Tập Lái
7/5/13
24
12
3
3 Miền
Lùi xe các bác nhớ: Hạ kính-Tắt âm thanh-Lùi thật chậm và Quan sát đa chiều</h2>[blockquote]Kỹ thuật lùi xe thì đã có nhiều cao thủ viết bài rồi, em xin mạo muội góp ý vài kinh nghiệm cỏn con.
Dù tài già hay tài mới thì theo em khi lùi xe các bác nhớ hạ kính bên lái, tắt âm thanh của đầu hát hay radio để nghe âm thanh bên ngoài hoặc nghe người xi nhan chỉ bảo giúp, lùi thật chậm và quan sát đa chiều: quay đầu về phía sau, nhìn gương hậu, quan sát phía trước mũi xe, mắt các bác phải đảo như rang lạc. Song song với việc đó là kỹ thuật đánh lái, kết hợp côn, ga.
Ở các địa hình khó không có người hỗ trợ xi nhan thì trước khi lùi phải quan sát địa hình trước, nếu quá khó thì lùi 1-2 đỏ rồi lại xuống xe quan sát, lùi xuống dốc nguy hiểm có thể kiếm vật gì đó chèn đón bánh sau cho an toàn.
Theo em quan trọng nhất là lùi thật chậm, mở cửa kính nghe âm thanh. Bởi vì lùi chậm khi va quệt vào đâu sẽ phát ra âm thanh và các bác xử lý được kịp thời là phanh hự 1 cái.
Lùi xe nguy hiểm rất nhiều so với tiến nên các bác hết sức thật trọng.
Xin các Quý Tài xế tiếp tục cho ý kiến và kinh nghiệm quý báu.
Cám ơn các bác.[/blockquote][blockquote]Transporter 999[/blockquote]
 
Hạng C
1/11/13
599
2.885
93
LeoTruong nói:
Khi thi bằng lái ở Mỹ thì 100% bác phải ngoái cổ ra sau nếu lùi xe. Tay phải đặt lên thành của ghế phụ, còn tay trái tất nhiên là đặt trên vô lăng. Nếu lùi xe mà không ngoái đầu thì các bác rớt chắc. Ở VN thì em không biết nên không bình loạn được.
Xe tải nhẹ thì làm sao ngoáy đầu bác?
 
Hạng D
1/2/07
1.104
283
83
Lại nói vụ de xe, hôm bữa trong lúc chờ F1 tan học ILA bên PMH, gặp 1 bác đi CRV 2013 cố de bằng được vào khoảng trống nhỏ hơn thân xe, hình như xe bác ấy có cam de thì phải, ra tín hiệu thì bác ấy ko nghe, cứ cố de vào, đùng 1 cái va đổ cái Mio, may ko có người đứng đó. Chả hiểu bác ấy mới lái hay ntn nữa mà xe CRV cao, kính hậu bản lớn, quan sát rất dễ mà bác ấy làm 1 phát như vậy.
 
Hạng C
4/7/12
581
4
18
tp hcm
Dùng cách nào cũng được , miễn kg đụng cái gì là được ...dậy mà cũng 17 trang...
 
HMG
Hạng D
14/8/12
2.197
525
83
TP.HCM
Khó lùi quá thì để garangty về số N xuống ủn cho nó chắc ăn :D
 
7/10/10
179
1
18
33
Em dùng tất cả các biện pháp có thể: camera de, kính hậu, camera tiến, ngoái cổ, ló đầu ra nhìn để có được vị trí gọn gàng, tại nhà em hơi chật. Và kết quả mong muốn có được như hình, nằm gọn trong 4 ô gạch chiều ngang.

1240655_10200305394303496_80508313_n.jpg


=> Do thói quen và nhu cầu của mỗi người thôi ạ
 
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
shalala80 nói:
Mình thì chở vợ con về nhà bỏ cả đám xuống hết rùi leo lên xe, nhét ba cái đồ lặt vặt vào túi, vừa lăn bánh thì thấy mọi người la um sùm, thì ra là thằng con trai chui ra trước đầu xe lượm lặt cái gì cũng ko biết nữa...ặc ặc..
Còn ông chú vô thăm nhà mình, xong ra ngó nghiêng rùi nhảy tót lên xe lui lấy đầu thì dớt 1 bà lão lang thang đang ngồi ngay đít xe đếm tiền. Mấy trường hợp này thì thường gặp lắm!
Nói chung lái xe ở mình cẩn thận là ko thừa.
Cám ơn bác shalala80. Cái bệnh sĩ diện, sợ người khác cười, chơi nổi, v.v. nên có nhiều tài ở tình huống nào cũng cứ ngồi trước vô lăng mà nhìn gương, nghía qua nghía lại, xoay vô lăng cho mọi người thán phục.."tài này chiên nghiệp ghê"...đâu biết có đứa nhỏ chập chững hay bà ngồi bán vé số đang tránh nằng ngay đuôi xe...hechec..Nói chung, trước khi de, không có người hổ trợ thì xuống xe đi ra sau quan sát 1 vòng hảy de...mình đã bị một lần hú vía, vừa tấp vào lề cho người bạn xuống, xong tính de một chút xíu để đánh đầu ra cho dễ, cũng vì vừa mới tấp vào nên cứ nghĩ không có ai, vừa định de thì người bạn vừa bước xuống la ơi ới, có đứa nhỏ sau xe kìa....lật đật dừng, cài số tay, mở cửa bước xuống thì thấy một đứa con nít con nhà ai không chịu coi ngó, đứng ngay đuôi xe lượm món đồ chơi...
Tuyệt đối, bỏ cái thói quen, ba, mẹ, ông lái xe về đến nhà, chuẩn bị lui xe vào nhà, người lớn dẫn trẻ ra chào đón..xem xe về. Mình chúa ghét trò này, người lớn thấy xe về là dẫn trẻ nít ra xem xe về...đến khi không có người lớn do hớ hên, thói quen của trẻ nít, hể thấy xe hơi về là tự động chạy ra...bác nào lui xe không chú ý là tiêu..
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
5/9/13
689
157
43
Hôm em mới lấy bằng lái về chưa lâu, ôm con FE de ra cổng cơ quan. Làm đúng bài như thầy hướng dẫn và lúc thực hành.... Cho xe lăn bánh tư từ, Quan sát hai kính chiếu hậu hai bên --------->>> OK không thấy vật cản, cho tí ga thì ....... ĐÙUUUUUUNG, xe tắt máy luôn. Các bác biết tông vào cái gì không????
Đó là cây cột cổng ngăn cách giữa cổng xe 2 bánh và cổng ô tô...
Hậu quả là: bể ốp bánh xi cua, thụng cửa sau và sàn xe, nhưng còn may là chưa bể kính, hic...hic...
Mang lên hãng nó tính phí sửa chữa chỉ có gần 12 chai hà..... Giờ cánh cửa sau đóng vẫn không êm