xxxx là sự phỉ báng các loại lịch!!!!!!!!!!!!
Quả đúng là như vậy, rất chí lý !!!!
Chắc các Bác còn nhớ có lần trên cà vẹt hay giấy phép lái xe ngày ký được ghi là  01 tháng 01 hoặc 30 tháng 04 .... toàn rơi vào ngày nghĩ lễ vậy mà xxx trả lời là những ngày đó vì giấy tờ nhiều nên các Sếp vẫn đi làm thêm và ký đúng vào ngày đó , nghịch lý là trong các  ngày làm việc còn chưa gặp được các quan mà  ngày lễ các quan lại đi làm vì lo cho dân cho nước.
tongue4.gif
, rồi có những giấy hẹn rơi vào đúng ngày chủ nhật, ngày lễ  .Ôi thôi nói nhiều thì lài bảo là :" Biết rồi khổ lắm nói mãi "
Nhìn cách làm việc rề rà của các quan trong khi có cả 1 đống hồ sơ và bao nhiêu người chầu chực chờ đến tên mình nhưng người Việt mình vẫn bình thản im lặng chờ mới thấy sức chịu đựng của người Việt Nam mình là số 1 các Bác nhỉ
080402cool_prv.gif
 
Hạng B2
7/6/08
428
102
43
43
Re:Lấy cạc-vẹt xe ô-tô ở 282 Nơ Trang Long: Hẹn lèo... muôn trùng!

Hondaridgeline nói:
Sao xxx không thu thêm tiền rồi chuyển phát nhanh về tận nhà cho chủ xe nhỉ? Nếu phương pháp này được áp dụng thì cũng tiết kiệm được khá thời gian và xăng của dân đen.
Bác này cứ làm như 282NTL là lãnh sự quán Mỹ ah, phỏng vấn đậu xong ra đóng tiền gửi EMS ấy...
033102bebe_1_prv.gif
 
Hạng B2
21/3/07
162
2
16
54
Re:Lấy cạc-vẹt xe ô-tô ở 282 Nơ Trang Long: Hẹn lèo... muôn trùng!

T500 nói:
Hondaridgeline nói:
Sao xxx không thu thêm tiền rồi chuyển phát nhanh về tận nhà cho chủ xe nhỉ? Nếu phương pháp này được áp dụng thì cũng tiết kiệm được khá thời gian và xăng của dân đen.
Bác này cứ làm như 282NTL là lãnh sự quán Mỹ ah, phỏng vấn đậu xong ra đóng tiền gửi EMS ấy...
033102bebe_1_prv.gif

Chuẩn không cần chỉnh nữa...kakaka....biết bao giờ ta mới vậy nhỉ, sẵn sàng đóng 50k cho 1 cái EMS mà vẫn vui...đời thế mới lạ.
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
Re:Lấy cạc-vẹt xe ô-tô ở 282 Nơ Trang Long: Hẹn lèo... muôn trùng!

Chuyển phát nhanh hả?Tốt thôi!
Nhưng lỡ mất hay thất lạc(cái này do quá nhiều nguyên nhân!) thì ai chịu trách nhiệm?
xxxxxx VN sợ nhất là khâu chịu trách nhiệm.xxxxx vn chắc ăn nhất là mời nhân dân và ông chủ lên chầu chực,có thì phát,không có không thèm hẹn!Miễn là ông chủ ký vào sổ giùm tôi là đã nhận!
Ở cửa giao giấy đăng ký xe,bác nào thử hỏi 1 câu đại loại:"Anh(hay chị) chohỏi,tại sao đến giờ tối vẫn chưa có GĐKý?"
Lập tức sẽ được câu trả lời:Anh qua phòng dăng ký hỏi,ở đây tôi không biết! ngay lập tức.