Hạng D
8/2/11
1.827
20
38
50
các bác cứ đem lên bác Tạo em bảo đảm lạnh run luôn, xe em giờ trên xe phải có cái mền cho f1 và bà cả đắp , nếu sáng và chiều chỉ số 1, trưa 38 độ chỉ số 2 chưa bao giờ em mở qua số 3
 
Hạng F
20/11/09
7.345
387
83
Chùa Bà Đa
haiaccord nói:
Chú tiểu nói:
Ngày nay thì hầu như chỉ xài gas 134 thôi bác ơi
PR tùm bậy chỉ khổ anh em thôi
he he cái nì thì như bác tểu ko rành rồi ga đồng ý là ga 134 nhung của nước nào sản xuất, của thằng trung quốc dể vào là đi tông caií lốc nha bác .

Bác nói đúng. Gas thì có nhiều loại, loại ở đây là nguồn gốc sản xuất, thì giá cả có khác nhau mà. Nhưng nếu bác biết được giá gốc thì bác sẽ giật mình. Em may mắn có thằng bạn chí cốt làm bên lạnh này nên rất rõ bác à.
 
Hạng D
8/2/11
1.827
20
38
50
Chú tiểu nói:
Ngày nay thì hầu như chỉ xài gas 134 thôi bác ơi
<span style=""color: #ff0000;"">PR tùm bậy chỉ khổ anh em thôi </span>
lão Toy ko PR đâu bác ơi , cái nì là thực tế anh em trong này người ta làm rồi và rất đạt, bác Toy muốn tốt cho chủ xe thôi,
 
Hạng D
8/2/11
1.827
20
38
50
Chú tiểu nói:
haiaccord nói:
Chú tiểu nói:
Ngày nay thì hầu như chỉ xài gas 134 thôi bác ơi
PR tùm bậy chỉ khổ anh em thôi
he he cái nì thì như bác tểu ko rành rồi ga đồng ý là ga 134 nhung của nước nào sản xuất, của thằng trung quốc dể vào là đi tông caií lốc nha bác .

Bác nói đúng. Gas thì có nhiều loại, loại ở đây là nguồn gốc sản xuất, thì giá cả có khác nhau mà. Nhưng nếu bác biết được giá gốc thì bác sẽ giật mình. Em may mắn có thằng bạn chí cốt làm bên lạnh này nên rất rõ bác à.
cái này thì em hiểu vì em cũng là dân lạnh mà , bác cũng phải để anh em lạnh họ sống với chứ bác bơm có mấy trăm gram bác sài mấy năm nếu lời ít họ lấy gì ăn bác đâu phải mì gói đâu .................... hiiiii
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
113
57
chắc cà đao
@ nhắc lại chuyện cũ 1 tí......để cùng nhau chia sẽ và rút kinh nghiệm:
Ngày đó ...có 01 bác ở nha trang cũng bị hư lốc lạnh.....nhưng chưa rành. Nên có nhờ 01 bác ở Đà Nẵng .....mua giúp cái lốc lạnh ( giá 1.1 hay 1.2tr ) gì đó..... nhìn bề ngoài còn rất leng keng.....gửi vào Nha trang. Kết quả lắp vào chạy chỉ được hơn 20ngày là die cái lốc ( vì người mua thì cũng không chuyên lắm - mua nhầm chứ bán không nhầm ). Đành phải nhờ 01 bác ở Sì phố mua cái lốc khác gửi ra. Như vậy phải mất 02 lần tiền Lốc lạnh + 02 lần công tháo lắp + 02 lần tiền ga + 02 lần phải mất thời gian ( chưa kể thiệt hại về ......)=..............??.
Do là ở xa.....không gần những nơi chuyên....thì mới chọn giải pháp trên. Chứ ở gần những nơi chuyên lạnh oto, hay gần bác Tạo......cứ giao cho bác ấy....là an tâm , riêng làm chỗ bác Tạo là được bảo hành 03 năm.
AE đến làm chỗ này rất nhiều.......và AE sẽ trả lời ở đây. Em không PR làm chi cả.
 
Hạng F
20/11/09
7.345
387
83
Chùa Bà Đa
Nói thật với các bác, đôi lúc thế này mới biết thế nào. Đến bây giờ em mới biết việc này. Bác OMSOM nên nói thẳng ra chứ ngại gì mà như vậy. Tui có mua cho Tè Le cái lốc lạnh nhìn rất đẹp. Và đến bây giờ mới biết nó như vậy. Lẽ ra bác Tè Le nên báo lại gửi ra tui sẽ đổi cái khác. Vì người bán bảo hành cơ mà. Như thế này đâm ra là bác Tè Le "than thở" với anh em khác trong khi tui mang tiếng. Tóm lại khó chơi với nhau nữa rồi.
Rình nhau cắn càn... Bó tay luôn
 
Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Giờ mới thấy sự kiện này.
Sao bao giờ có việc gì trong Hội, lẽ ra Pm hoặc Alô với nhau những chuyện riêng tư, tế nhị mới đúng chứ!
Lôi em vào câu chuyện này để làm gì vậy các bác??????
- Chú tiểu:
+ Cảm ơn Kháng vừa đthoại nói lại sự việc, mình mới biết có thớt này và mọi người tranh luận nhau.
Vì mình là nhân vật chính trong câu chuyện này, nên xin phép được trình bày:
1) Việc nhờ bác Kháng mua giúp cái lốc lạnh cũ là có.
- Lốc mua về rất đẹp, chạy êm, lạnh sâu. Cảm ơn Kháng rất nhiều.
- Kháng có nói nơi bán có bảo hành khi dùng. Nhưng vì mình xài quá 3 tháng rồi, không muốn làm phiền Kháng. Những việc này, hình ảnh vẫn còn lưu nơi thớt con nghiện.
- Gần đây, lốc bắt đầu có tiếng hú nhỏ, nhưng người dùng thì khó tính, mới tìm mua 1 lốc bãi khác.
2) Việc xài hàng cũ, theo quan niệm của cá nhân em là hên xui, chơi cấm khóc.
Còn việc nhờ anh em mua, giúp đỡ, tư vấn, nói lời cảm ơn không hết việc gì phải than thở.
3) Nếu ai cũng khóc lóc khi bạn bè tốt bụng mua giúp đồ cũ, thì còn gì là người nữa!
4) Bác Toy đưa thông tin có những cái không chuẩn xác. ( ví dụ: xài 20 ngày bị hú ( chứ không die), là không có).
Em nói lên những điều này, mong rằng, mãi mãi-dù là thế giới ảo, nhưng con người là thật- sẽ luôn có và tìm cho mình những người bạn tốt, đồng hành trong cuộc sống. Có những việc, lẽ ra, Pm, đthoại cho nhau, chứ cái gì cũng đưa hết lên đây, thì thật là.....
Chú tiểu nói:
Nói thật với các bác, đôi lúc thế này mới biết thế nào. Đến bây giờ em mới biết việc này. Bác OMSOM nên nói thẳng ra chứ ngại gì mà như vậy. Tui có mua cho Tè Le cái lốc lạnh nhìn rất đẹp. Và đến bây giờ mới biết nó như vậy. Lẽ ra bác Tè Le nên báo lại gửi ra tui sẽ đổi cái khác. Vì người bán bảo hành cơ mà. Như thế này đâm ra là bác Tè Le "than thở" với anh em khác trong khi tui mang tiếng. Tóm lại khó chơi với nhau nữa rồi.
Rình nhau cắn càn... Bó tay luôn
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
29/12/11
150
0
0
46
Cho em chen vô cái chỗ này tý dù có hơi bị lạc đề.
nhiều khi đánh giá một chất lượng thiết bị hay một dich vụ còn hên xui nữa các Bác ah. có nhiều trung tâm lớn họ chuẩn đoán bệnh cũng không được chính xác lắm.
em xin kể một kinh nghiệm của em như sau:
trước đây em có làm việc cho một công ty Vận tải, công ty em có một chi nhánh tại Miền Bắc, Chi nhánh có chiếc xe BMW 318i nồi trong cabin nghe có tiếng ồn (đó là ông giám đốc CN và lái xe nghe, chứ em thì thế cũng OK, như vậy là tốt), đem tới hãng BMW ở đường Minh Khai Hà Nội bảo dưỡng, sau một thời gian chuẩn đoán, rồi tháo tung bộ lòng em ra, bên dịch vụ bảo Xilanh, piston, bạc... cần phải thay (theo tiêu chuẩn châu âu). dù là xe cty nhưng em cũng muốn sốt, em không chịu nhưng họ nói nếu không thay thì họ không bảo hành vụ ồn. Biết làm sao đc nếu đem đi sữa chữa mà không hết bịnh thì cũng có chết với mấy sếp. đành liều xin ý kiến sếp cho thay theo tư vấn của dịch vụ (họ tháo banh ra rồi không lẻ lắp vô đem về) tổng chi phí cho lần NGU ấy là 95 triệu.
Sau khi thay xong em nó vẫn còn ồn, mấy bác tư vấn cho tháo Cạc đăng bảo dưỡng, vẫn còn.
Ngày nào em cũng phải xách đít đến trung tâm vừa bồn bực vừa tức nhưng chả biết làm sao. tình cờ ngồi lên xe đánh tay lái thì nó thì nó có tiếng ồn lớn hơn. Cuối cùng bệnh chính của em là Bốt tay hỏng => cho thay luôn.
Khi hoàn thành tổng chi phí trừ qua bớt lại là 98 tr.
lúc này em chỉ biết chửi cho đã miệng thôi.