Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
Đi xe này xa cảm thấy sướng thật. Nhưng em vừa chạy vừa phải lo liếc nhìn cái kim nhiệt hoài.
@Gấu: Em kiểm tra mấy cái quạt rồi, nó vẫn chạy tốt. Em nghĩ là do con ốc đó không kín, nên không khí rò vào ống dẩn nước nên nước không luân chuyển được và bị nóng nên sôi. Hôm qua em vặn chặt lại thì đi từ Long Thành về nhà êm ru.
Hôm trước em tháo con ốc này và bị rớt cái roundell xuống tấm chắn sàn máy, em lấy không được nên bỏ luôn. Hay do mất cái roundell này mà con ốc vặn không được kín?
Cái vụ đồng hồ bác Hà giúp em được k? Lúc này mấy cây kim của em mờ căm, nhìn khó thấy quá. Đặc biệt là cái kim nhiệt.qha_vn nói:có lần tôi cũng bị i choang, con ốc đó nó nóng như hòn than, vặn vặn hơi nó rớt chui vô miếng nhựa che gầm tìm hoài ko ra, toát mồ hôi hột....Liembk nói:Lúc tháo con ốc để châm nước, nó rớt vô kẹt máy, làm em mất cả buổi mới lấy ra được. Rút thêm 1 bài học là nên có 1 sắt đầu gắn cục nam châm đem theo xe nữa, có ở đâu bán cái này không các bác?. Không lấy con ốc đó ra được chắc phải nằm lại rồi.
hay để tôi kể hết ... tội của nó ra cho các bác dút kinh nguyệt nhé![]()
Đi xe này xa cảm thấy sướng thật. Nhưng em vừa chạy vừa phải lo liếc nhìn cái kim nhiệt hoài.

@Gấu: Em kiểm tra mấy cái quạt rồi, nó vẫn chạy tốt. Em nghĩ là do con ốc đó không kín, nên không khí rò vào ống dẩn nước nên nước không luân chuyển được và bị nóng nên sôi. Hôm qua em vặn chặt lại thì đi từ Long Thành về nhà êm ru.
Hôm trước em tháo con ốc này và bị rớt cái roundell xuống tấm chắn sàn máy, em lấy không được nên bỏ luôn. Hay do mất cái roundell này mà con ốc vặn không được kín?