chỉ sợ thằng sau "đẩy" mìnhKhi phát hiện chó trên CT các bác dừng nên lách xe tránh và nhấn kèn nhé vì như thế rất nguy hiểm, có thể gây lạc lái. Chỉ nên nhả ga rà thắng hạ tốc giử lái cho thẳng đến khi cảm thấy an toàn (làn kế ko có xe) thì lách lái. Còn như ko an toàn thì đẩy thẳng con chó cho nó "đi luôn" thà hư xe còn hơn hại GĐ mình nhé.
Hôm nọ em gặp con chim (không rõ chim gì) to như con bồ câu bay là là từ bên này đường sang bên kia, tầm bay sát ngay kính lái. Lúc đó tốc độ 110km/h thấy kinh quá không biết xử lý sao luôn ... cầu thần thánh đủ cả.
"Đẩy" thì "đền"chỉ sợ thằng sau "đẩy" mình

hình như bị bể két nước bác ạ!Còn bị gì nữa mà phải kéo về vậy bác? Em thấy chỉ gãy cảng với hư chắn bùn thôi mà. Chi phí cũng không nặng lắm
Theo em thì không bể két nước nổi đâu ạ. Grill chỉ bị bung viền chứ logo và lưới vẫn còn nguyên. Hình chụp cũng không thấy nước chảyhình như bị bể két nước bác ạ!
Nhớ hồi xưa lái chiếc 15 chổ chạy 90 km trên QL, trong lề con chó dí con gà chạy băng ngang đường trong bụng phen này có thịt chó lẫn thịt gà ăn rồi! may sao khi xe trờ tời thì con chó dừng lại được, còn con gà thì em tung một phát! dòm kính hậu lông gà bay mù trời. Với 15 mạng trên xe em thắng cũng toi mà lách cũng toi thôi thì giữ thẳng.