MrQuang77 nói:d3t nói:CDX17 nói:Chào các bác, bây giờ em mới ON được cảm ơn các bác đã bình luận về câu hỏi của em. Em cũng nghĩ như bác này.
@MrQuang 77: Tình huống của bác chủ là bác chủ đang đi lane ngoài, sát hàng rào phân cách, xe tải chạy phía trước tự động tấp vào lề. Bác chủ vẫn giữ đủng lane của mình, chạy lên thì làm sao gọi là vượt? Tình huống này đâu cần bật signal trái.
Vì em đang đi thẳng đâu có tín hiệu xin vượt đâu, do xe tải nó tự xinhan rồi tấp vào lề mà, trong khi em đang đi đúng line của mình (em bị ngay chỗ KS Riveside cạnh với Saigonbank ở đây đã cách xa bùng binh mấy trăm mét rùi).
Cuối cùng thì em cũng chẳng sao cả vì từ khi có xe, thì trên xe em cũng có 1 cái giấy thông hành, vì vậy chưa khi nào em phải đưa Bác Hồ cho tụi xxx cả, mặc dù 1 tháng thì em phải bị mấy chú xxx dừng xe ít nhất 5 lần do chạy ẩu. Các Bác có biết cái giấy thông hành đó là gì không? Cái này rất lợi hại nha, cũng vì tự tin có nó lên em hay bị Bà cả nói là chạy ẩu đấy. Nhưng mọi lần em chạy ẩu bị dừng thì không sao, ai dè hôm nay mình chạy đúng luật mà bị dừng mới phải hỏi mấy Bác đó.![]()
Vậy là các lần trước bị dừng đều là chạy không đúng luật ạ (1 tháng bị CA thổi 5 lần, trung bình 1 tuần hơn 1 lần)? Nhưng do bác có giấy thông hành nên không sao ... Haiz, bác thật là nguy hiểm...
Em cũng nghĩ như Bác, có "Giấy thông hành " thì tốt, nhưng không phải vì thế mà chủ quan chạy ẩu (5 lần chạy ẩu/tháng) gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông.
Thank các Bác, em cũng nghĩ như các Bác, nhưng nhiều khi đi đường xá của mình chán ghê, có xe đi mà cứ phải bò ra đường chán kinh, (lỗi của em là em hay lấn làn xe hoda vì nhà em bên Q7 sang Bình Thạnh, khi qua Q4 đoạn đường Nguyễn Tất Thành thì thường xuyên bị rùa bò, nếu không lấn sang thì lại bị trễ giờ làm mất) nhưng em cũng xin rút kinh nghiệm lần sau sẽ đi từ tốn hơn để An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà.