tỉnh em vẫn muốn giữ thành tích là có cao tốc max speed và thành phố không đèn đỏ các bác ah. 
nên cứ chiều chiều các ngã tư hay bị kẹt xe lắm, chỉ cần 1 xe máy hay 1 xe oto thiếu ý thức là mất vài chục phút như chơi !

nên cứ chiều chiều các ngã tư hay bị kẹt xe lắm, chỉ cần 1 xe máy hay 1 xe oto thiếu ý thức là mất vài chục phút như chơi !
khuyên bác chủ chạy cầm hơi thôi, e nhớ không lầm có đoạn có vài ổ gà, chạy nhanh nguy hiểm,nên chạy lane giữa.
Quê em ở Đức Trọng nè. Ở đó bác chạy 80 km/h là ổn rồi vì đoạn đường cũng ko xa lắm chừng 20km.Các Bác cho e hỏi cao tốc Liên Khương đc phép chạy bao nhiêu vây?
hôm qua e mới đi Đà Lạt về qua cao tốc nhưng ko thấy biển báo cho chạy bao nhiêu. E đạp tà tà 80km/h hết cao tốc luôn.
Chạy nhanh hơn xíu cũng ko sao vì XXX Đức Trọng cũng ít trực ở đó nên bác cứ yên tâm đạp 80 - 90 là ok.
ko biết là hạng gì nhưng không thấy xxx bắn tốc độ nên các tài xế thường max speed ( tùy độ liều ) vì có mấy ổ gà thấy ớn !
Hôm trước e mò từ DL về, đang chạy 140 lane ngoài, vì ít xe lại đang gần 12h trưa nên không nhìn kính hậu thì 1 e Mẹc chạy lane trong làm vèo phát mất tiêu, ko nhìn kịp bs lun, chắc cỡ 200 hix!
Bác đừng cóa nghe lời mấy thánh phán mà chạy nhanh trên cái đường chon chẹc đó….Rất nguy hiểm!!! Em vừa đi về xong đây…So với mấy năm trước thì tình trạng tệ hại hơn nhiều, ổ gà xuất hiện rải rác, bất chợt. Đường ngang tự phát rất nhiều, xe máy, trâu bò đi lung tung…..Đường ko còn phẳng như trước mà gợn sóng nhiều, chạy nhanh xe nhảy chồm chồm….. Của nợ như vậy mà cao tốc cái…. ấy!!!! Theo em nên chạy dưới 100 cho an tòan……Các Bác cho e hỏi cao tốc Liên Khương đc phép chạy bao nhiêu vây?
hôm qua e mới đi Đà Lạt về qua cao tốc nhưng ko thấy biển báo cho chạy bao nhiêu. E đạp tà tà 80km/h hết cao tốc luôn.
