Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
1 chai hay ½ chai ta. Em nhớ là 1 chai mà. Bác Nothao và Gấu check lại dùm em nhe.
Nhưng mà thui. Bình thường bác Nam cũng luôn chấp em 1 chai mà.
Nhận lời mời của bác Nam, em hứa là sẽ có mặt. (tại vì em khoái về với . . . . . đồng quê).
Em có ý kiến thế này: Do địa điểm off là vườn của bác Nam, không phải là nhà của bác Nam, nên em đề nghị hôm đó mình chỉ xin bác Nam 1 tấm nilon trải ra cho anh em minh gồi, còn món ăn (lady fisrt mờ) và bia bọt thì mình sẽ giải quyết tại chổ nhe các bác. Còn bác nào có đặc sản thì cừ đem theo, bọn em sẳn sàng nếm và uống bia ạ.
Trừ các bác ở Sì goòn (đương nhiên sẽ có mặt). Bác Ls400love và Bacanon: 2 bác phải thu xếp có mặt T7 này nhe. Không có 2 bác là không có được đó nhe (Cái này em có tham khảo ý kiến HT rồi).
1 chai hay ½ chai ta. Em nhớ là 1 chai mà. Bác Nothao và Gấu check lại dùm em nhe.
Nhưng mà thui. Bình thường bác Nam cũng luôn chấp em 1 chai mà.


Nhận lời mời của bác Nam, em hứa là sẽ có mặt. (tại vì em khoái về với . . . . . đồng quê).
Em có ý kiến thế này: Do địa điểm off là vườn của bác Nam, không phải là nhà của bác Nam, nên em đề nghị hôm đó mình chỉ xin bác Nam 1 tấm nilon trải ra cho anh em minh gồi, còn món ăn (lady fisrt mờ) và bia bọt thì mình sẽ giải quyết tại chổ nhe các bác. Còn bác nào có đặc sản thì cừ đem theo, bọn em sẳn sàng nếm và uống bia ạ.


Trừ các bác ở Sì goòn (đương nhiên sẽ có mặt). Bác Ls400love và Bacanon: 2 bác phải thu xếp có mặt T7 này nhe. Không có 2 bác là không có được đó nhe (Cái này em có tham khảo ý kiến HT rồi).
