Chia sẻ thêm về tuyến đường QL 14 từ Sì Gìn về Quy Nhơn nè các bác:Lên daklak cũng có đường xuống tới Bình Định, mình không nhớ là từ đâu xuống thôi! Sài gòn lên đến kumtum thì đường đẹp và êm toàn tuyến rồi!
Từ Sì Gìn lên Buôn Dưa Chuột các bác đi đúng nhá, tui nhẩm qua chắc khoảng 12 cái máy sấy tóc của hugo đó. Đến TP BMT các bác cứ chạy theo đường vô trung tâm TP.BMT và cũng là đường đi Gia Lai ( ko đi đường tránh nhé) lên đến bùng binh cây số 3 thì rẻ phải khoảng 2km gặp bùng binh Hòa Bình ôm rẻ trái nhé là vô QL 26 đường đi Nha Trang (mấy bác mà rẻ phải là vô QL 27 lên Đà Lạt luôn đấy). Từ đây cũng phải đúng bảng đúng tốc độ đến km61 luôn nhé. Khi đến km61 các bác có 2 lựa chọn để đi:
Lựa chọn 1. Đi từ km61 (cây xăng dầu km61 luôn nhé) các bác sẽ rẻ trái vào đường DT691 đi xuyên qua rừng quốc gia EASÔ, trải nghiệm ăn trái cây với khỉ 2 bên đường...
Lựa chọn 2: Thẳng quốc lộ 26 đến km72 các bác sẽ gặp 1 ngã tư lớn có bảng chỉ dẫn đi Yang Mao, đến đây thì rẻ trái nhé, đoạn đường này khá đẹp thử thách tốc độ và độ bám đường khi qua cua của xe các bác đấy, đường này không có khỉ đâu nhá
Cả 2 lựa chọn này đều đến Sông Hinh. khi qua khỏi Sông Hinh các bác cẩn thận mấy cái ngã 3 nhé, chịu khó hỏi đường về Vân Canh chứ không là các bác chạy lạc ra đèo Cả lại đấy. khi các bác về đến Vân Canh thì cứ 1 đường chạy thẳng là ra đến ngã 3 đầu cầu Diêu Trì. đến đây là đến Quy Nhơn rồi nhé...
Còn ăn uống ở QL14 thì các bác nên ăn trưa ở quán Miền Tây ở đầu đường đôi Kiến Đức hoặc là cơm gà ở Gia Nghĩa, cơm gà 52 nhé, QL14 ít quán ngon lắm. Không nên vô mấy cái trạm dừng chân ở Bù Đăng, không vệ sinh lắm mà còn bị chặc chém nữa.
Nói chung đoạn đường này khá thú vị cho các bác náo thích Khám...Phá...
GOOD LUCK!...