Hạng B2
25/10/09
299
10
18
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Ngày xuất phát: 20h00 ngày thứ Sáu 29/07/2011
Ngày về: 12h Chủ Nhật 31/07/2011 (dự kiến)
Chổ ở: KS của bác bacanon tại bãi Dứa đường Hạ Long (nghe Tây đồn rất đẹp và lãng mạn)

Danh sách tham gia: các bác điền vô giúp em.

1. gauxam: 1L.
2. nothao: 2L + 2N + mồi + beer.
3. Lãng tử LS400: 2L + 1N.
4. . . . . .
5. . . . . .
6. . . . . .
7. . . . . .
Thời gian xuất phát em đề nghị các bác đi sớm hơn 1 tý được hok?
18h00 chẳng hạn. Lúc đó trời còn sáng mình đi thành đoàn xe mới đẹp chứ. Sẵn tiện mình kêu 1 ông làm báo phọt cho mình 1 bài, để tang bốc mụ vợ già mà còn xí xọn lên hé?
Sẵn tiện mời lun bác 53M 8533 ở quân 9 gì gì đó, tham gia và ra mắt hội lun?
Bác 53M8533 cho ý kiếm đê.
 
Hạng B2
25/10/09
299
10
18
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Bác hội trưởng làm sao kích động được 12 xe tham gia lần này nhỉ? Đập phá tanh bành cái hotel của bác Bacanon lun
 
Hạng D
2/3/05
1.645
39
48
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

bác Langtu này máu lắm rùi, đi chuyến Vũng Tàu này em kết hợp đi Phan Thiết nghỉ dưỡng 2 ngày luôn, có bác nào bố trí đi chung với em không ...???
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

ls 0919 nói:
Bác hội trưởng làm sao kích động được 12 xe tham gia lần này nhỉ? Đập phá tanh bành cái hotel của bác Bacanon lun
Hiện tại hội LS400 đã có 16 xe rồi đó bác, nếu lần này kéo được hết 16 chiếc LS400 đi chắc mấy cây xăng mừng lắm :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Chiều hôm qua mưa lớn kinh khủng, em đi làm về đường Lê Quý Đôn, đang kéo miếng nỉ của sunroof ra ngắm mưa thì "lộp bộp" em tưởng trái gì rụng xuống trúng mui xe, nhưng nhìn kỹ trên cabo thì có nhiều cục trắng trắng bằng đầu ngón tay út, chưa kịp tìm hiểu xem chuyện gì thì em cua qua đường Điện Biên Phủ để về Hai Bà Trưng thì không còn hiện tượng trên nữa. Sáng nay đọc báo mới biết là tối qua có mưa đá, hic, biết vậy em ngừng xe lại mở luôn sunroof để hứng mưa đá về uống bia rồi. Cơ hội ngàn năm có một vậy mà không biết, em hận... :(
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Em tiếp: mưa lớn kèm theo dông nên 2B rất ít ra đường, em chạy từ Q1 về Q12, mở miếng lót sunroof ra ngắm trời mưa, lúc này mới thấy giá trị của dàn âm thanh đã lỡ đầu tư, nghe bài "Those Were The Days" do Mary Hopkins hát mà sướng tê cả người, rung đùi khoái chí hình dung ra bạn già qha_vn của mình giờ này chắc cũng đang chạy trong mưa lớn (hôm qua Q9 còn khuyến mãi thêm kẹt xe nữa chứ) một tay vần vô lăng còn một tay cầm cái khăn lau nước do sunroof bị hư nên nước mưa chảy vào xe ào ạt, giờ chắc còn đang cảm lạnh ở nhà nên chưa thấy online
24.gif
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Ngồi trong xe nhìn mấy cô cậu 2B học sinh chở nhau ướt như chuột lột trong cơn mưa mà nhớ lại chuyện cũ. Hồi xưa còn nghèo chở em bằng chiếc honda cà tàng đi chơi trong mưa tầm tã, em lạnh rung lập cập nép sau lưng anh, cầm tay em lạnh ngắt mà anh vẫn thấy ấm áp vô cùng, lúc đó anh chỉ mong ước có chiếc xe hơi để tha hồ cùng em đi ngắm mưa cho thỏa thích... Giờ đây sau hơn 20 năm mọi thứ đều thay đổi, duy chỉ có một điều ở anh không thay đổi đó là anh vẫn còn................................... NGHÈO
21.gif
 
Hạng C
12/1/11
518
7
18
BMT
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

gauxam nói:
Ngồi trong xe nhìn mấy cô cậu 2B học sinh chở nhau ướt như chuột lột trong cơn mưa mà nhớ lại chuyện cũ. Hồi xưa còn nghèo chở em bằng chiếc honda cà tàng đi chơi trong mưa tầm tã, em lạnh rung lập cập nép sau lưng anh, cầm tay em lạnh ngắt mà anh vẫn thấy ấm áp vô cùng, lúc đó anh chỉ mong ước có chiếc xe hơi để tha hồ cùng em đi ngắm mưa cho thỏa thích... Giờ đây sau hơn 20 năm mọi thứ đều thay đổi, duy chỉ có một điều ở anh không thay đổi đó là anh vẫn còn................................... NGHÈO
21.gif

Chuyện xưa bác kể em nghe tất, nhưng có một điều em chắc chắn la mấy ông có cây xăng không bao giờ tin cả.
 
Hạng B2
1/7/11
108
0
0
Sài gòn
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Cái đồng hồ, từ ngày được chuyển giao sử dụng từ ông chú, em thấy nó vẫn hiển thị số cũ. Hihi.
Vụ đăng kiểm, để mai em nhờ người nhà mang ra trạm Tam Hà Thủ đức xét thử, nếu có problems gì em alo anh liền.
Xe em trước là màu bạc pha chút xám hồng thì phải, đời 92 thì phải. Em khoái màu trắng nên cho vô Toyoto Đông SG sơn lại màu white pearl 070.
nothao nói:
@KhoaDNA: Em đang trục trặc với đồng hồ ODO thế nào ...???
vụ đăng kiểm: liên lạc anh giúp cho
nhưng phải chào sân anh em hội cái đã ...
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng B2
1/7/11
108
0
0
Sài gòn
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Vụ OFF lần đầu, em xin ý kiến con cọp con ở nhà cái (con gái em mới 3 tháng tuổi., hihi).