Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Đoạn Trường nói:Chào các bác, em là mem mới có gì sai sót xin các bác bỏ qua.
Số là em có người yêu ở phú lộc ấp 3 thạnh trị Sóc Trăng, em hiện nay đang ở Hồ Chí Minh và có ý định tới thăm người yêu của em. Nhưng thú thật với các bác, em chưa từng đi xa bao giờ, 19 tuổi rồi mà lần nào đi cũng có người thân kè kè đằng sau, ngu ngơ không biết gì cho nên đến cả thao tác cơ bản nhất là phải bắt xe làm sao, bến xe ở đâu em cũng không biết. Bác nào hảo tâm có thể hướng dẫn cho em tòan tập là ban đầu em phải làm sao? Nên bắt xe gì để tới địa chỉ nêu trên một cách ngắn nhất được không? Em xin cảm ơn các bác nhiều.
Man 19t rồi có gì mà phải sợ chứ. Cứ đi rồi sẽ quen thôinqp nói:Đoạn Trường nói:Chào các bác, em là mem mới có gì sai sót xin các bác bỏ qua.
Số là em có người yêu ở phú lộc ấp 3 thạnh trị Sóc Trăng, em hiện nay đang ở Hồ Chí Minh và có ý định tới thăm người yêu của em. Nhưng thú thật với các bác, em chưa từng đi xa bao giờ, 19 tuổi rồi mà lần nào đi cũng có người thân kè kè đằng sau, ngu ngơ không biết gì cho nên đến cả thao tác cơ bản nhất là phải bắt xe làm sao, bến xe ở đâu em cũng không biết. Bác nào hảo tâm có thể hướng dẫn cho em tòan tập là ban đầu em phải làm sao? Nên bắt xe gì để tới địa chỉ nêu trên một cách ngắn nhất được không? Em xin cảm ơn các bác nhiều.
19 tuổi chưa từng đi chơi xa một mình thì không nên đi rất nguy hiểm, chịu khó bao tiền tàu xe cho em gái dưới ST lên SG chơi 3 ngày lễ lo luôn cơm nước + KS tiện cả đôi bên
.
Chứ thân trai tráng đi một mình xuống ST lỡ có chuyện gì xảy ra lại ân hận tiết kiệm được tiển quà cáp bao ăn uống cho Gia Đình bạn gái lại không được tự do dzui chơi nửa![]()