Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
Xe em lúc đi thì nhõng nhẽo quá xá. Lúc về 1 mình, tâm trạng cũng hơi lo lắng, nhờ zời, mặc dù đi về trong mưa bão nhưng V2 vẫn chạy phà phà. Sướng thật đó. Có lẽ nhờ bác Gấu đã gắn cục Hazard chăng? Hay là sợ bác Thụ gõ đầu? He he
Xe em lúc đi thì nhõng nhẽo quá xá. Lúc về 1 mình, tâm trạng cũng hơi lo lắng, nhờ zời, mặc dù đi về trong mưa bão nhưng V2 vẫn chạy phà phà. Sướng thật đó. Có lẽ nhờ bác Gấu đã gắn cục Hazard chăng? Hay là sợ bác Thụ gõ đầu? He he