Bác đi QL1A đoạn DN sẽ thấy liên tục có biển cấm vượt, không lẻ GTVC dư tiền để cắm thêm cho tốt toàn tuyến?
Em nghĩ tiền không thiếu, chỉ thiếu bảng cấm thôi. Bảng để làm gì, vạch kẻ đường để làm gì. Chỗ nào chưa rõ thì làm cho rõ cho người dân nhờ, tránh tranh cãi. Ở xứ khác thằng nào làm sai phải khắc phục và bồi thường cho thằng thiệt hại. Ở xứ Vịt nằm mơ. Chỉ mong các bác Chánh cắm cho đầy đủ và dư cũng được là dân vui lắm rồi. Ra đường cứ như mê cung đánh đố tài xế. Đường quen đi hằng ngày không nói, các bác từ nơi khác đến nhìn bảng quan sát cũng thấy mệt luôn. Có lần em đi VL trước cầu vào huyện cắm bảng giới hạn 40 qua mấy cái ngã ba, tư, cầu vẫn thế, cứ bò 40 trong khi xe địa phương phan ầm ầm 60-80Km. Hài, không dám chạy theo, dính chưởng.
Chỉ tiêu phạt luôn cao, trích tỉ lệ cho địa phương, sao không trích nhiều cho việc cấm bảng, vạch kẻ đường, chương trình tuyên truyền giao thông ...thì tai nạn giảm. Tiền phạt nhiều để???