Hạng B2
2/9/20
113
72
28
24
Dạ, cũng may mắn cả nhà 7 người đều vượt qua
E và bx phải thở oxy 2 ngày
Kinh nghiệm thì hầu như các trang mạng đều có, khuyên các bác nếu có bị thì nên theo dõi face của BS Khanh sẽ cho mình cái nhìn lạc quan hơn. Thực tế là khi điều trị thì tâm lý rất quan trọng, các bs sẽ chia những trường hợp nặng nhẹ khác nhau vào chung 1 khu. E sốt li bì 11 ngày liên tục trong đó ngày thứ 6 đến ngày thứ 11 là sốt cao nhất lên trên 39 độ. Ngày thừ 6 la 2 mất vị giác và khứu giác đến ngày thứ 14 mới dần lấy lại được - trong thời điểm này thì nhai cơm như nhai rơm nên cứ ăn 1 muỗng là uống 1 ngụm nước cho nó trôi vào bụng. Có 2 ngày e đọc tin tức covid làm e suy sụp và y như rằng trong người lại khói thở và mệt hơn từ đó e ko bao giờ đọc facebook và tránh đọc tin tức tiêu cực. Ho nặng từ ngày thứ 8 đến ngày 12, ra đờm lúc đầu nâu đặc quánh sau đó từ từ chuyển sang trắng đục là đúng theo phác đồ chẩn đoán ko lo lắng - nhưng khi ho vài cái xong là người mệt lả chỉ có ngồi luyện thở điều hòa khí huyết như Trương Tam Phong thì 10p sau lấy lại được nhịp. Khó thở: trong ngực e như có 1 cục tạ từ ngày thứ 7 trở đi, hít vào tới ngực nó ho hắt ra vì vậy gây ra tình trạng thiếu oxy và thở bị hụt hơi. Vì vậy e thở oxy vào ban đêm khoảng 2hrs để tránh trường hợp tụt spo2 sẽ rất nguy hiểm làm bệnh trở nặng nhanh. Ngoài ra thêm thuốc kháng đông uống kèm (thuốc này uống phê lắm). Đến sáng ngày thứ 12 tự nhiên thấy trong người khỏe ra và từ đó bắt đầu gồi phục
Phòng của bx e nằm ngay tuyến đường đi xuống nhà xác bv, nhất là ban đêm cứ có cáng khiêng bọc kín người là biết lại 1 người ra đi. Có 1 đêm rất nhiều bs đi theo khóc lóc nức nở, có lẽ 1 người thân của bs ra đi (vì chưa nghe báo đài nói có bs nào ngoài 2 người ở ttyt Bình Chánh ra đi được trao tặng huy chương hạng 3).
Còn chuyện người ở 12 ngày ra viện có ng 30 ngày thì bx là 1 minh chứng: ngày 12 bắt đầu đỡ thì bv pcr ct trên 30 (chỉ số ct thì trên 30 là khả năng lây nhiệm thấp hoặc ko), ngày 14 pcr ct dưới 30, ngày 16 là 20, ngày 18 là -, ngày 20 và 22 là - nên ngày 23 dc về.
Trong bv có nhiều ng F0 MANG NHIỀU BIẾN CHỦNG VIRUS KHÁC NHAU, vì vậy lây nhiễm chéo là có khả năng và khá nguy hiểm
Thực tế 1 điều là từ lời khuyên của giám đốc 1 bv quân y đang điều trị 1300 bệnh nhân covid thì ông ko dám nhận bệnh dù là người quen với lý do là ông đang rất stress với các trường hợp ko bệnh lý nền + trẻ tuổi ra đi hàng ngày vì covid, các bs chưa tìm ra nguyên nhân. Trong bv thì hầu như 60% bệnh nhân vừa và nhẹ đều tập thể dục (đá bóng đá cầu...).
E viết dài quá ko biết có đúng trọng tâm ko nhưng các bác hãy cẩn thận nhé
Vậy lúc bị là gia đình anh đã tiêm mũi vx nào chưa?
 
Hạng B1
3/9/18
93
90
33
Đà Lạt
Dạ, cũng may mắn cả nhà 7 người đều vượt qua
E và bx phải thở oxy 2 ngày
Kinh nghiệm thì hầu như các trang mạng đều có, khuyên các bác nếu có bị thì nên theo dõi face của BS Khanh sẽ cho mình cái nhìn lạc quan hơn. Thực tế là khi điều trị thì tâm lý rất quan trọng, các bs sẽ chia những trường hợp nặng nhẹ khác nhau vào chung 1 khu. E sốt li bì 11 ngày liên tục trong đó ngày thứ 6 đến ngày thứ 11 là sốt cao nhất lên trên 39 độ. Ngày thừ 6 la 2 mất vị giác và khứu giác đến ngày thứ 14 mới dần lấy lại được - trong thời điểm này thì nhai cơm như nhai rơm nên cứ ăn 1 muỗng là uống 1 ngụm nước cho nó trôi vào bụng. Có 2 ngày e đọc tin tức covid làm e suy sụp và y như rằng trong người lại khói thở và mệt hơn từ đó e ko bao giờ đọc facebook và tránh đọc tin tức tiêu cực. Ho nặng từ ngày thứ 8 đến ngày 12, ra đờm lúc đầu nâu đặc quánh sau đó từ từ chuyển sang trắng đục là đúng theo phác đồ chẩn đoán ko lo lắng - nhưng khi ho vài cái xong là người mệt lả chỉ có ngồi luyện thở điều hòa khí huyết như Trương Tam Phong thì 10p sau lấy lại được nhịp. Khó thở: trong ngực e như có 1 cục tạ từ ngày thứ 7 trở đi, hít vào tới ngực nó ho hắt ra vì vậy gây ra tình trạng thiếu oxy và thở bị hụt hơi. Vì vậy e thở oxy vào ban đêm khoảng 2hrs để tránh trường hợp tụt spo2 sẽ rất nguy hiểm làm bệnh trở nặng nhanh. Ngoài ra thêm thuốc kháng đông uống kèm (thuốc này uống phê lắm). Đến sáng ngày thứ 12 tự nhiên thấy trong người khỏe ra và từ đó bắt đầu gồi phục
Phòng của bx e nằm ngay tuyến đường đi xuống nhà xác bv, nhất là ban đêm cứ có cáng khiêng bọc kín người là biết lại 1 người ra đi. Có 1 đêm rất nhiều bs đi theo khóc lóc nức nở, có lẽ 1 người thân của bs ra đi (vì chưa nghe báo đài nói có bs nào ngoài 2 người ở ttyt Bình Chánh ra đi được trao tặng huy chương hạng 3).
Còn chuyện người ở 12 ngày ra viện có ng 30 ngày thì bx là 1 minh chứng: ngày 12 bắt đầu đỡ thì bv pcr ct trên 30 (chỉ số ct thì trên 30 là khả năng lây nhiệm thấp hoặc ko), ngày 14 pcr ct dưới 30, ngày 16 là 20, ngày 18 là -, ngày 20 và 22 là - nên ngày 23 dc về.
Trong bv có nhiều ng F0 MANG NHIỀU BIẾN CHỦNG VIRUS KHÁC NHAU, vì vậy lây nhiễm chéo là có khả năng và khá nguy hiểm
Thực tế 1 điều là từ lời khuyên của giám đốc 1 bv quân y đang điều trị 1300 bệnh nhân covid thì ông ko dám nhận bệnh dù là người quen với lý do là ông đang rất stress với các trường hợp ko bệnh lý nền + trẻ tuổi ra đi hàng ngày vì covid, các bs chưa tìm ra nguyên nhân. Trong bv thì hầu như 60% bệnh nhân vừa và nhẹ đều tập thể dục (đá bóng đá cầu...).
E viết dài quá ko biết có đúng trọng tâm ko nhưng các bác hãy cẩn thận nhé
Chúc mừng bác tai quá nạn khỏi. Nhà em cũng ốm nhưng em không thèm test vì tới lượt em là người cuối cùng bị. Vợ bảo test cho biết còn báo phường mà may là không test chứ lỡ là F0 mà không được ghi nhận cái giờ chẳng kiếm được thẻ xanh
 
  • Wow
Reactions: Mr Oz
Hạng F
12/10/16
7.500
6.358
113
Chúc mừng bác tai quá nạn khỏi. Nhà em cũng ốm nhưng em không thèm test vì tới lượt em là người cuối cùng bị. Vợ bảo test cho biết còn báo phường mà may là không test chứ lỡ là F0 mà không được ghi nhận cái giờ chẳng kiếm được thẻ xanh
Bác có kq PCR thì báo ttyt họ làm cái giấy xác nhận cho, nhà e có ng ở nhà tự điều trị nên họ cấp cho tờ giấy
 
Hạng B2
22/6/13
176
244
43
Mấy ông làm hư mẹ cái thớt Bđs. Covid thì pm cho nhau đi, vô đây chi
Bình thường thôi cụ, nó cho mình thông tin hữu ích giúp mình lựa chọn sản phẩm đi trước người khác. Bệnh tật thì cần sản phẩm trú ẩn, có khi ai làm bunker giờ lại thắng lớn sau này hehe.
 
Hạng B1
7/8/16
87
57
18
33
Bác nào thu nhập tốt, vượt qua đại dịch, nhu cầu mua nhà để ở thật, thì không sao.
Còn nếu nói về đầu tư BĐS kiếm lời trong 2,3 năm tới, em sợ là chua lắm.
Tình hình này, nếu 15/9 mở cửa thì vẫn có thể đóng cửa bất cứ lúc nào, như TQ bây giờ, cứ bùng chỗ nào là đóng cửa xét nghiệm toàn bộ. Nên rủi ro mở ra và đóng lại là hiện hữu.
Giai đoạn này bác nào tính kiếm đất đầu tư kiếm lời thì nên thu quân. Em chia sẻ thật lòng. Tất nhiên, quyết định là ở các bác thôi :D
có vẻ quả bóng đang bắt đầu nổ, TQ đi đầu rồi