Hạng D
29/11/06
2.951
38.020
113
53
Trường công lập VTS, Kim Đồng, Lương Thế Vinh cho gì gì đi nữa, cơ sở vật chất tốt, thầy cô nhiệt huyết, có tâm có tầm cuối cùng vẫn là trường công, vẫn phải theo mệnh lệnh, quy trình từ phòng/sở chỉ xuống, vẫn phải đua thành tích, vẫn nhồi nhét và đặc biệt hội trưởng phụ huynh cũng hét ra lửa về các khoản phí ngoài luồng

Một người từng đổi trường cho con vì ko chịu được bà hội trưởng cho hay
 
Hạng C
12/9/12
861
9.277
93
NSG nghe nói dạy chất lượng tệ (dù cấp 1 ai cũng muốn con học ít)
Mà hoạt động ngoại khóa ko được nhiều,
Ăn lại dở

Nghe nhiều chứ ko phải 1-2 ca
hí hí
 
Hạng C
29/2/12
841
18.244
93
32
Ku mình lớp 1 và 2 học bán trú trường làng bên Q4. Thấy nó ốm teo, ăn không được vì nói thật nhìn khay cơm mình còn nuốt không nổi, vô đón ngồi chờ thấy chúng bạn chửi tục nghe mà hãi mình cố cho học xong lớp 2 rồi dọt qua vstar. Lớp 3 học phí nhớ đâu 120 củ. Lớp 4 140 củ lớp 5 160 lớp 6 180 và mới đóng xong học phí lớp 7 đầu tháng là 168 củ ( dịch covid đóng sớm giảm chứ đúng ra là 200 củ ). Nếu tính luôn phí ăn sáng và học phí hè tầm 30 củ nữa thì đúng sau gần 5 năm học tròn 1 tỏi. 2 đứa 2 tỏi :(
ối dào
xạo xạo quá
đồ ăn con nít thì nó khác chút , nhìn thì không đẹp nhưng ăn bình thường
trường cả 1000 đứa
làm như dễ giật tiền phụ huynh lắm vậy đó
 
Chuột Tiến
1/10/11
4.557
91.414
113
Sài Gòn
ối dào
xạo xạo quá
đồ ăn con nít thì nó khác chút , nhìn thì không đẹp nhưng ăn bình thường
trường cả 1000 đứa
làm như dễ giật tiền phụ huynh lắm vậy đó
Nhớ có lần họp phụ huynh party noen cho tụi nhỏ bên đặng trần côn, mỗi người nộp 50 ngàn để tổ chức. Vậy thôi mà cả chục ý kiến. Nhiều người kêu bỏ ra 50 ngàn mà cứ sợ bị giáo viên ăn bớt hay sao mà làm dữ lắm. Đúng thế. Làm như dễ giựt tiền phụ huynh như anh. Nhưng khi đủ điều kiện thì mới so sánh được.