Đầu tuần có đưa F1 đi khám bệnh, trên đường về em đi Lê Lợi hướng từ chợ Bến Thành về nhà hát TP, em đi thẳng qua ngã tư Lê Lợi - Nam Kỳ, tính quẹo trái wa Pasture thì bị các xxx ngoắc vào, cùng với rất nhiều xe đi thẳng khác.
xxx: anh vi phạm đi vào đường cấm, đoạn này cấm ô tô đi thẳng từ 15h-18h, do đang thi công metro
Em: em ko biết có thông báo cấm, anh chỉ dùm
xxx: chỉ vô ngã tư Lê lợi - nam kỳ nói có bảng cấm (em cũng làm biếng ko chạy đến xem)
F1 với vợ cả trên xe, em thì muốn giải quyết cho nhanh nên tính đưa bánh mì rồi đi luôn, nhưng xxx chê (em bỏ 150k trong cavet).
xxx: lỗi này phat 1m1 giam bằng 30 ngày, sau đó ghi bb luôn, ko đợi em phân bua ji` cả
em: bla bla... cố năng nỉ 1 hồi
Cuối cùng bb ra là: đậu cách lề quá 25cm nói em ký đi, vậy là nhẹ (300-500k), chứ ghi lỗi đi vào đường cấm là phải giam bằng.
Em ko muốn lôi thôi nên ký rồi cầm bb vọt lun vì ko muốn f1 ngóng hoài.
Vài dòng để lưu ý các bác đi qua đoạn này, em sẽ xác minh bảng cấm phía trước ngã tư Lê Lợi - Nam kỳ và update thêm