Có thể phía trước và bên phải đều thoáng đường cho đi 80 anh redbull đi 40 đằng sau 1 đống xe nháy đèn tùm lum xin vượt
Trước em đi đường xa lộ đại hàn ( hồi còn bắt vượt phải ấy) .
có 1 cụ cứ đi làn sát lươn, tà tà 40 kmh, em đi sau cả 10p xin mà cụ í dứt khoát không cho.
vượt làn trong là bị lượm nên em cứ kiên nhẫn xin tiếp bằng xinhan với đèn cà kèn, không cho là không cho.
chạy gần đến trạm ( em biết trạm đứng ở đâu), em kèn um lên, thế là bác ý bị xxx lượm luôn.
có 1 cụ cứ đi làn sát lươn, tà tà 40 kmh, em đi sau cả 10p xin mà cụ í dứt khoát không cho.
vượt làn trong là bị lượm nên em cứ kiên nhẫn xin tiếp bằng xinhan với đèn cà kèn, không cho là không cho.
chạy gần đến trạm ( em biết trạm đứng ở đâu), em kèn um lên, thế là bác ý bị xxx lượm luôn.
nhiều bác nói phải thông cảm với tài mới nhưng trên cao tốc hoặc quốc lộ mà gặp mấy bác vừa đi vừa bò trong khi đường rất thoáng nhưng nhất định không chịu nhường đường cho những xe sau thì rất là ức chế
Lỗi này để các đồng chí CSGT xử lý tụi chim mồi của xxx...


Em bị một lần lỗi này năm 2011 ở Tiền Giang, nhưng em nghĩ mình bị oan như sau:
Phía trước em là một đoàn xe nối đuôi nhau chạy 65-70km/h ngoài khu dân cư, phía sau em là một xe CSGT không còi và không đèn nháy xin vượt trong khi em cũng xin vượt xe phía trước nhưng không được. Tới đoạn hạn chế tốc độ 60km/h thì đoàn xe phía trước không giảm tốc độ nên khoảng cách giữa em và đoàn xe phía trước tăng dần, lúc này em chủ động xi nhan phải và chuyển làn sang bên phải để nhường đường cho xe phía sau chạy quá tốc độ vượt lên và trong lúc họ vượt lên thì đồng thời chỉ em tấp vào lề và lập biên bản luôn mặc cho em nói điều kiện chưa an toàn và khi đã an toàn thì đã nhường đường. Híc híc em bị oan 400k và một ngày công đi đóng phạt.
Phía trước em là một đoàn xe nối đuôi nhau chạy 65-70km/h ngoài khu dân cư, phía sau em là một xe CSGT không còi và không đèn nháy xin vượt trong khi em cũng xin vượt xe phía trước nhưng không được. Tới đoạn hạn chế tốc độ 60km/h thì đoàn xe phía trước không giảm tốc độ nên khoảng cách giữa em và đoàn xe phía trước tăng dần, lúc này em chủ động xi nhan phải và chuyển làn sang bên phải để nhường đường cho xe phía sau chạy quá tốc độ vượt lên và trong lúc họ vượt lên thì đồng thời chỉ em tấp vào lề và lập biên bản luôn mặc cho em nói điều kiện chưa an toàn và khi đã an toàn thì đã nhường đường. Híc híc em bị oan 400k và một ngày công đi đóng phạt.
Há, ca này hơi căn. Làm sao nó chứng minh là có lỗi "có đủ điều kiện an toàn nhưng không cho xe khác vượt". Bằng mồm à. Thế nó nói nó đúng, ta nói ta đúng thì sao. Cãi ai xử. Bác nào giải ngố cho e phát.
Nhiều ông tài cũ, nhưng bản chất lụ khụ, cũng có kiểu chạy như vậy,dứt khoát không nhường đường,còn vênh mặt lên ý là ta chạy trong ngưỡng cho phép, đường cho 80 cứ chạy 50 - 60... khinh loại gà rù này.nhiều bác nói phải thông cảm với tài mới nhưng trên cao tốc hoặc quốc lộ mà gặp mấy bác vừa đi vừa bò trong khi đường rất thoáng nhưng nhất định không chịu nhường đường cho những xe sau thì rất là ức chế