Chủ đề tương tự
Chạy hết ga hết số nhen, không có hạn chế tđ
Không có giới hạn tốc độ, nhưng theo ý kiến cá nhân mình thì cái cao tốc này khá nguy hiểm. Do ít xe, các loại xe đều chạy 'thoải mái', dân cư vùng đó rất hay băng ngang cao tốc, có cả xe máy và thỉnh thoảng có súc vật nữa.
Thêm 1 sự nguy hiểm nữa, đó là ở gần con lươn đôi khi có những tảng đá nằm vắt ra đường cỡ 30, 40 cm (đá to, cao khoảng 20 cm). Sẽ rất nguy hiểm nếu cán trúng những tảng đá này ở tốc độ cao.
Thêm 1 sự nguy hiểm nữa, đó là ở gần con lươn đôi khi có những tảng đá nằm vắt ra đường cỡ 30, 40 cm (đá to, cao khoảng 20 cm). Sẽ rất nguy hiểm nếu cán trúng những tảng đá này ở tốc độ cao.
Không giới hạn tốc độ, nhưng bác chủ cẩn thận 2 bên đường vì người dân tộc hay băng ngang. Mình có thằng em rể chạy Grandis bị rồi, nó đưa 2 cha con người dân tộc về thăm "Giàng" luôn, vì cha con nó bất chợt từ lùm cây ngăn giữa đường cao tốc bên trái băng ngang đầu xe ôto để tấp vào đường mòn bên tay phải (chắc để về nhà cho nhanh), nên thằng em mình cho nó đi nhanh luôn. Mất hơn 100 chai hòa giải dân tộc để nhà nó bãi nại và gửi xxx 1 cần xé bánh mì.
sợ nhất là bò hay đi ngang quaKhông giới hạn tốc độ, nhưng bác chủ cẩn thận 2 bên đường vì người dân tộc hay băng ngang. Mình có thằng em rể chạy Grandis bị rồi, nó đưa 2 cha con người dân tộc về thăm "Giàng" luôn, vì cha con nó bất chợt từ lùm cây ngăn giữa đường cao tốc bên trái băng ngang đầu xe ôto để tấp vào đường mòn bên tay phải (chắc để về nhà cho nhanh), nên thằng em mình cho nó đi nhanh luôn. Mất hơn 100 chai hòa giải dân tộc để nhà nó bãi nại và gửi xxx 1 cần xé bánh mì.
tốt nhất ko có biển mà chỗ đó là cao tốc thì CÓ BI NHIU MÌNH CHẠY BẤY NHIU nhen bác thớt!
Đọc cmt của mấy bác xe có nhiêu chạy nhiêu em thấy ớn
Sao tỉnh Lâm Đồng ko bỏ ít tiền ra làm 2 cái bảng quy định tốc độ để 2 đầu nhỉ. Đường này em thấy cho phép chạy 100 là dc rồi. Cao tốc gì mà có 2b, xe đạp chạy cùng luôn, bó tay.
