SUNG nói:
nothao nói:
PhuCamry nói:
@bác Gấu: hihi. Em ở Cần Thơ chứ không ở Sài Gòn bác. Bứa nào có dịp sẽ hẹn các bác cafe.
Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó, lòng không muốn về ...........
Cần Thơ gạo chắng nước chong,
Ai đến đến đó, quần không có dzìa
Năm nào mà em chẳng về Cần Thơ vài lần. Em làm một vòng: Sài Gòn - Sa Đéc - Long Xuyên - Châu Đốc - Tri Tôn - Núi Cấm - Ba Chúc - Cần Thơ - Sài Gòn, có khi rảnh còn vòng xuống Hà Tiên và Sóc Trăng chơi, năm nay thu xếp được em là mần luôn Cà Mau, đến cực Nam của Tổ Quốc xem thế nào
Nhắc đến Cần Thơ là chạm vô nỗi đau của lão qha_vn, cách đây hơn 1 năm, em + qha_vn + canthi_td và kotex về miền Tây chơi, lúc đó xe lão qha_vn mới sơn lại xong, bóng loáng. Vô nhà một người bạn ở Cần Thơ chơi, đậu 3 chiếc xe hơi ở ngoài đường, vậy mà ông nội 2B nào leo lề bị trợt lựa ngay chiếc xe mới sơn làm cho móp và trầy một đường từ cốp sau lên đến cửa trước xong rồi hoảng quá zọt mất tiu, lão qha_vn vừa đau xót vừa quê (vì 3 chiếc đậu kế nhau vậy mà nó chơi ngay chiếc của mình, thế mới đao) nên để luôn dấu tích đến bi giờ, đúng là người ác luôn gặp chuyện xấu
Em có thằng bạn ở dưới Cần Thơ, nó đọc như vầy:
<span style=""color: #0000ff;"">"Cần Thơ có bến Ninh Kiều </span>
<span style=""color: #0000ff;"">Tính trên dân số ... nhiều hơn dân"</span>
Chọc bác Phú cho vui, mong bác không giận (giận cũng hổng làm gì được em
) nếu có thể bác PM cho em số phone của bác, em sẽ đưa vào danh sách những người cùng khổ, khi nào anh em có về Cần Thơ sẽ hú bác hoặc có dịp bác lên Sài Gòn thì hú anh em.