Nếu bác có phòng ở PR thì hãy đến, còn chưa có thì hãy để dịp khác, vì mình đang đau đầu đây, mình có người quen ngoài đó làm nhà nghỉ mà hết phòng rồi,thằng em họ có vợ ngoài đó đang làmdự án cho nước ngoài mà bótay.com, mà mình chỉ đặt được ở KS khác đêm 29 thôi, đêm 30 mình đang đặt nhưng hết phòng rồi, Alobooking hết, Booking.com hết. chudu24 hết, travelo hết, ... tất cả đều hết, mình đang đau đầu đây, không lẻ quay về Cổ Thạch sao? hay tới Nha Trang luôn? Thật là khổ thiệt các ngày lễ.Em chả có người quen ở PR đâu. Gaepj đâu nghỉ đó thôi ạ. E trưa 30 mới đến PR nha bác vì sẽ ngủ tối ở Phan Rí. Xong loanh quanh khoang 10h mới đi PR bác ợ
Cảm ơn bác nhiệt tình
Kinh nghiệm của e là không nghỉ ở trung tâm vào ngày lễ cháy phòng. Cứ ở cách đó khoảng 30-40km thì vẫn có phòng mình có xe di chuyển tiện vào trung tâm ăn nhậu chơi bời thôi nên phương án đó khả thi hơn bác ợ.
Kinh nghiệm của e là không nghỉ ở trung tâm vào ngày lễ cháy phòng. Cứ ở cách đó khoảng 30-40km thì vẫn có phòng mình có xe di chuyển tiện vào trung tâm ăn nhậu chơi bời thôi nên phương án đó khả thi hơn bác ợ.
Gửi bác NGƯỜI VIỆT NAM
E đã đến PR trưa nay, ở đường thống Nhất tuy xa biển nhưng còn phòng. E inbox bác cứ báo lỗi nên e tạm post ĐT của e lên đây. Nếu bác con ở PR nhắn tin giùm e gặp bác chiều tối nay
Không 904 năm tám 58 - -
E đã đến PR trưa nay, ở đường thống Nhất tuy xa biển nhưng còn phòng. E inbox bác cứ báo lỗi nên e tạm post ĐT của e lên đây. Nếu bác con ở PR nhắn tin giùm e gặp bác chiều tối nay
Không 904 năm tám 58 - -
Chỉnh sửa cuối:
Vâng bác ạ, đường rất đẹp và vắng xe, em đi hôm 1/5 lúc 7h tối ít đèn nhưng phóng 80 cây chuối vô tư, cảm giác đường vừa kẻ xong vạch còn mới tính, cảnh đẹp đi rất đãBàu Trắng - Phan Rí Cửa đường tốt hết rồi chứ các bác????
Đẹp dã man con ngan, đi sướng hơn cao tốc vì chẳng có cái xe nào.Bàu Trắng - Phan Rí Cửa đường tốt hết rồi chứ các bác????
Đường này cho chạy 90 cây chuối, em đi hết cỡ 93-94 cho phép bằng Cruise mà vẫn thấy chậm, bác hiền quá.Vâng bác ạ, đường rất đẹp và vắng xe, em đi hôm 1/5 lúc 7h tối ít đèn nhưng phóng 80 cây chuối vô tư, cảm giác đường vừa kẻ xong vạch còn mới tính, cảnh đẹp đi rất đã