Hi vọng cường độ ngày sẽ tăng. Có còn hơn không, có còn hơn khôngTrạm suối tre bao nhiêu người từ trước đến nay làm điều đó? Và trả giá bao nhiêu người? Quá nhỏ!
Chắc phải nhờ lý do đó e mới đc gặp bác quá!Mai mốt gặp nhau ở đồn 51, mềnh sẽ nhắc lại câu chuyện này nhá bác! Hà hà
2 anh móc kiếm hay súng gì ra bắn nhau tè le nhaChắc phải nhờ lý do đó e mới đc gặp bác quá!![]()

"Từ tốn ,nhẹ nhàng,ra vào đầy đủ ..." Là giống như đi ấy ấy chứ bác ,đánh trận mà từ tốn nhoẹ nhàng là chít liềnThật sự mỗi lần đi qua Đồng Nai e như đi đánh trận vậy á. Từ tốn, nhẹ nhàng, ra vào đầy đủ xi-nhan....
Nên cũng may mắn chưa dính lần nào.

Thật ra em nghĩ Đ và NN cũng đói meo cộng thêm mất uy tín, mất lòng tin nữa chứ no béo gì mấy vụ này bác?! Mấy khoảng này chạy vào túi riêng hết chứ có biên bản gì đâu mà ngân khố quốc gia được hưởng?! Ngân khố rỗng thì mấy ổng ở trên lại suy nghĩ thu thêm thuế phí! Trong lúc mấy thằng dưới lại tích cực bóp hầu bao bằng cách trấn lột như vậy. Người dân một cổ hai ba tròng nghĩ lại quả không sai!No hay Lo bác ?
Các bác thong cảm :không chỉ cạp long ... các bác ,thì hàng tháng chúng em không hoàn thành chỉ tiêu ,nào là nộp xếp lớn ? nộp phòng ,nộp trạm ,rồi chia từng người chúng em ,để chúng em thu hồi lại vốn đã bỏ ra ,để được đứng ngoài đường tiếp các bác đó ./.
Đầu óc căng thẳng như đi đánh trận á. Mắt thì nhìn láo liên. Tìm xem xxx chỗ nào, tìm biển báo, nhìn đồng hồ tốc độ...haizzzz. Nhức đầu"Từ tốn ,nhẹ nhàng,ra vào đầy đủ ..." Là giống như đi ấy ấy chứ bác ,đánh trận mà từ tốn nhoẹ nhàng là chít liền![]()