Vậy là có 1 bác.innova2222 nói:Em đạo Thiên Chúa, mồng 1 hằng năm đều ra mộ Nội, Ngoại thắp nhang, dâng bông, đọc kinh.
Vấn đề lát em nêu ra chắc bác sẽ hiểu.
Mọi năm, em thường đi về ngoại mùng 1 tết vào lúc 2-3h trưa.
Ông bà ngoại em ở Hóc Môn. Em đi theo hướng Âu Cơ lên Trường Chinh rồi ra đại lộ Xuyên Á.
Năm nay, để đổi gió, gia đình em xuất phát từ 11h. Gia đình em ai cũng nghĩ thầm: "Mùng 1, trưa nắng thì làm gì có mấy ai đi ra đường. Chắc sẽ đến nơi sớm thui"
Xe đang bon bon tiến về ngã ba Âu Cơ và Trường Chinh (khu Bà Quẹo). Còn khoảng 100m nữa đến ngã ba, chiếc xe taxi phía trước...đạp thắng, em cũng...đạp thắng luôn.
"Chắc thằng 2b nào băng qua đường đây mà"
Ông bà ngoại em ở Hóc Môn. Em đi theo hướng Âu Cơ lên Trường Chinh rồi ra đại lộ Xuyên Á.
Năm nay, để đổi gió, gia đình em xuất phát từ 11h. Gia đình em ai cũng nghĩ thầm: "Mùng 1, trưa nắng thì làm gì có mấy ai đi ra đường. Chắc sẽ đến nơi sớm thui"
Xe đang bon bon tiến về ngã ba Âu Cơ và Trường Chinh (khu Bà Quẹo). Còn khoảng 100m nữa đến ngã ba, chiếc xe taxi phía trước...đạp thắng, em cũng...đạp thắng luôn.
"Chắc thằng 2b nào băng qua đường đây mà"
Đợi mãi, chẳng thấy thằng taxi nhả thắng. 5' trôi qua. Nó chạy.
"Mừng quá!". Chắc không có gì. Nhích lên 1 xíu, nó lại...đạp thắng. Nên em cũng..đạp nữa. 5' lại trôi qua.
"Thôi toi, thế là kẹt xe rùi". Sau đó, thấy mấy xe trước bắt đầu...rục rịch...quay đầu.
"Tết mà, chắc không kẹt lâu đâu. Khỏi quay đầu làm gì", em tự nhủ.
"Mừng quá!". Chắc không có gì. Nhích lên 1 xíu, nó lại...đạp thắng. Nên em cũng..đạp nữa. 5' lại trôi qua.
"Thôi toi, thế là kẹt xe rùi". Sau đó, thấy mấy xe trước bắt đầu...rục rịch...quay đầu.
"Tết mà, chắc không kẹt lâu đâu. Khỏi quay đầu làm gì", em tự nhủ.
Cứ vậy mà lết. Lết lên đến ngã 3 thì chao ui. Xe không là xe.
4b thì mỗi chiều 2 hàng dài. 2b thì chỗ nào trống trến đường là có ẻm (trến đường, trên lề, giữa những chiếc xe hơi, xe khách, ....). Nhìn mà khiếp.
Lý do đông xe như vậy em nghĩ chỉ có thể là người dân đi ra nghĩa trang Bình Hưng Hòa mà thôi.
4b thì mỗi chiều 2 hàng dài. 2b thì chỗ nào trống trến đường là có ẻm (trến đường, trên lề, giữa những chiếc xe hơi, xe khách, ....). Nhìn mà khiếp.
Lý do đông xe như vậy em nghĩ chỉ có thể là người dân đi ra nghĩa trang Bình Hưng Hòa mà thôi.