Hạng B2
9/7/07
315
226
43
Xe bác chủ đâu có bị nặng gì mà phải dùng xe CH ?
Chắc vụ này lại liên quan đến mấy anh BH rồi đây!
 
Hạng B2
31/10/14
156
1.848
113
54
Cao tốc phải rào lưới sắt 2 bên đường để các loài động vật nhò cũng không vô được
 
Hạng B2
31/10/14
156
1.848
113
54
Cao tốc phải rào lưới sắt 2 bên đường để các loài động vật nhỏ cũng không vô được
 
Hạng D
30/3/05
2.353
16.866
113
Hôm trước tết Nguyên đán vừa rồi (tối 26/12 âm lịch giáp ngọ) em cũng gặp 1 chú chó màu vàng đang chuẩn bị phi qua đường. Lúc này đồng hồ xe đang chỉ 100km/h. Thật nguy nghiểm, em chỉ hơi lách nhẹ tay lái mà cả xe ai cũng tỉnh ngủ.
Đến giờ này em ko hiểu chú chó này từ đâu đến, đi đâu và về đâu.
Ma chó, mấy chú công nhân làm đường xử nó, giờ hiện về đó.
 
Hạng B2
30/10/14
217
199
43
TP. Hồ Chí Minh
mình nghĩ đang chạy tầm 100km/h trên tốc gặp phải động vật nhỏ nhỏ thì nên cho "lên đường" luôn, vì lách rất nguy hiểm.
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Vụ bác Lơ là do người gây ra, nhưng bị BH gây khó khăn không biết đã ổn chưa nữa. Vụ này do chó gây ra mà BH bồi thường nhẹ nhàng thế hóa ra người không bằng chó sao???!!!
Ở bên Lào, nếu xúc vật gây tai nạn thì chủ xúc vật phải tự bồi thường và bị truy tố. Nhưng thông thường thì chủ xúc vật bỏ chốn luôn.

Vụ này chắc chắn bh sẽ đền chứ ý kiến gì anh.
 
Hạng B2
15/8/12
484
2.297
93
Ông anh vợ mình bình tĩnh lắm. Con chó gặm khúc bánh mì qua đường, sau lưng là xe container. Ổng giữ nguyên chân ga chứ kg thể lách né hoặc đạp thắng.
Vậy mà nó chỉ la lên rồi chạy cà thọt vào đường. Chấp nhận giữ nguyên chân ga các bác à. Tính mạng của mình, của người khác nữa.