Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

ls 0919 nói:
Hàng này là của Nhật, Mẽo, Taiwan hay tung của vậy bác gấu.
Nếu là của Nhật hoặc Mẽo thì bác gấu tính tổng chi phí hết bao nhiêu, sau đó em sẽ nhờ bác gấu mua giùm em hé, hàng đẹp thật đó
Hàng này của hãng Eagle Eye (Taiwan) bác ui, nếu bác muốn mua thì nhờ bác qha_vn hoặc em mua dùm cho.
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

tranducnam nói:
gauxam nói:
qha_vn nói:
sắp giàu to rồi, hôm qua mưa rả rích thế mà nước dột vào trong ào ào mặc cho cái sunroof mới tậu mấy chăm obama :D

Bác chọt 4 cái lỗ thoát nước của sunroof chưa? nếu sau khi chọt mà vẫn vô nước thì đem... cho em :p
He he hôm nay em mới giải quyết xong cái bệnh này của V2, bên Định Quốc kiểm tra và báo với em là 04 cái lổ thông nước không bị tắc, nhưng cái sunroof hôm trước khi sơn xe chưa vô đúng khớp nên bị vô nước. bên Định Quốc mở 04 con ốc chỉnh kính sunroof đưa kính sunroof lên phía trước một tý rồi bơm 01 tấn nước lên trên sunroof, sau đó kiểm tra lại thì không có giọt nước nào vào bên trong xe. Vậy là trong vòng 30 phút đã giải quyết xong cho em cái bệnh mà trước đó em tưởng là mất cả ngày. :D Em đang đợi Thành Phố Hồ Chí Minh có bão lớn để đi thử V2 nè các bác ui.
Ngon roài, vậy đăng ký off Vũng Tàu đi bác, chạy xuống biển luôn, xem nước có vô sunroof không? :D
 
Hạng C
11/5/11
530
0
0
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

LS400love nói:
, ga cầm chừng khá chuẩn, khoảng 400-450 rpm không có máy lạnh, tuyệt vời, em nghĩ trong bụng.

hình bác đang hoang tưởng, tự sướng quá độ,
em thấy bọn nước ngoài nó toàn là 700rpm k hà, bác cứ vào ebay mục bán ls400 kèm video sẽ thấy rõ hơn
xe bác chắc có vấn đề đó
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

SUNG nói:
LS400love nói:
, ga cầm chừng khá chuẩn, khoảng 400-450 rpm không có máy lạnh, tuyệt vời, em nghĩ trong bụng.

hình bác đang hoang tưởng, tự sướng quá độ,
em thấy bọn nước ngoài nó toàn là 700rpm k hà, bác cứ vào ebay mục bán ls400 kèm video sẽ thấy rõ hơn
xe bác chắc có vấn đề đó
Không máy lạnh: 650 Rpm - 700 Rpm, có máy lạnh: 750 Rpm - 850 Rpm.

Bác sĩ gây tê kiểm tra lại cục IACV thử xem sao, hoặc check coi có bị bỏ máy không?

@SUNG: sau khi gặp sự cố lớn như xe bác LS400 thì việc sửa chữa nó để tiếp tục lăn bánh được thì "tự sướng" hay "hoang tưởng" cũng là điều dễ hiểu bác à, hành trình sửa chữa của bác ấy vẫn tiếp tục mà, đã kết thúc đâu :p Em đoán bác toàn đi xe xịn, ít gặp hư hỏng nên chưa từng trải qua cảm giác giống "bác sĩ gây tê" như bi giờ ;)
 
Hạng C
11/5/11
530
0
0
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

@bác gauxam : e đi 2 bánh thôi, nhưng đọc thớt này và thớt Im lặng là vàng và thêm mấy video trên mạng nên cũng biết tí tí ạ
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

SUNG nói:
@bác gauxam : e đi 2 bánh thôi, nhưng đọc thớt này và thớt Im lặng là vàng và thêm mấy video trên mạng nên cũng biết tí tí ạ
Rất vui vì có bác tham gia đóng góp thêm kiến thức cho hội LS400, hy vọng có dịp cà phê với bác.
 
Hạng C
11/5/11
530
0
0
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

gauxam nói:
SUNG nói:
@bác gauxam : e đi 2 bánh thôi, nhưng đọc thớt này và thớt Im lặng là vàng và thêm mấy video trên mạng nên cũng biết tí tí ạ
Rất vui vì có bác tham gia đóng góp thêm kiến thức cho hội LS400, hy vọng có dịp cà phê với bác.

em có thêm ý này, có thể người ta chưa biết tình yêu thật sự là gì, nhưng qua phim ảnh, sách báo, người ta cũng cảm nhận được sự chia tay hay trắc trở trong tình yêu là đau đớn như thế nào nhé
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

SUNG nói:
gauxam nói:
SUNG nói:
@bác gauxam : e đi 2 bánh thôi, nhưng đọc thớt này và thớt Im lặng là vàng và thêm mấy video trên mạng nên cũng biết tí tí ạ
Rất vui vì có bác tham gia đóng góp thêm kiến thức cho hội LS400, hy vọng có dịp cà phê với bác.

em có thêm ý này, có thể người ta chưa biết tình yêu thật sự là gì, nhưng qua phim ảnh, sách báo, người ta cũng cảm nhận được sự chia tay hay trắc trở trong tình yêu là đau đớn như thế nào nhé
Rồi, tới đây thì em biết bác là ai rồi, không uổng công em dụ khị, em đoán cái nick này cũng không thọ được lâu :D
 
Hạng C
12/1/11
518
7
18
BMT
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

SUNG nói:
LS400love nói:
, ga cầm chừng khá chuẩn, khoảng 400-450 rpm không có máy lạnh, tuyệt vời, em nghĩ trong bụng.

hình bác đang hoang tưởng, tự sướng quá độ,
em thấy bọn nước ngoài nó toàn là 700rpm k hà, bác cứ vào ebay mục bán ls400 kèm video sẽ thấy rõ hơn
xe bác chắc có vấn đề đó

Dạ bác nói very very đúng, cuả em em vọc, em tự sướng nhưng em không hoang tưởng đâu.
 
Hạng C
12/1/11
518
7
18
BMT
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

gauxam nói:
SUNG nói:
LS400love nói:
, ga cầm chừng khá chuẩn, khoảng 400-450 rpm không có máy lạnh, tuyệt vời, em nghĩ trong bụng.

hình bác đang hoang tưởng, tự sướng quá độ,
em thấy bọn nước ngoài nó toàn là 700rpm k hà, bác cứ vào ebay mục bán ls400 kèm video sẽ thấy rõ hơn
xe bác chắc có vấn đề đó
Không máy lạnh: 650 Rpm - 700 Rpm, có máy lạnh: 750 Rpm - 850 Rpm.

Bác sĩ gây tê kiểm tra lại cục IACV thử xem sao, hoặc check coi có bị bỏ máy không?

@SUNG: sau khi gặp sự cố lớn như xe bác LS400 thì việc sửa chữa nó để tiếp tục lăn bánh được thì "tự sướng" hay "hoang tưởng" cũng là điều dễ hiểu bác à, hành trình sửa chữa của bác ấy vẫn tiếp tục mà, đã kết thúc đâu :p Em đoán bác toàn đi xe xịn, ít gặp hư hỏng nên chưa từng trải qua cảm giác giống "bác sĩ gây tê" như bi giờ ;)
Ok Gấu, Đoàn Chuẩn là vậy đó, ý em khác cơ, tháo ráp cục IACV chưa chính xác chứ giờ thì khá hơn rồi