@Tôm Mỳ lão gia: kể bác nghe chơi, em có mặt trên vĩa hè đúng 6:30 sáng, còn đúng 2 chỗ để trãi ghế bố và dựng tripod đâu đó xong xuôi, tưởng là ngon cơm rồi thành ra cứ ngồi rung đùi nhâm nhi cà phê nóng. Ai dè đâu lúc đòan diễu hành bắt đầu thì mặt trời cũng vừa lú ra, thôi rồi lượm ơi... nắng chiếu thẳng vào ống kính, bác nhìn bóng đổ trong hình là biết liền, hic hic... Nhìn ra phía sau lưng thì cơ man nào là người, rút lui cũng không kịp, thôi đành hẹn tới sang năm vậy 
Một hình ảnh tái hiện thời khẩn hoang miền Tây hoang dã, chiến lợi phẩm thu được là cặp sừng nai trên lưng ngựa:
Một hình ảnh tái hiện thời khẩn hoang miền Tây hoang dã, chiến lợi phẩm thu được là cặp sừng nai trên lưng ngựa:


