Tập Lái
10/12/14
24
8
3
39
Tối chạy xe máy trên đường 3/2 chở bạn về nhà, thấy 1 đám CAGT trên ngã tư 3/2 - Lý Thường Kiệt, tự nhủ tí nữa quay về phải chạy cẩn thận không mấy chú bắt thì lại mệt. Đúng như rằng, lúc về tự nhiên có 1 chú CAGT chạy kè theo, kêu mình áp xe vào lề. Đang còn ngỡ ngàng đếch hiểu mình vi phạm điều gì ? Lấn làn - Không, vượt đèn đỏ - Không, chạy quá tốc độ, rượu bia - Không ...
Chú ấy chào mình rồi yêu cầu xuất trình bằng lái và giấy tờ xe (kêu bằng chú bởi ẽm chắc mới vào nghề, nhìn cái bản mặt chắc bằng thằng em mình).
"Ok bằng lái có bằng lái, cà vẹt có cà vẹt, nhưng đồng chí làm ơn cho tui biết tui bị lỗi gì mà đồng chí dừng xe rồi đòi giấy tờ ?"
"Bây giờ là hơn 12h khuya, tui có quyền yêu cầu anh xuất trình 4 loại giấy tờ tùy thân".
"Luật nào cho phép CAGT dừng xe và xét giấy tờ tùy thân vậy đồng chí ?"
"Anh muốn biết rõ chút đến trạm tui giở luật cho anh xem"
"Ủa đồng chí bắt người ta mà không nắm luật hả, thôi chút coi cũng được. Đây bằng lái và cà vẹt xe đây, chính chủ nhé"
"Anh vui lòng cho xem CMND"
"Ủa có bằng lái còn đòi CMND nữa"
"Quá 12h rồi anh, vui lòng xuất trình"
"Người có quyền yêu cầu tui xuất trình CMND không phải là đồng chí nhé, nhưng thôi muốn CMND thì có CMND đây"
"Sinh năm 86 mà như con nít, nói chuyện không biết nhận lỗi"
"Ủa liên quan gì đến 85 hay 86 đồng chí, tui không biết tui bị lỗi gì mà nhận"
"Lấn làn và chống đối người thi hành công vụ, anh không thấy tui kêu anh lại sao mà chạy luôn"
"Thứ nhất đường này không có bảng báo phân làn, thứ 2 tui khẳng định là tui không lấn làn, tui chạy qua chỗ này nãy giờ hơn 3 lần rồi, thấy mấy đồng chí đứng đó lầu rồi, có điên mới lấn làn nhé"
"Đường này 2 làn, ô tô chạy làn ngoài, mô tô chạy làn trong, chút tui giở luật cho anh coi"
"Ok đồng chí muốn gì nữa"
"Bảo hiểm xe đâu anh ?"
"Ok muốn bảo hiểm có bảo hiểm, xe mới mua được mấy tháng chắc chắn là có mua bảo hiểm - tự tin mở cốp xe ra tưởng có mang bảo hiểm, ai ngờ rửa xe xong không để bảo hiểm lại vào cốp - Bảo hiểm tui có mua nhưng để ở nhà rồi"
"Vậy anh chạy xe theo tui tới trạm để đo độ cồn"
Nói xong chú bỏ giấy tờ của mình vào túi áo rồi chạy đi luôn, mình theo sau, đếch sợ. Thật ra lúc đầu chú tưởng mình chưa đủ tuổi nên đòi xét bằng lái (đi chơi mặc áo thun nên chú tưởng còn teen) ai dè hố, nên đòi đủ thứ ... đo độ cồn nữa. Mẹ bà mới ăn hoa quả dầm sữa chua, để bố thở ra vài hơi men probio cho mày đo nhé ... dễ bắt nạt ngoại lắm.
Đến trạm chú lấy Biên bản ra viết viết, hỏi mình muốn giữ bằng lái hay muốn giữ cà vẹt.
"Lập biên bản là chuyện của đồng chí, nhưng ký hay không là chuyện của tui. Đề nghị đồng chí đo độ cồn của tui luôn"
Xong chú lờ đi, "Theo luật anh không có bảo hiểm tui có quyền lập biên bản"
"Khoan khoan, để tui mở ghi âm lên đã" .... "Đồng chí vui lòng cho tui biết tên tuồi và đơn vị công tác luôn, thứ nhất đồng chí làm ơn cho tui biết lý do tại sao đồng chí bắt tui, thứ 2 đồng chí làm ơn đo độ cồn của tui như đồng chí đã hứa lúc nãy, thứ 3 đồng chí vui lòng chỉ cho tui luật nào nói CAGT có quyền dừng xe và xét giấy tờ tùy thân khi tui không vi phạm gì cả"
"Anh không có bảo hiểm tui có quyền lập biên bản và giữ giấy tờ của anh, mai lên nộp phạt rồi hỏi luôn, trên đó sẽ trả lời cho anh"
"Tui nói lại cho đồng chí là tui có mua bảo hiểm, cần thiết thì tui sẽ chứng minh - rồi mình lấy đt ra bấm bấm, vờ như nt gì đó nhưng thật ra cũng bấm bậy bạ thôi - đồng chí muốn giữ giấy tờ cũng được nhưng đồng chí cho tui biết luật nào cho phép đồng chí giữ giấy tờ của tui khi tui không mang bảo hiểm xe, mai bạn tui sẽ lên nói chuyện với sếp của đồng chí"
"Vậy giờ anh muốn nhắc nhở rồi cho anh đi hay sao"
"Được vậy thì ok, làm khó nhau làm gì"
"Sao lúc đầu anh không nhận lỗi thì có chuyện gì đâu, lớn rồi gần 30 tuổi đầu mà cãi như con nít"
"Xin lỗi đồng chí, 30t hay 40t không quan trọng, mà tui không biết tui bị lỗi gì ? Không rượu bia, không vượt đèn đỏ, không lấn làn ... còn chuyện đồng chí nói tui chống đối người thi hành công vụ, thấy đồng chí kêu lại mà cố tình chạy là hoàn toàn không có, tui không thấy đồng chí, mấy đồng chí toàn đứng trong tối làm sao người ta thấy được"
"Thôi anh đi đi"
"Cám ơn đồng chí nhiều nhe"
Xong chú vẫn âm mưu gài hàng mình mới ghê chứ: "Anh chạy xuống đây nè, lui xe chi, chạy xuống đó bể bửng xe hết".
"Cám ơn đồng chí nhe, tui đâu có ngu, chạy xuống đó để đồng chí băt tui hả, tui đi đúng luật còn hơn"
Vốn dĩ cái chỗ mình với chú đứng là ngay ngã tư, chú chỉ tui trèo xuống con lươn đi ngược chiều 1 tí xíu, không biết có tốt thật không, thôi thì mình lùi xe lại, rẽ phải cho đúng luật, an lành nhé chú bé CAGT.
 
Tập Lái
22/5/14
44
49
18
44
Chủ thớt chắc tốn hơi nhiều thời gian cho đồng chí CA này nhỉ
 
Tập Lái
10/12/14
24
8
3
39
Chủ thớt chắc tốn hơi nhiều thời gian cho đồng chí CA này nhỉ
Nghĩ cũng có duyên, hôm nọ chạy xe trên đoạn QL 1A - Hương Lộ 2 gặp lại cái bản mặt của đồng chí đang đứng me mấy bác xe tải, mình có quay lại cười với đống chí một cái nhưng không biết còn nhận ra mình không, hay là ăn dầy quá rồi nên chẳng nhớ ai, tuổi trẻ tài cao thật
 
Hạng F
16/3/14
5.635
9.171
113
Em thấy nó ảo ảo.. tung chảo ạ :) ! cũng ko có j đặc biệt ! họ yêu cầu thì cứ xuất trình đầy đủ việc gì phải cù nhầy ? hwhe
 
Hạng D
30/4/14
1.133
17.419
113
Mình nhớ hình như sau 23h, các CSGT có quyền kiểm tra hành chính mà :oops::rolleyes:o_O