Hạng D
27/8/13
2.474
3.084
113
HCM
View attachment 1955903
Chào các bác trên diễn đàn Oto Saigon,
Em là thành viên mới trên diễn đàn, văn chươngcũng không giỏi như người ta nên e sẽ viết ngắn gọn và súc tích thôi ạ. Nhân dịp có cuộc thi em xin chia sẻ chuyến đi Sài Gòn đi NInh Thuận của gia đình em.[pagebreak][/pagebreak]

- Chuyến đi của em bắt đầu từ Sài Gòn đi NInh Thuận, đi chơi ngắm cảnh tích hợp về thăm nội nhà nội ở Ninh Hải, Ninh Thuận luôn. GIa đình em bắt đầu đi và 10g30, lên xe thì ba em lái tà tà ngắm cảnh, tuân theo bảng hiệu tốc độ, và có ghé dọc đường uống nước nên tới nơi cũng phải 8-9g tối.


Trên đường đi em có tạt qua Mũi Né khám phá được cung đường khá là đẹp.

View attachment 1954560

Thế là e bay drones lên làm mấy tấm cho nghệ thuật

View attachment 1954563

Đây là em và "em" nó !
Đến địa phận NInh Hảii cung đường khá đẹp. Nhưng mà trời tối quá nên về nhà nội ngủ qua đêm, sáng hôm sau đi chụp hình hehe.

Đây là em làm xay bột làm bánh xèo
Cái cối xay nó già ròi mà còn quay ngon trớn, tay quay đều đều luôn đó các bác

Sau đây là toàn cảnh thôn Thái An quê nội em:

View attachment 1954613 View attachment 1954614 View attachment 1954615

Ngày thứ ba cả nhà bắt đầu chuyến về lại Phan Rang đề đi tuyến đường từ Phan Rang lên Ninh Thuận.

Tiếp cận đèo Ngoạn Mục, từ xa đã thấy đường ống lớn từ dưới chân núi, thật là quá hùng vị, một công trình vĩ đại. Em nghe đâu nó được xây từ thời Mỹ mà bây giờ vẫn hoạt động ngon chán. Đúng là đồ mỹ chất lượng Mỹ.

View attachment 1954651

Máy 2.8 leo đèo vô tư các bác à

View attachment 1954652
Lại gần càng thấy đường ống nó to lớn và quy mô như thế nào. .Xẻ núi lên tận lên trên đỉnh !!!

Ngồi tầm 2 tiếng hơn cả nhà đến với thành phố Đà Lạt, nhà em có đặt phòng trước ở Lạc Dương do nhà em thích ở vùng ven, khí hậu trong lành mát mẻ và ít khách du lịch hơn. Resort Thuỷ Hoàng Nguyên nhà em cứ hễ lên Đà Lạt là ở đó.

View attachment 1954658

Resort nằm ở tuyến đường Đà Lạt đi Nha Trang nên cũng khá vắng, chỉ có ai ưa thích nghỉ dưỡng mới ở đây, chứ thất sự cảnh xung quanh rất buồn, mà bù lại tối cảnh rất đẹp do nhà lồng kính thắp đèn sáng rực cả bầu trời. ( Mà tiếc là em hong có chụp cảnh đó )

Ở 1 ngày tận hưởng không khí mát mẻ, chill của vùng núi.

View attachment 1954939

Ngày hôm sau cả nhà chạy vào Đà Lạt uống cà phê, kiểm tra xe thì thấy bị cán đinh nên phải thay.

Thay xong chạy một mạch về SG luôn, đến tối thì tới nhà !
Và kết thúc chuyến đi chơi ngắn cùng Colorado tại đâyy. !

Em cảm ơn mọi người đã đọc những dòng chia sẻ về chuyến đi chơi này của em! Hẹn gặp lại các bác !

@futtran

View attachment 1954542 View attachment 1954560 View attachment 1954561 View attachment 1954562 View attachment 1954563 View attachment 1954604 View attachment 1954610 View attachment 1954613 View attachment 1954614 View attachment 1954615 View attachment 1954620 View attachment 1954624 View attachment 1954632 View attachment 1954651 View attachment 1954652 View attachment 1954658 View attachment 1954939 View attachment 1954940

Cảnh quê thôn Thái An yên bình, biển trong thích mắt quá bác. Mà chắc k có hotel cho khách du lịch nhỉ
 
Tập Lái
2/7/19
14
44
13
Saigon
Cảnh quê thôn Thái An yên bình, biển trong thích mắt quá bác. Mà chắc k có hotel cho khách du lịch nhỉ
Thôn Thái An thì ko có chỗ ở cho khách đâu ạ, bác muốn ở gần đó thì đi tầm 7km nữa tới Vĩnh Hy sẽ có khách sạn hay nhà nghỉ cho khách á, tối nghỉ đêm ở đó, sáng chạy ngược về Thái An chơi, thôn cũng nhỏ xíu, bác đi nửa ngàuy là hết à hehe ^^
 
Hạng D
5/2/15
3.606
6.282
113
55
TP.Hồ Chí Minh
Em đang đi xe LTZ 2015, odo chưa tới 40k km, mới phải thay phuộc trước. Lý do: vỡ đệm cao su dưới, gây loét ty phuộc và loét bát bèo, mà vỡ cả 2 bên. Em phải thay xả cặp, trong hãng báo 6 triệu, mua đúng lọai về kêu gara thay thiệt hại 2 triệu
 
Tập Lái
2/7/19
14
44
13
Saigon
Em đang đi xe LTZ 2015, odo chưa tới 40k km, mới phải thay phuộc trước. Lý do: vỡ đệm cao su dưới, gây loét ty phuộc và loét bát bèo, mà vỡ cả 2 bên. Em phải thay xả cặp, trong hãng báo 6 triệu, mua đúng lọai về kêu gara thay thiệt hại 2 triệu
Bác đi bên đại lý ở đâu mà nó làm tiền ghê vậy ạ. Xe em cuối 2017 đến giờ thay mỗi cái bình.
 
Hạng B2
14/6/17
149
101
63
35
Bác đầu tư cả flycam chụp mấy tấm trên cao đẹp quá,lâu rồi mới thấy 2 ống nước to đùng của thủy điện Đa Nhim chổ khúc đèo ngoạn mục.
 
Tập Lái
2/7/19
14
44
13
Saigon
Bác đầu tư cả flycam chụp mấy tấm trên cao đẹp quá,lâu rồi mới thấy 2 ống nước to đùng của thủy điện Đa Nhim chổ khúc đèo ngoạn mục.
con flycam e là dòng cùi nhất đấy ạ, em đam mê mua về lâu lâu đi chơi mò mò chụp thui hehe, hai ông nước đó to đùng luôn bác à, em còn định bay lên chụp mà đường đèo ko có chỗ dừng xe @@
 
Hạng B2
6/3/17
411
250
68
43
Chơi fly cam cũng hay nhỉ, like bác chủ. 1 chuyến đi an toàn và nhiều thứ bên lề, ngoại ô, nơi mà dân du lịch theo tour ít ghé
 
Tập Lái
2/7/19
14
44
13
Saigon
Chơi fly cam cũng hay nhỉ, like bác chủ. 1 chuyến đi an toàn và nhiều thứ bên lề, ngoại ô, nơi mà dân du lịch theo tour ít ghé
hehe, cảm ơn bác, em đi du lịch kiểu lang thang í bác, cây nhà lá vườn hehe