Hạng B2
25/10/09
299
10
18
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Xe em lúc đi thì nhõng nhẽo quá xá. Lúc về 1 mình, tâm trạng cũng hơi lo lắng, nhờ zời, mặc dù đi về trong mưa bão nhưng V2 vẫn chạy phà phà. Sướng thật đó. Có lẽ nhờ bác Gấu đã gắn cục Hazard chăng? Hay là sợ bác Thụ gõ đầu? He he
 
Hạng B2
25/10/09
299
10
18
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Hiện tại có 3 thành viên và 1 hiệp khách
Em có thấy hiệp khách LPT 9999 tham gia diễn đàn rồi thì phải?
Mời bác xuất đầu lộ diện cho anh em được học hỏi ah.
 
Hạng D
2/3/05
1.645
39
48
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

hôm qua bác sĩ gây tê có đề cập vấn đề này phải không:
img1147u.jpg
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Sorry các bác về vụ chậm post hình, mấy hôm nay ăn nhậu liên tục nên công việc cần giải quyết bị tồn đọng cũng khá nhiều. <span style=""color: #800000;"">Mặc dù là súng của em nhưng hơn 95% hình đi chơi trong chuyến này là do "chiên da sửa đề" hoangquocthu bắn, rất cám ơn bác hoangquocthu đã không ngại trời mưa nắng để có những tấm hình tuyệt đẹp ghi nhận lại chuyến off này của anh em</span>. Em xin phép bắt đầu:

Thành phần tham dự (không phải là tất cả vì có một số phụ nữ và trẻ em sợ ra nắng nóng nên ngồi trong xe)
dsc1040resize.jpg


Thợ sửa xe (langtuls400 và duongxua) xịn chỉ cần 1 cây kéo:
dsc1036resize.jpg


Chuyện nhỏ, xong ngay í mà:
dsc1037resize.jpg


tranducnam: bác xê ra kẻo trầy xe tui :p
dsc1041resize.jpg


Cả đoàn chờ phà ở Cát Lái:
dsc1043resize.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Kẹt phà Cát Lái:
dsc1045resize.jpg


Chết mịa, sao nước ở đâu mà chảy ra nhiều vậy hả bác liembk? Thì ra xe đang bị sôi nước, 6 thợ xúm lại sửa:
dsc1046resize.jpg


Sửa chưa xong thì phải lên phà, sau khi lên phà tốc áo V2 của bác liembk ra sửa tiếp:
dsc1047resize.jpg


Vẫn sửa chưa xong, thôi đợi lên bờ sửa tiếp vậy.

Chuyến phà này thật đặc biệt, chở 6 chiếc LS400:
dsc1048resize.jpg


Qua phà, tiếp tục sửa. Chuyên gia công nghệ hóa màu (gauxam) phán: do cục này đây nè, vụ này tui có kinh nghiệm
SMOKIN.GIF
.
dsc1050resize.jpg

Sau khi châm nước xả gió (tốn hết 2 bình nước xanh và 5 lít nước Aquafina) xe lại ngon lành, kim nhiệt nằm đúng vị trí tối om, lộn, tối ưu.

Đoàn xe lại tiếp tục lên đường...
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Dọc đường, cái cục gì tròn tròn như cái chén úp xuống vậy ta?
dsc1051resize.jpg


Qua trạm thu phí Cỏ May (trạm này sẽ đóng cửa vào ngày 02/08/2011) cả đoàn dừng chân để xả nước cứu thân:
dsc1052resize.jpg
 
Hạng B2
25/10/09
299
10
18
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Bác Gấu nhà ta tài thật ấy nhỉ
 
Hạng B2
25/10/09
299
10
18
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Để chuẩn bị cho chuyến công du sắp tới của hội. Chưa biết đi mô?
Nhưng hôm nay em cũng tiến hành kiểm tra và sữa chữa xe cho thật tốt
để đua với các bác.
 
Hạng B2
25/10/09
299
10
18
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

1/ Thay phuộc. ( 04 cái) ( Lò xo làm sạch và sơn màu vàng)
2/ Kiểm tra dây Bugi nếu hư thì báo giá để thay thế.
3/ Vệ sinh và súc béc xăng.
6/ Kiểm tra chổi than và cổ góp của bộ dynamo.
7/ Kiểm tra , sửa chỉnh điện lưng ghế bên tài phụ.
8/ Tháo bộ đề giao cho chủ xe.( Chủ xe là em đấy ạh, vì em có đệ tử sửa chữa 3 cái vụ motour DC rất lành nghề)
9/ Kiểm tra máy xe bằng máy kiểm tra chuyên dụng để phát hiện lỗi. ( chắc xe em nhiều lỗi quá nên máy phát hiện lỗi nín thinh lun).